Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng bác, chúc 2 mẹ con nhà thỏ luôn khỏe mạnh trong suốt thai kỳ ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hé hé...cóa khi cũng giống chị MỤp nên ko đủ tiêu chuẩn ra ứng cử roài cũng nên ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đang dậm dịch xây nhà mới rồi mà lại có bão to quá, em lại tàu ngầm hóng tin 2 mẹ nữa ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hehe, tớ cũng đang nghi thế, dạo này thấy e Hạnh lặn kỹ quá, ít vào nhà mình như trước nên nghi là đang ỉm hàng lắm í. Nàng cố lên, tự tin tranh chức xây nhà RRN đi để sớm báo tin vui 2v nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Còn cái thân em đây này, tủi thân cái giề, phải giữ vững tinh thần để tiếp tục chiến đấu chứ chị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ ơi tối qua em trằn trọc mãi chả ngủ được, tự nhiên 2-3h sáng bị tỉnh giấc xong mãi mới ngủ lại được(
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc lại mún .........................gần ................chồng chớ giề ? xong ........phát ........................lại ngủ ngon lành phải hông ?nhà bác mà ai bị mất ngủ tưng ..............chữa .....kiểu đấy thui,hiệu nghiệm..............ra phết ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đã vào nhà RR rùi thì trước sau ,sớm hay muộn ai cũng sẽ được làm mẹ hết thôi ,chị hứa ,chị đảm bảo đó nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuẩn quá..........quá chuẩn.........hihi năm vừa rùi bao nhiêu bô lão nặng mông đều bị đá đít ủn mông hết bác nhỉ? nên em giờ vững tin lắm ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí...iu bác xế! Câu này e được thường được nghe mỗi khi e nản lòng vào đây bán than! Thế nên đừng ai nản lòng nhá! Cố nhên!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuận hem cần chỉnh chị ạ! Kiên trì ắt thành công mà!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hị hị...thảo nào lão béo nhà e....hem ngụ được...là...khều khều...hóa ra là....rứa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mềnh nghi lém Sao nó cứ bảo chưa đủ ký tự, hứ.........................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng bác Mụp! Chúc hai mẹ con bác khỏe mạnh bình an 9m10d. Mở màn cho đợt bão nhà RR rồi, bão về trời mát mẻ để các mẹ bầu còn đỡ mệt chứ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng, em cũng mong là thế. Có lời hứa của bác là em yên tâm lắm lắm rồi (mà bác cho em hỏi cái muộn đấy là bao lâu đc không chứ ruột gan e đánh lô tô hết cả)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhím ểu thía! Bố $ ở HN, 2mc ở quê, $ cóa em để bố $ tống cổ ra khỏi nhà à. ỂU QUỚ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hế nhô cả nhà, em lê cái mông nặng vào cho bọn chưa nặng mông lắm nó được an ủi đơi Bác Mụp ơi, chúc mừng bác nhiều nhé! Chúc 2 mẹ con mạnh khoẻ bình an bên nhau 9 tháng 10 ngày rồi cán đích thành công nhé. Đợt này em cũng rứt là nghi ngờ bác Mụp với Mẹ Hải An om hàng nhé, một người tự thú rồi còn Mẹ Hải An ới.........hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em mong bão về quá, hôm nay nắng nóng em mệt chả mún ăn rì... bão ơi về đi nào
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu mà giống chị Mụp thì đã tốt huhu. Chị đang kế hoạch tẩm bổ vài tháng roài mới thả nè. Săn ngựa còn nhiều thời gian nên tẩm bổ trước đã để còn bắt được ku hức. Tớ chả tự tin tẹo nào, chỉ adua làm lính thoai hehe. Hay để ai vừa tạo bão lập nhà mới cho hên nhỉ Sao cơ? Còn cái thân em là sao cơ? Không phải là...đấy chứ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí, sao bác giỏi thế nhỉ? đúng là hôm qua bố nó bị ốm nên cách ly 2 mẹ con, chắc thiếu hơi bố nó nên không ngủ được bác ạ