Ừ đúng hôm qua bị lỗi mạng gì đó. Tớ vào các trang khác thì được mà vào LCM thì lại ko được. Tất hàn quốc là nhà Zinzon bán Phương ạ.
Khổ thân mụ này vẫn còn ở cơ quan. Hôm nay anh xã tớ cũng vẫn phải đi làm. Tớ càu nhàu bảo sao nghỉ tết muộn thế? hihi. Đang đợi anh ấy chốn về sớm để đi tết cô giáo con đây. Nhà bà có đi tết cô cho con lớn ko?
@Bong va Tít: Tớ không đi cô cho con bà ạ. Hic, con học cũng chẳng xuất sắc gì nhưng vụ đi như thế này tớ cứ ngại ngại. Vẫn cặm cụi lôi cả nhà lên đầu cho oách đây!
Cảm ơn bà nhé ! Bà Zinzon ơi, tôi đăng ký mấy đôi quần tất màu đen và màu da loại mỏng nhé, ra tết lấy. Hôm qua lôi tất của bà ra đi rồi, ok lắm.
Mẹ tôi cứ lúi húi dưới bếp từ sáng đến giờ, tết có ăn mấy đâu cơ chứ, cứ bày hết món này đến món khác cho nó mệt người ra. Tôi mà ở riêng thì có mà thảnh thơi, ăn là phụ, chơi là chính. Làm mâm cỗ cúng ông bà là xong.
Hôm nay có mấy bà đánh bắt xa bờ nhỉ??? Tớ sáng nay vẫn đi làm, chắc đến gần trưa thì cũng chuồn thôi, ở nhà bao nhiêu là việc ý.
Mũ đẹp không Phương ơi, có khi hôm nào tớ cũng phải lượn lên đấy xem có cái gì hay không. Tớ cũng mới mua đồ chơi cho Bin nhưng đang giao hẹn phải được đủ phiếu bé ngoan thì mới được chơi.
Ừ, mới hôm qua còn nắng chang chang thế mà sáng ra đã gió thổi vù vù rồi. Tớ thì tranh thủ hôm lên Hàng Đường ăn giỗ đã mua sắm hết mọi thứ rồi. Chỉ còn bộ áo the khăn xếp định mua cho Bin nhưng cũng chưa đi được.
Hi hi, mọi năm thì giờ này tớ vẫn còn ở cơ quan, nói chung là từ hồi đi làm đến giờ có năm 2004 và năm nay là tớ được ăn Tết trọn vẹn chứ các năm khác thì toàn đi làm mấy ngày Tết thôi. Mà đi làm những ngày giáp Tết hoặc trong Tết thì khổ thôi rồi, trưa chả biết ăn gì vì người ta nghỉ hết. Ăn vớ ăn vẩn bánh chưng hoặc mì thôi. Đã thế lại còn buồn nữa vì cả cơ quan có mấy người trực Tết. Nhưng tớ vẫn còn sướng đấy, chứ hội mình có My Ken là Tiếp viên thì còn phải đi bay qua Tết, đón Giao thừa ở nước ngoài cơ.
Mẹ chồng tớ cũng đang chuẩn bị làm giò tai. Tớ vừa thái tai, mũi giúp bà còn bà thì lại ra chợ lấy thêm lưỡi. Năm nay mua cái khuôn giò inox để bà làm. Tết tớ cũng thích đi chơi, vì thực ra có ăn được bao nhiêu đâu. Ngày thường cũng được ăn ngon rồi chứ đâu phải chờ đến Tết nhưng tâm lý các cụ ai cũng thế cả.
Bao giờ mày vào SG? Mấy hôm Tết hai vợ chồng và em Hải Anh ở Linh Đàm hay về ông bà ngoại. Mai sinh nhật em Hải Anh có làm gì không?