hế lu cả nhà, hum qua e đi sắm tết tới chiều về ghé nhà famtran được tí, hehe, chả kịp 8888888, lại phải bon, oạch mệt ơi là mệt, sory cả nhà vì ko tham gia vụ phở nghêu được ạh hôm nay vẫn bị bắt đi, lại đi típ, hihihihihi, e sắp xỉu roài, ai kiú e với, e mới lội được mấy dòng nhà mình mà hoa hết mắt rùi, may mà hôm qua mạng treo nên còn mon men theo được tí, hị hị to mebeluan: bác ui chả biết bác định hỏi cái gì, dưng mà bác hỏi chị Hà đi, nếu cần thì ới e xem e có giúp được gì ko nhé, vì xã e chuyên về XD và BĐS nên ở ngoài kia e cũng hay phải ngâm cứu món này để giúp 1 tay muh
uh tết ai cũng bận rộn có chị hơi rảnh rảnh nhảy vào nhảy ra....ahahhahah...vì chị sửa soạn từ truơc 23 tháng chạp....akkakaka
cố lên bạn ơi... chẳng bao lâu bạn quay lại nhìn thấy 1 bạn mới khác lại nghe thấy người đó si nghĩ 7 tấn và 7 gam ý muh....ahhahahah
ui, hum nay mọi người còn đổ lên quận 1 đi ngắm chợ hoa tết gì đó, lúc e về thấy đông nghẹt, may mà e ko mang đt, ví túi gì sất, đỡ lo, hihihihi, e muốn cho ku con đi chợ hoa quá mà nhìn thấy tình trạng đông đúc vậy, sợ chàng ta chịu ko nổi nên đành chịu, nhà mình có bác nào cho bé đi không vậy?
vụ phở nghêu hẹn hò xong chả ai confirm gì hết làm hội trưởng lên chờ dài cổ..... phạt cả đám bi chừ ( trong đó có mình )...akkakakak......:arrow::arrow
@mesusu76 : em liên lạc được rồi cảm ơn chị,chúc chị ăn tết vui nha hồi học cấp 3 em có đứa bạn cùng lớp cũng ở long xuyên lên sg học trường nhân trí hihi vợ chồng giận tí lại thêm iu mà đúng ko em thấy ông xã chị tình cảm đó chứ @mebecoi : hì hì cảm ơn tư vấn tớ sẽ pm nhé thanks kiu mà công nhận nhà này 8 nhanh mỗi lần vào đọc tin xong mõi mắt lun
chợ hoa đông lắm đi mấy ngày này có muh mất mát hoặc là xậy sát nếu ko cẩn thận... chắc khoảng mùng 2 vắng vắng đi ngắm đường hoa nguyễn huệ
ui vụ này có lỗi với bác HT wé, hehe, đúng như dự đoán, e bị ép đi sắm tết với 2 bà chị và cháu, mệt tới mức cuối giờ chiều, 2 dì cháu ko đi nổi nữa, chui ra bụi cây ngồi thở.......chờ 2 chị đi típ, pó tay e thì phải chờ các ac sắp xếp chở đi và đi cùng, vì ku nhà e chưa biết đi nên phải có nhiều người đi kèm để......bế, hihi, chứ có 2 mẹ con thì ........tèo
chợ hoa đông lắm đi mấy ngày này có muh mất mát hoặc là xậy sát nếu ko cẩn thận... chắc khoảng mùng 2 vắng vắng đi ngắm đường hoa nguyễn huệ
Chị sửa soạn xong từ lâu rồi đúng k??? Sướng ghê. Em thì mới bắt đầu từ hôm nay, còn mệt hơn đi làm nữa
Làm j có tiền và nữ trang mà cẩn thận. hehehehe. Đùa chứ, em toàn để đồ ở túi quần trước nên cũng k sợ lắm.
thôi xin phép nhà mình cho nhảy cóc, cả tuần nay ko online. Năm mới chúc cả nhà mình vui vẻ, hạnh phúc, con ngoan, chồng giỏi, đếm tiền mỏi tay, 888 nhiều cho sảng khoái nhé..