Chào cả nhà, tớ cứ chắc mẩm có mỗi mình tớ trong HR là thoát hạn vậy mà ngày cuối cùng của năm vẫn bị mất của. Tuy không lớn nhưng với các lỗi cực kỳ ngớ ngẫn, sau này tớ sẽ buôn với cả nhà. Sau đó thì bị ốm, tương rất nhiều kháng sinh rùi mà không ăn thua, thất hứa với Ngọc và Bình về việc lấy tiền mới nữa. Mẹ tớ cứ mắng tớ là cả năm hùng hục kết quả cuối cùng được ngày tết nghỉ ngơi thì năm thở, kể cũng đáng đời tớ nhỉ? Tối qua tớ nằm mà nghĩ lại thấy tủi thân lắm nên tự khóc thầm. Đến mãi chiều nay mới ngúc ngắc bò dậy làm mâm cơm tất niên. Tất cả đồ dùng sắm sửa đều phó mặc cho bà ngoại . Tính đến giờ phút này chồng tớ cũng chưa thấy mặt đâu. Nếu không có gì thay đổi chắc 3h sáng mồng 1 tết sẽ có mặt tại nhà @Thủy X : Chắc tôi nhặt nhầm bánh cho bà rùi, thui cho tui xin lỗi, ra giêng bà muốn tôi đền bà cái gì tui cũng đền
Chúc mừng sinh nhật Bé : Huỳnh Nguyễn Hải Anh : 13/2/2009 con mẹ Minh Anh đôi bờ - Chúc con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn và đáng yêu.
Chúc mừng sinh nhật Bé: Phạm Gia Minh (nick là Zon) 13/2/2009 : con mẹ Thịnh Thị Thương Thương (zinzon) - Chúc con bước sang tuổi mới mạnh khỏe và ngoan ngoãn
Chúc mừng sinh nhật bé Nguyễn Anh Tuấn : 14/2/2009 Con mẹ Nguyễn Hoài Thu - Me&tom - Chúc con trai mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn ( cô gửi thiệp trước vì sáng sớm mai là ngày sinh nhật của con thì cô phải về Ninh Bình
Tớ ko phải bác sĩ, mà là đi nuôi bố tớ đang nằm ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ấy mà. Tớ cũng biết là cần phải bỏ qua mọi chuyện, người 1 nhà cả mà, nhưng vẫn thấy buồn buồn. Còn 4 tiếng nữa là giao thừa rồi, chưa năm nào buồn như năm nay. @me&tom: Nói chuyện với bà bấy lâu mà hôm nay mới biết tên bà, cũng nhờ cái thiệp SN con bà do mebekevin tặng. Tôi cũng mừng SN con bà sớm luôn nhé. SN ngày TY, hay lắm đấy! Hihi.
Tết xa nhà cũng hơi buồn nhưng được cái gia đình đoàn tụ nên cũng được an ủi nhiều. Chúc Giang và gia đình một năm mới sức khỏe và gặp nhiều may mắn nhé.
Tớ bây giờ mới dọn dẹp xong. Sáng thì cả nhà sang ông bà ngoại ăn tất niên. Chiều làm cơm tất niên ở nhà. Trộm vía là em Tom cũng ngoan nên mẹ mới rảnh tay làm việc nọ việc kia.
Chúc ấy năm mới sức khỏe và hạnh phúc nhé. Mong bố ấy mau khỏe và mọi bất đồng trong gia đình sẽ sớm được giải quyết. Năm mới vui vẻ nhé.
Tớ lại chưa có dịp gặp ấy. Hy vọng trong năm mới sẽ có cơ hội để gặp nhau. Chúc ấy và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng. Chúc công việc kinh doanh của ấy ngày càng phát triển. Nhà ấy lượn phố ở đâu thế? Nhà tớ tối nay ăn xong rồi dọn dẹp cũng muộn rồi nên chả cho Bin đi lượn phố được. Con trai đang giục mẹ cho đi ngủ rồi. Hi hi.
Hội trưởng đi câu ác liệt nhể. Từ nãy toàn thấy bài của bà thôi. Tôi cũng đang ngồi đợi giao thừa để thắp hương. Chồng đi làm, con trai lớn đi xem bắn pháo hoa với các em họ, con trai nhỏ ngủ từ 8h. Chẳng dám đi ngủ sợ ngủ quên mặc dù chồng bảo cứ ngủ đi gần 12h gọi điện đánh thức. Cả bố cả em cả mình bây giờ lại cả chồng làm cái nghề môi trường này chắc đón giao thừa 1 mình cho đến lúc về hưu vậy. To mẹ Kevin : cám ơn bà làm thiệp chúc mừng SN con trai tôi nhé. 3h sáng chồng mới về mà lại đi Ninh Bình luôn à. Chiều qua gặp bà ko thấy nói ốm đau gì mà lại bị nặng thế à ? Chịu khó nghỉ ngơi đi ko mai đi xa lại mệt nhé.
Chúc cả nhà năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, vợ chồng hòa thuận, con cái chăm ngoan. Chúc các mẹ HR đi đâu, làm gì cũng được mọi người quý mến, quý nhân phù trợ... Chúc tất cả các ước mơ của chúng ta đều trở thành hiện thực. (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
@Hằng Kenvin: khổ thân bà. Thôi sắp hết năm rồi. Hy vọng sang năm mới sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với bà. @Ngọc Bebin: Sắp đạt chỉ tiêu để có sao chưa Ngọc ơi. Tối nay chỉ có tớ với em Bống lượn loanh quanh tí xem không khí phố phường thế nào, rồi sang bà ngoại 1 lúc rồi về. Trời hơi mưa bay rất thích nhưng lạnh lắm. Còn 15 phút nữa là giao thừa rồi, tớ chúc cả nhà HR sang năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và nhiều nhiều thứ khác nữa. Nói chung là VẠN SỰ NHƯ Ý nhé!
Đừng áy náy, Hằng ơi. Bác Hương qua lấy tiền mới cho Bình Lola rồi. Khổ thân ấy năm hết tết đến mà con gặp hạn, lại còn ốm nữa. Mà ốm thế vẫn không quên làm thiệp chúc mừng các con. Chúc ấy mau khỏe nhé, mà đừng nghĩ ngợi linh tinh, đáng đời cái gì mà đáng đời. Lúc nào buồn và tủi thân thì xả stress với bọn tớ. Chồng cũng sắp về rồi, muộn còn hơn không mà. Chúc năm mới cả gia đình ấy có nhiều niềm vui mới, chúc cho những dự định kinh doanh của ấy sẽ thành hiện thực trong năm mới Canh Dần.
Chúc mừng sinh nhật Hải Anh nhé. Chúc con hay ăn chóng lớn, càng ngày càng xinh xắn và lém lỉnh, nghĩ ra nhiều trò để phá "bà bô" nhé.
>>ALL: Hôm nay em Tom nhà tớ tròn 4 tháng, cân nặng 7kg. Vậy là tháng này em ý lên được 6 lạng. Em ý không bụ lắm nhưng chắc nhỏ xương giống mẹ nên người cứ tròn tròn, trộm vía em.
Hi hi, đi câu thế thôi chứ chắc không kịp có sao cho bài chúc mừng năm mới HR rồi. Chồng ấy năm nào cũng phải đi làm qua Giao thừa à? Đón giao thừa một mình cũng buồn nhỉ. Bố tớ là bộ đội nên năm nào cũng phải đi trực, không đêm 30 thì lại ngày mùng 1. Năm nào mà bố tớ đi trực đêm 30 thì bọn tớ buồn lắm. Vì nhà chỉ có mấy mẹ con. Ấy không đi ngủ thì vào canh nhà với tớ nhé.
Giao thừa tới rồi. Năm mới đã đến. Chúc cả nhà 1 năm mới mạnh khỏe may mắn hạnh phúc, đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống, các con khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn, học hành giỏi giang. Cầu chúc may mắn cho mọi nhà.