Người quen ở đâu hả mẹ nó? ở trong BV á? không cần đâu vì vào đó tớ cũng có quen ai đâu thế mà mọi chuyện vẫn ok hết, vì khoa đó là khoa dịch vụ mà, mẹ nó yên tâm.
Mình cứ vào đăng ký dịch vụ là được ngay mà. Không thì các bà y tá ở đấy cũng ra chăn dắt mình thôi. Mấy bà ở đấy toàn kiếm thêm tiền kiểu vậy.
ớ, sao chị lại hết nhiều thế? Em sinh mổ nhá, ko chỉ định đâu mà do đau quá mà ngôi thai vẫn cao nên xin anh Đính là mổ, thế mà thanh toán viện phí còn dc trả lại hơn 800K, hết có 4tr2 thôi ý. hay tại em có BH nhỉ chị sinh rồi à? vẫn bác Đính hả chị? Anh Đính mổ cho em vết mổ đẹp lắm, như đường chỉ thôi, nhìn ko để ý sẽ ko biết là vết mổ đẻ đâu :heart::heart::heart: tập 2 em lại gặp bác Đính :heart::heart:
em thông báo sơ bộ nhá. đi sinh ở D3 thì mang 6tr theo rồi nộp viện phí, sau đó sẽ ko phải nộp bất cứ 1 khoản nào nữa đâu nhá. mà mách nước cho các mẹ là dịch vụ cơm trong D3 cũng ngon và sạch sẽ lắm. em nằm viện từ thứ 2-thứ 6 mà người nhà em giã cơm dịch vụ D3 liên tục. Mẹ em cực kỳ khó tính mà còn khen nhá, 20K/suất. Có sdt dán trên cánh tủ mỗi phòng đấy, các mẹ cứ gọi cho người nhà ăn nhá. hôm đẻ em còn xơi 1 hộp cơm dành cho gái đẻ rồi lon ton vào phòng để anh Đính truyền kích thích đẻ. thế mà 9 tiếng sau em vẫn chả đẻ được, đành xin đẻ mổ đấy. Huhu, đúng là chả đau j bằng đau đẻ. vài kn thế, mấy nữa hết cữ em lại vào nhà nhiều hơn. bà ngoại CS về rồi, em té ợ
Lâu quá mới thấy mẹ CS tái xuất Giang hồ nhé, lặn kỹ thế??? chị mới được 2 tuần mà đã lon ton vào đây "hơi bị nhiều" hic. Mà mẹ CS tính nhầm ah??? 6tr - 800k (trả lại) thì phải = 5.2 tr chứ nhỉ? CHị cũng nhiwf BS ĐÍnh, đau bụng đúng hôm mùng 2, vào viện anh Đính bảo " sao chọn ngày đau đẹp thế?", huu đông kinh khủng (gần 20 ca mổ), chị phải đợi đến 11h trưa mới có bàn đấy, khổ chưa?
Mình cũng sinh 2 nhóc ở viện PS HN có Bhiểm nên ko đến nỗi đắt wa. Chi phí thế này nhé ( mình sinh mổ). Vào viện đặt cọc 2000k, bồi dưỡng Bsĩ ca mổ hết 1500k, tiền lót tay thuê phòng DVụ nhà D hết 100k, tắm cho bé 4 ngày hết 80k, tiêm cho bé 20k. Tổng: 3700k lúc ra viện tt chỉ hết 4ngày tiền phòng 4x250k=1000k. Được trả lại 1000k, tổng chiphí cả tiền viện phí + bồi dưỡng là 2700k ( Các khoản ca mổ, thuốc men đều có BH chi hết ), biết cách thì chuyển BH dễ lắm, nhà mình gần viện nên ăn uống cũng tiện. Em mình vừa sinh thường cũng PSHN, hết 250k tiền phòng ( nhà D ) 2 giường/ 1phong, bình nóng lạnh, điều hòa sạch sẽ ( 1 ngày xin về luôn) 500k tiền bồi dưỡng, Các khoản lặt vặt nữa hết tròn 1000k. (Có BH nhé)
em toàn phải oánh du kích thôi, bà ngoại CS trông chừng dữ lắm Mấy nữa hết cữ em lại oanh tạc :finga:
e cũng sinh ở viện pshn nè, e ko có bảo hiểm, sinh thường, nằm phòng thường, chi phí hết khoảng 1t5 cả tiền xét nghiệm đấy ạ, cả bồi dưỡng hehe
Mẹ nó ơi em đang quan tâm đến cái vụ chuyển BH vì em có BH mà xài dịch vụ thì phí quá ,để dành tiền cho việc khác .Mẹ nó chỉ em là làm chuyển viện có khó k ? và đến tuần bao nhiêu mình xinh giấy chuyển BH là ổn nhất ? Vì lần trước em đẻ thằng Sóc thì em cũng sài BH nhưng vì em đẻ ở QN nên dễ dàng xin đẻ cấp cứu hơn .lần đấy em đẻ mổ mà mất có gần 400k tiền viện + 1tr tiền lót tay B.s là hết .Còn chưa đến 1.5tr nữa
chị ơi chuyển BH có phức tạp không ạ? chuyển BH từ tuần bao nhiêu thì được ạ.Em cũng có BH ở viện 198 muốn chuyển sang PSHN ko biết có khó không nữa.Chị có kinh nghiệm chỉ giúp em với nhé.
Chị thì chả kiêng được, cũng sợ sau này nhưng mà mình tính hiện tại trước, tương lai tính sau...... hiiiiiiiiiii :finga:
Chi phí sinh em bé Trước khi sinh một tháng thì bạn đi làm kq xét nghiệm lúc đó bạn chuyển bảo hiểm luôn, mình có thể chủ động hỏi luôn mấy cô ở chỗ làm thủ tục giúp bạn ah.chắc là phải mất thêm một chút phí nữa đấy. Thường thì mổ đẻ lót tay 1000k ( nhưng vì BS nhiệt tình quá nên mình thêm), sinh thường lót tay từ 300-500k, mình thuê phòng Dvu thì mới mất thêm "xiền" giường, còn nằm phòng bình thường ko điều hòa, ko nóng lạnh, wc chung, đông 2 mẹ, 2 con 1giuong thì BH trả. nhà mình mấy chị em sinh thì toàn nhờ Bsi trước, nhập viện mới thuê phòng Dv, vẫn sử dụng được BH mình chỉ mất tiền giường DV thôi, tiết kiệm được chi phí.
Hiii, bé nhà chị ngoan, (trộm vía). Bé nhà em thế nào? em có kiêng đc k? chị chả kiêng đc, hic. Có bà nội nhưng mà cứ ngồi không thấy ngứa ngáy nên cứ làm. Ah, hiện tại em đã ăn được những rau gì rồi? vết mổ đã hết đau chưa? vết mổ của chị vẫn đau chắc tại chị đi lại nhiều quá....
em kiêng được gần 1 tháng thì VẬT quá nên lại chả kiêng kị gì nữa, hơn 1 tháng em rình rập đúng hôm bà ngoại đi ra ngoài có việc cả ngày, em phi ra ngoài hàng gội đầu, tắm đã đời. bà ngoại bà nội làm thay cho nhưng đúng là ngồi ko ngứa ngáy chân tay lắm. hic. Vết mổ của em trộm vía nhé, chả đau j cả, Mấy hôm thay đổi thời tiết hơi ngưa ngứa tí thôi. Mọi ng bảo mổ xong là đau lắm mà kể cả hôm ở viện em cũng chả thấy đau j hết ý. Bé nhà em cũng trộm vía nết ăn ngủ tốt lắm chị ơi, chỉ mỗi tội gần 2w nay có lẽ chuyển giai đoạn hay sao mà con toàn ngủ ngày cày đêm, báo hại em phải thức đêm mệt đứt hơi. Em chủ yếu ăn rau ngót, ngải cứu nấu cá diếc, h thì em ăn thêm cả rau muống và cải cúc rồi. THịt kho nghệ, cá kho nghệ, tôm cua thì ăn ít một cho quen dần. EM đang định tháng sau đi tập yoga và massage body giảm béo chứ bụng lèo phèo 1 đống nhìn ghê quá đi mất. (
tớ cũng sinh mổ ở đây,hết 3triệu tất tật.ko phải lót tay cho bác sỹ gì hết tuỳ nơi chị ạ,nếu ở bưu điện là 3triệu,còn bệnh viện khác thì sẽ hơn.vì khoản lót tay là ko kể được,hihi rẻ thía hả chị?sao bạn em cũng đẻ thường ở đó mà hết tận 2t5 nhỉ.hic.
Chị thấy mọi người bảo ăn ngải cứu là sữa bị đắng đấy nhá. Èo, chưa gì đã lo đi tập rồi, chị lần 1 k có bụng mấy đâu nhưng lần này cũng 1 đống (thấy ghê). cũng lo nhưng mà vết mổ chị vẫn bị đau tại da chị dữ lắm, hì. Chúc năm mới mẹ con nhà CS nhá, chúc bé hay ăn chóng lớn còn mẹ thì nhanh chóng lấy lại được dáng ngà, hiii
em thấy bảo ăn ngải cứu là sẽ tống được hết sản dịch, n cũng ăn ít thôi vì nóng mà. Hồi chưa bầu bụng em phẳng lì nên h nhìn bụng 1 đống mà em muốn xỉu tại trận ( ôi xinh chế! cái miệng yêu chưa kìa. Bạn Cún ơi, trộm vía bạn cún trông cứng cáp quá. Hôm nào bạn Cún đi chơi với Chinsu nhá. :yawinkle::yawinkle: