Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Vậy 2 đứa mình , con cug hơi bé hơn so với các mẹ rùi ! Nhóc nhà mình gần 22 t mới dc 451 gr Uhm ăn nhìu vào nhé !
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! kaka, chồng m suốt ngày kêu bị vợ hành đây này, cơ mà đc cái lão chịu khó và thương vợ, trộm vía lão chồng. hê hê
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! kakaka Mình cũng fai cho chồng ra rìa chứ hí hí
Ðề: Re: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu oa oa, nhanh thía,xấp xỉ 1kg roài, yêu quá, mong đc như mẹ nó mà k đc,
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Vậy là tốt quá rùi, ko còn j =...... Bjo có chồng ở bên lun là nhất mà..... kakaka KO thương vợ thì oánh chít hehe
em chỉ ăn cơm bình thường thôi ạ chứ chưa ăn bổ sung tẩm bổ gì vì em cũng ngại làm hix, hôm qua thì về chồng em cứ giục uống sữa bầu để con phát triển trí não, em cũng ậm ở mãi mới uống vì cũng lười uống sữa, hix.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi hình như ông chồng nào sau khi kết hôn và vợ mang bầu cũng nói câu này, nhà em cũng ko ngoại lệ ah.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! 2 ngày nữa tớ cũng đi sa mốc 22 tuần đây. Hồi hộp quá đi. Trộm vía đợt này ăn được, lúc nào cũng đói nên hi vọng con sẽ phát triển tốt.
Ðề: Re: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu Đúng rùi, bjo mẹ nó chịu khó uống sữa đi ạ , con đang cần DHA
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hà hà...nhưng phải công nhận chị e bầu bí hành chồng ác mà, nhà e giờ cả ngày có mỗi bữa cơm tối mà từ hôm trời nóng toàn chồng vào bếp, vợ ngồi rung đùi xem phim đến lúc chồng giục đi tắm còn ăn cơm thì mới đứng dậy. Tóm lại cứ phải tranh thủ thời kỳ vàng ngọc ngắn ngủi này chị e nhà mềnh ạ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hí hí thía thì yên tâm nàng nhé, ăn đc thì đương nhiên con pt tốt rồi. đi khám về loa loa kqua cho mọi ng vui lây nhé
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Vậy khi nào đi SA về, thông tin cả nhà bít c nhé
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! kakaka Đúng là nhìn thấy thế cug thương.... nhưng ngẫm nghĩ... Bít làm sao dc kkakaka Mình toàn đeo ba lô ngược nên vất vả chứ bộ hí hí nhưng thực sự là đau lưng... haiza ............ Bjo cắt móng chân mình cug chẳng fai làm hí hí "D
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Link page của mình đây: https://www.facebook.com/ha.kem.5 Link của mẹ nó k add friend được chỉ follow đc thui à?
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hí hí, t đợt vừa rồi bụng to ra cũng phải nịnh nọt mãi lão kia mới cắt cho đấy, lão ghét làm mấy thứ lặt vặt này lắm, t lẩm bẩm và giơ chân vào mặt mấy tối mới cắt cho đấy.bây giờ bụng to, làm sao chị e m ngồi mà cắt móng chân đc
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hix hix Sao lại thế nhỉ ? Để e add thử nhé
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ừa hí hí Bjo gội đầu cug vất vả nữa huống chi.... Cái j gập bụng cũng thấy khổ sở cả.... Với lại lúc cúi xuống, tớ cứ nghĩ mình đè hay chèn ép con lại nghĩ bụng thấy thương thương con í .... Con cug bị gò mình lại mà
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Rùi , em add dc c rùi nhé Dạo này dùng Chrome mà lên Face cứ bị sao í.... haiza
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi, t thì quen gội đầu ở ngoài hàng từ hồi chưa bầu nên có bjo gội đầu ở nhà đâu, giờ bụng to thế rồi làm sao mà cúi đc hả nangf? giờ tắm là phải ngồi ghế rồi, ngồi mà còn khó chịu ý
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! bi giờ bụng to thì ko ngôi gội đầu được đâu? nhà mẹ nào có vòi hoa sen thì gội trước vòi hoa sen là tiện nhất đấy.. hihi mình giờ toàn đứng trước vòi hoa sen để gội đầu thôi.. Đứng lên ngồi xuống là thấy khó chịu lắm rồi