Có lần rồi đó chị, phóng xe như bay cứ thấy có người đuổi theo càng cố đi nhanh nó cũng càng đi nhanh, lúc sau lấy hết dũng cảm đi chậm lại quay sang nhìn thì hóa ra là bạn em. hihihi
Thật ý chứ, ghê chết đi được, bình thường mình đã sợ nó rồi, tự nhiên lại còn thấy nó bám vào chân. nếu là em chắc là chuột đá em xuống xe chứ k phải e đá chuột văng ra mất, kekeke
Xin lỗi mình spam tí, mẹ nào biết ở đâu có ngv chỉ dùm mình với, ngv của mình sau khi lãnh hết lương thưởng, lì xì... về ngày hôm trước thì hôm sau nhờ em trai đt lên kêu k làm nữa. Một nách 2 đứa con nhỏ, k có ông bà ở gần, hu hu làm sao đây? Cảm ơn cả nhà.
lại vào điểm danh,quét dọn nhà cửa đón Tết....he he he...đi lội đây..hóng hớt xem có tình hình giề mới hem nè
kg có thời gian chăm chút lại nhan sắc xấu xí này luôn cả nhà ui,cả nhà chuẩn bị tết tới đâu rùi???tết đến mệt wé hehehehe.........
chúc cả nhà ăn tết vui vẻ nha!artymanartymanartyman:ai mong ước gì sẽ đuợc nấy,tiền vào đầy túi ,tình vào đầy tim:heart::heart::heart::heart:..gia đình susu đã về đến long xuyên tôi hôm qua rùi...nhưng hôm nay mới chào đựoc ..truớc khi đi có vào nhưng bị kẹt mạng nên đành chào muộn