@Hạnh: Nhà bà đẹp thế! chậc chậc @all: CHúc mừng năm mới cả nhà, chúc các nàng Rắn luôn xinh đẹp, hạnh phúc, nồng nàn yêu thương! @Ngọc: có chuyện gì thế? @ThuyX: khế ngon vật vã bà ạ.
An ơi, hôm nay có qua lấy được không? 30 Tết rồi còn gì. Khổ thân bà cuối năm bận rộn. Hy vọng là nhiều thưởng nhỉ.
Tớ với Trà đang đua nhau post nhiều bài để có ngôi sao xinh xinh dưới nick như Bình Mộc. Bọn tớ gọi đùa post bài là đi câu cá, lúc đầu thì câu bằng cần, sau nhiều quá thì cất vó, sau nữa là đánh bắt xa bờ bằng phương tiện hiện đại
Bánh chưng bên đấy đắt nhỉ. Kể ra mà ngon thì cũng đỡ xót. Chúc nhà Giang năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé. S ơi, nhiều gà thế, bội thực gà thì để dành 2 con ra Tết mời HR ăn lẩu gà nhể.
>>Hạnh: Ảnh hai anh em thích quá. Cây đào đẹp lung linh. Năm nay nhà mới đón Tết hơi bị đẹp đấy. >>X: Hi hi, năm nào mẹ chồng tớ cũng làm mà. Mọi năm bà toàn gói lá chuối, năm nay bà bảo mua khuôn cho bà làm. Ke ke. Thế mod đổi tên topic cho bà chưa?
>>ALL: Cả nhà đừng thắc mắc sao sáng sớm tớ dậy đi câu nhé. Tớ cho Bin và Tom đi ngủ lúc gần 11h rồi ngủ quên mất. Mở mắt ra là hơn 1h sáng, lại phải dậy ngồi ăn nốt bát cháo. Tranh thủ ăn cháo thì câu thêm ít cá. He he. Tớ ăn xong rồi, chốt cửa nhà đi ngủ đây.
Tôi phục bà quá cơ. Con bà mới có 3 tháng tuổi( tôi nhìn ở chữ ký) thế mà bà bắt được nhiều cá thế? Chắc bé con cùng hợp tác với mẹ đi bắt cá :-k
Chào cả nhà, chúc ngày 30 Tết thật vui vẻ, mạnh khỏe, đầm ấm. Bao nhiêu xui xẻo của năm cũ bay biến, tiêu tan hết. Điều lành, may mắn, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà của HR. @ Hạnh: Ảnh hai con thích quá, cây đào cũng rất đẹp nữa, năm nay chắc tài lộc nhiều đây, hihi. @ Trà, Ngọc, Hạnh and all: Nói là cái bánh chưng cho oai, chứ tớ thấy bé lắm, hehe, đúng là hôm qua rất háo hức, vì nó nóng, đang tưởng tượng bóc ra chén sẽ ngon lắm, ai dè . Hehe, nhưng thôi an ủi có bánh chưng là ok rồi, hôm nay tớ làm nồi canh măng sườn nữa thôi. Ox đi làm, một mình ở nhà chiến với hai đứa mệt lắm.
Chào cả nhà. 30 tết rồi mọi ngườì sắm sửa đến đâu rồi. Tí nữa tôi mới qua chợ tua 1 vòng. Hôm nay mới được nghỉ làm.
Chào cả nhà, tớ tranh thủ vào điểm danh rồi đi nấu đồ ăn đây. Bô bô: Chúc mừng sinh nhật Hải Anh nhà Bobô nhá. (p/s: Hic, tớ nhớ bô bô hơn là nhớ Minh Anh, hôm qua giời lạnh về rở đống quần áo rét ra nhìn thấy cái váy len mua thanh lý của Bô Bô mới nhớ ra mẹ cao cao thanh lý là Minh Anh - Minh Anh là bô bô. ăn bánh xong cho tớ ý kiến nhá, chỗ nào chưa hài lòng góp ý cho tớ nhé. Xã tớ quên chưa lì xì em ấy nhân dịp đến nhà lấy bánh - hic, tớ sẽ bù lại sau cho quý khách) Các bạn đã ủng hộ tớ trong dịp lấy hàng tết: có vấn đề gì về bánh các bạn góp ý nha, tớ sẽ hoàn lại phí để sửa sai xót. Cám ơn các bạn đã ủng hộ. Bình à, chúc mừng con gái thắng lớn trong thi tháng 12/2009 nhá. Bi Khang nhà tớ dẫm phải vỏ chuối lên trượt từ vòng gửi xe thi tháng, nhưng lại may mắn là phát hiện ra bạn MN rất xinh xắn, có khuôn mặt như mặt trời bé thơ - nên lại muốn bonchen đặt viên gạch. Ngọc à: Nhờ ấy phổ cập tin học mà tớ cũng mở mang ra nhiều phết; làm thế nào tập hợp hết các bài hướng dẫn phổ biến kiến thức của các bạn nhể? Tớ hay quên quá nên mỗi lần tìm từng trang tớ hoa hết cả mắt
Tớ nghe lời Trà và các bạn, lát tớ và con về nhà nôi thắp hương, xong rồi ra không ăn uống gì cả. Cám ơn các bạn đã ở bên tớ trogn lúc mà tớ bối rối chưa nghĩ ra giải pháp nào hay nhất. Tớ cho con về nhà ngoại ăn tết, bên đó net vào hơi khó, tớ không rõ có vào thăm nhà mình được không nên tớ chúc tết sớm cả nhà: Chúc các bạn và gia đình ăn tết vui vẻ - Năm mới vạn sự bình an
30 tết rồi ! Đôi bờ Chúc mừng Hải Anh tròn 1 tuổi. Chúc con gái hay ăn chóng lớn, ngày càng xinh xắn hơn mẹ! All Tôi chắc từ giờ đến tối cũng không vào mạng nữa. Chúc cả nhà sang năm mới, gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, công việc và cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn! Chúc HR nhà mình luôn đoàn kết, luôn sát cánh bên nhau, là chỗ dựa cho nhau kể cả khi vui lẫn lúc buồn ! Happy New Year !
Chúc cả nhà 1 tối 30 thật đầm ấm, hạnh phúc, và 1 năm mới an khang thịnh vượng. Riêng tôi, đây là lần đầu tiên đón Tết trong bệnh viện, ko sắm sửa gì cả. Đã vậy hôm qua còn có chút xíu trục trặc, bất đồng quan điểm với bà cụ nhà tôi, nên trong người thấy ko thoải mái lắm. Ko biết bước sang năm mới thì vận hạn có hết chưa nữa.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Chúc các bà Rắn đảm đang ngày càng trẻ trung, xinh đẹp, chồng yêu, con yêu... Chúc toàn thể gia đình SỨC KHOẺ, AN KHANG, THỊNH VƯỢNG. Chúc cho tình thân của HR ngày càng gắn bó, khănng khít. Chúc chúng ta có những ngày Tết thật ý nghĩa bên gia đình, người thân và bạn bè....
Chào cả nhà. Tớ đọc mấy bài trước thấy có bà hỏi về tuổi xông đất tốt và hướng xuất hành ngày mùng 1 tết nên tớ có cái này post lên đây cho bà con tham khảo nhé. Nhà tớ quen với ông Lân chuyên nghiên cứu về lịch nên ông ấy cho mấy tờ này. Nhà tớ rất tin và tín nhiệm ông ấy xem ngày tốt hộ. Đây là Hướng xuất hành ngày mùng 1 tết và các ngày tốt để mở hàng, hóa vàng: Còn đây là các tuổi xông đất tốt. Thứ tự từ 1 là tốt nhất,rồi đến tốt nhì, rồi tốt thứ 3.....
Bà chúc sớm thế. 30 chưa phải là tết mà. Định ngày mai ko lượn vào HR hay sao mà chúc luôn thế hả? Dù sao cũng cám ơn bà và chúc nhà bà ăn tết vui vẻ nhé! Thôi tôi cũng còn 1 nhiệm vụ cao cả là phải đi lau cầu thang đây. Tối còn đi lượn phố phường tí.
Ơ thế ấy là bác sỹ à mà phải đón tết trong bệnh viện? Thôi bỏ qua mọi chuyện cũ đi cho người nhẹ nhõm ấy à. Cũng sắp sang năm mới rồi hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với bạn.