Công nhận là Ngọc là tay "sát cá" nhỉ, hi hi Tớ phấn đấu từ giờ đến lúc sinh em bé thì vác cái sao xinh xinh, chứ không đua với Ngọc được roài
Mồng 2 vào mồng 4 ra. Tết ở Linh Đàm thôi chứ còn về quấy ông bà ngoại để ông bà hết Tết à Mai sinh nhật Hải Anh đúng 30 tết chả mời đựoc ai, mời mỗi ông bà ngoại đi ăn tối & thổi nến sinh nhật ở Press Club sau đấy thì phải về nhà trứoc 9h tối để ba nó còn chuẩn bị xuất hành. Vụ bánh sinh nhật thì may quá còn Paris Gateux mở cửa 30 Tết để làm bánh valentine nên vụ bánh đã đựoc giải quyết. Nến số 1 &mũ sinh nhật thì mua sẵn rồi
Ui, thế ba HA vào SG trước còn hai mẹ con mùng 2 mới vào à? Khi nào mày ra thì tao cho Bin xuống chơi nhé. Sinh nhật HA cũng may là còn đặt được bánh gatô nhỉ. Nhớ chụp ảnh rồi khoe cho các bạn thèm nhé.
Hí hí, tại Trà bụng to nên chạy chậm đấy chứ, hồi xưa Trà cũng "sát cá" mà Tớ nhớ là trong HR Trà lên Super leader đầu tiên thì phải. Rồi đến Bình Mộc và momo, sau mới đến tớ.
Tớ cũng vừa được chồng dẫn đi mua cho chồng cái áo demi , chiều có khi lại đi làm thêm đôi giày nữa cho... chàng Tớ đang phân vân, không biết có nên bảo chồng ơi, dẫn em ra Anna mua cho vợ anh cái váy để mặc Tết :-k:-k:-k
Không, cả nhà ở đây đến mồng 2. Mai sinh nhật lần đầu tiên của nó ko có ba nó thế nào đc . Xuất hành là xuất hành đầu năm í, cầm la bàn ra khỏi cửa đúng như hướng "thầy" đã dặn . hehe Mồng 4 tao ra rồi. Hẹn anh Bin từ mồng 5 nhé
Nhà tôi còn chưa biết năm nay ai được tuổi xông đất, he he Hay tôi cứ đi vào nhà nhỉ, kiểu gì cũng là em Hổ vào trước mà, cho em ý xông đất luôn
khiếp quá hội trưởng ơi, làm một lèo, khéo có đến mấy chục bài Tớ trông thì cũng bt, mũ của Hân màu hồng nhạt, phần lưỡi chai màu hồng sậm còn mũ của Quân màu ghi, phần lưỡi chai màu đỏ, chất vải đẹp, chắc chắn, đội vô tư ko sợ bay. Bên trong thấy ghi là made in vietnam
Tôi hôm qua lôi 1 đôi ra đi, thấy thích lắm, khác hẳn loại hôm trước tôi lên mua trên gia ngư, hình như 30k/đôi mà ko thích bằng. Tôi đi tất nhanh hỏng lắm, thế nên tính đặt thêm mấy đôi nữa đi dần.
Đồ của DLS (và nhiều hãng đồ trẻ em cao cấp khác của Pháp) hầu hết làm ở VN đấy, nhất là hàng thêu tay
Tình hình là giờ này vẫn ngồi ở công ty, không biết thiên hạ sắm tết thế nào. Lũ khách hàng dở hơi đè đúng 3 ngày giáp tết, đi khách từ sáng đến tối. Hic híc. @Ngọc : nếu hôm nay về sớm được tớ sẽ qua nhà Ngọc lấy đồ nhé. Chắc khoảng 5-6 giờ.
Có ai làm ơn giải thích cho tớ xem hai bà này đang nói về chuyện gì được không? Khổ thân tớ, lâu lâu mới vào nên nghe các bà nói chuyện cứ như vịt nghe sấm ấy.
Đây là các bạn đang hội thoại để được 3200 bàt pot, lên sao . Muốn biết sao thế nào thì bà xem bài Bình mộc Chào cả nhà. Tớ đã về quê ăn tết. Tối nay lạnh nhỉ, tưởng nóng làm thạch đãi khách, chả mua bánh mứt gì lạnh thế này thì đãi gì nhỉ ???
Chào cả nhà, chúc ngày cuối năm vui khỏe. Hôm qua LCM down, vào mà k được, hôm nay thì bận quá, vào thì k biết các bà đang vớt mẻ cá gì vì cũng k có thời gian tua lại, hic. Thôi, chúc cả nhà thật vui nhé. Nhà tớ chồng vừa mua cái bánh chưng 12 đô, thấy nóng hổi, mừng thầm, bóc ra ăn, eo ơi chán quá, gạo đi đằng gạo, thịt đằng thịt, đậu xanh đằng đậu xanh, chán như con gián. Bỏ đi thì tiếc, hehe, để đấy mai thử rán xem có khả dĩ hơn không.
Phải xem gia chủ hợp người xông đất năm nào chứ. Chồng tớ năm nay hơi bị đông "khách", nhà nào cũng mời xông đất, 30 tết năm nay tính ra đi cả đêm :razz: Nhà tớ có 7 chú gà, toàn đc người ta cho, thuê thịt 15K 1 chú, bội thực thịt gà