Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? định vào đây than thở, ể lấy thêm ít động lực chiến đâu. e k0 thấy phu nữ khổ hơn dan ong, vi có the dan ong có những cái khổ mình k0 hieu dc, e chỉ thay cs sao vat va thế. đôi khi e muốn mình ngốc nghech đi 1 tí, khờ kạo đi 1 tí, khả năng kém đi 1 tí, để k0 rơi vào bi kich là dày vò bản thân cái cảnh đi thuê nhà, chạy ăn từng bữa, rồi con cái, ốm đau, nội ngoại, áp lực cv mọi thứ như sắp ngẹt thở
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? Chị nói cũng phải, có khi lại chẳng phải phụ nữ khổ hơn đàn ông mà là vì đàn ông họ mặc kệ đc, còn phụ nữ mình việc j cũng muốn cho đc tròn vuông hoàn thiện nên luôn ôm đồm cố gắng tất cả. thành ra phụ nữ nhiều áp lực. Cơm áo, gạo tiền, quan hệ nội ngoại, con cái, mọi thứ như sắp nổ tung thật
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? BC e thấy các con ở nhà nóng quá qđ đầu tư cho các con điều hòa, hq nắng như đổ lửa đi làm về rồi mà sao trời vẫn nắng gay gắt lại tắc đường nữa gần 10 cây số ng như muốn bốc hỏa, vào nhà thấy im ắng quá e lên phòng thấy lão đang ngồi điều hòa bật quạt chơi game các mẹ ạ ức phát khóc. E chán quá chả muốn nói j nữa r k phải trẻ con để p nói cần làm j nên làm j nữa. E đã nói thẳng là e k dùng điều hòa, nóng thì chịu chứ k có tiền trả hóa đơn điện. E cũng đã về nhà mẹ rồi, ở đấy nhìn cái mặt cứ nhơn nhơn ngồi điện tử, đọc truyện xem phim đến khuya e k chịu nổi, đã k đi làm đưa cho vợ đc đồng nào thì chớ ở nhà ăn điện tử, điều hòa tốn kém mà k suy nghĩ gì lạ thật. Thôi thì muốn đến đâu thì đến chứ cứ kéo dài tình trạng này e kiệt quệ luôn.
Ðề: Tại sao phụ nữ nhiều gánh nặng thế này.? hờ, thời buổi này sao nhiều ng đàn ông vô tư quá thể thế nhỉ, thật là vô cùng bất công, e thấy mẹ nó cứ chịu nữa chắc sẽ nổ tung mất thôi