Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em sảy 1 tuần sau cái hôm gặp chị với c Mụp ấy. Lúc đấy e buồn nên không vào nhà mình tâm sự
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic, buồn thế. Chị lại cứ đinh ninh em vẫn bầu Em kiêng mấy tháng rùi, giờ chắc thả lại được rồi đúng không? Thôi, chị em ta lại cố gắng vậy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Được hơn 1 tháng rồi chị ah, thả lại đc rồi, em vừa sạch kinh đc mấy ngày, nhưng em vừa tiêm phòng cúm nên chắc để tháng sau action luôn, tháng này cứ ngụp lặn thôi chị ah. Chị em ta cùng cố nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chcus cả nahf tuần mới nhiều niềm vui nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cơm ăn như rơm vậy khéo là anh Rắn đực roài. Mẹ con nhà cháu ủn mông bác nhé! Tặng bác cái ảnh chị em nhà Cua Ốc vừa chụp hôm qua - tròn 20 ngày đây ah. Trộm vía mấy bộ đồ mẹ mua cho bạn bé size 12m, mà giờ ko tranh thủ mặc thì sau này chật mất.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi 20 ngày đây ư, trộm vía con. Chị bé đã có thể trông em khi cần rồi chị nhỉ, thế là mẹ đỡ 1 tý rồi. Mà 2 bé nhà chị cách nhau bao tuổi vậy?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế mà chị trông ra dáng quá, cu nhà em khi mẹ sinh bé cũng gần 4 tuôi đây nhưng giờ đêm nào cũng sờ ti mẹ, nũng mẹ vô cùng. Đúng là ruộng sâu trâu nái k bằng gái đầu lòng rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi tó con, trộm vía con yêu quá cơ em ơi, ngắm mãi thôi, đệp zai quớ đi ^^ Hí hí, cho bác hít hà tí nào, yêu toá yêu toá... Mà chị Cua trông cũng ra dáng chị cả lắm rồi, hihi, chụt chụt...
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trộm vía con he he trông ghét quá cơ,mẹ đẻ khéo thế cơ chứ con gái đầu lòng đảm đang hết sảy nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em vào chúc mùng chị Thỏ mụp lần nữa ạ, đọc tin của chị mà mừng run run ý cảm giác hanh hơn cả của mình,em chúc mẹ con chị luôn manhk khỏe, bình an bên nhau 9m10d ạ. em cũng hóng tin bão nhà mình nữa! mẹ nào đang om hàng cũng nổi nên cho bão mát tí nào hiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí nhà mình có bão phát là xôm tụ ngay. Em vẫn muốn chúc mừng chị Mụp lần nữa ý. Hehe Chị Linhxinh : em chia buồn với chị nhé. Chị cố gắng nghỉ ngơi cho lại sức, chị tiêm cúm thì cứ kiêng cữ luôn qua đợt nắng nóng này cho đỡ mệt chị ạ. Chị Nắng : tẩm bổ đi chị, rồi hoành tráng mà ra trận đón Ngựa bé bỏng thân yêu chị nhé ^^ Chị NhocTin: eo ơi 2 con chó con nhà chị nhìn ghét quá ý. Chỉ muốn cắn cho 1 cái thôi. Trộm vía 20 ngày bé cứng cáp chị nhỉ. Em cũng chỉ ao ước đến lúc em sinh bé cũng đc trộm vía như anh cu nhà chị thôi. Điểm 10 đẹp quá ^^ Em đến chủ nhật tuần này là đi s.â mốc 12w rồi, hồi hộp quá. Em xem cái bảng chỉ số phát triển thì thấy ghi 12w là chiều dài 5,4cm. Hi vọng bé nhà em đạt chuẩn vì trc đấy em nghén kinh quá,chả ăn đc j nên lo lắm. Trộm vía dạo này em ăn đc hơn gọi là 1 tí ti rồi, nôn thì ngày có ngày k, với lại em cũng uống thêm sữa bầu rồi. Hy vọng là hơn 3 tháng hay 4 tháng j đấy là em hết nghén để em ăn bù. S.â ở chỗ bs Hà bv Việt-Nhật chỉ có 2D thôi ạ, nên k biết có đo đc độ mờ da gáy các thứ k nữa ạ, chứ xong lại đi s.â 4D chỗ khác nữa, em sợ s.â nhiều k tốt. Mà 12w đã biết b or g chưa hả các chị ? Hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Iu chệ Thỏ xế. Mà Thỏ trốn rửa bát hơi bị giỏi đấy ná....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gọi cả thông gia của Mẹ Thu Minh vào tranh cử đeeeeeeeeeeeeeeee
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vốt xong rùi, thía chân thư ký chệ bổ nhiệm iem lào....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nghe bác nói mà e thoải mái hẳn. Bác xem giúp e tháng này ngày nào bắt đầu thử que RT với ah. E sinh 31/3/1987, là 27 tuổi âm rồi, chu kỳ 3 tháng gần đây của e là: Tháng 3 có ngày 3/3 và 30/3; tháng 4 có ngày 26/4; tháng 5 có ngày 26/5. E cám ơn bác nhiều. Mà các chị gái ơi, cho e hỏi chút ah, phòng khám Khánh Phương ở Trần Bình thì chỉ siêu âm hay cả khám nữa ah. Tình hình là mấy tháng rồi e hay siêu âm và khám tại phòng khám Đức Minh cầu diễn, nhưng giờ e muốn đổi chỗ khác. Các chị tư vấn giúp e nhé, nhà e ở gần viện E nên cũng muốn phòng khám nào gần nhà cho tiện ah. Thanks cả nhà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He he, suýt quên, cả nhà cho e 1 chân trong đợt săn ngựa nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi nhìn 2 cục cưng nhà chị thick quá! Trộm vía bạn Ốc đúng ko hổ danh là Khủng Long nhỉ, trông dài rộng quá đi! Chị Cua ra dáng quá chị cả quá đi! Iu xế, iu xế!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ừ,chị đang ăn uống tẩm bổ đủ các loại phương thức bí mật đây hihi. 12w em nên đi khám chỗ nào có 4D nhé, đấy là mốc quan trọng để SA 4D đó. Tầm đó biết là boy hay girl rùi trừ trường hợp bé e thẹn hông cho bác sĩ xem
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Haizzz, đang ở cty chả xem được ảnh gì sất. Thấy mọi người khen mềnh cũng nhảy vô khen. Hí hí, đã gọi là Khủng Long thì phải bít là thế nào rùi đó, trộm vía con nhể. Chị bé thì trộm vía đảm đang quá rùi, nhìn trên fb quả tắm gội xong chạy ra bế em ngay là biết hihi.