Em thì tết chỉ bận công việc thôi chứ mua sắm thì chưa mua được gì bác ạ , tết về ăn ké ông bà nội thôi, Nhà bác năm nay sắm có to không? chiều nay em về quê ăn tết rồi, ở quê thì không có mạng nên hôm nay em chúc gia đình, gia đình Khánh Chíp và các gia đình gà con 1 năm mới mạnh khoẻ, làm ăn phát đạt và tràn đầy hạnh phúc, chúc các gà con mạnh khoẻ, ngoan ngoãn hơn và thông minh hơn.
Nhà Gấu Biển năm nào cũng về quê ông bà Nội hả ...thích nhỉ ...tết đc du xuân rồi ... Nhà Winni cũng không sắm sửa gì cả, như mọi năm thôi ... Năm nay ngoài bắc có vẻ cũng không lạnh và nhiệt độ gần giống như miền Nam nhỉ . Nhà Winni cũng chúc cả gia đình các bạn Gà nă mới vui vẻ , hạnh phúc mãi nhé ...:heart:
Năm mới em chúc mọi người mạnh khỏe hạnh phúc ,tài lộc như ý. Năm mới xông topic nhà mình đây.Em cũng có bé trai sinh tháng 11/2005 Xin Làm quen với các mẹ để cùng nhau chia sẻ việc nuôi con tuổi "Ất Dậu" hehe em cũng là gà mái mẹ đấy ạ,hai mẹ con em cùng là gà kaka
gà nhà tớ cũng inh cuối năm nên còi hơn hẳn các bạn .năm mới đã bán than nhưng ku nhà mình ko lơn được . Mặc dù ăn được , nghịch nhiều mà trộm vía ít ốm nên bây giờ vẫn lẹt đẹt 14-15kg thôi , cao thì 1m hơn chút mẹ nào có cao kiến để cải thiện cho gà nhà mình thì giúp mình với nhé
Em chào các bác yêu quý nhà mình. Chúc các chị 1 năm mới nhiều niềm vui mới và luôn thành công trong mọi lĩnh vực. Chúc các chú gà con nhà mình năm nay mạnh khỏe và thật là chăm học. @Chị WIN: Tết năm nay em được tặng 3 cây giò, 1 chú ngan 5kg, 3 chú gà ...nên em chỉ mua thêm rau thôi chị ạ. @mebutbong: CHị ơi, chị ăn Tết to hông? @all: Năm nay năm hổ đấy, bác nào nhà mình hợp tuổi sinh thêm đi nhé.
Chúc mừng năm mới cả nhà yên vui, 1 năm thịnh vượng, cuộc sống no đủ, sức khoẻ dồi dào, gặp nhiều điều may, hạn phúc tràn trề
trời chị ơi thằng cu nhà em cũng như bé nhà chị cân nặng thì cũng nhỉnh hơn chút ít nhưng chiều cao thì ..ặc...ặc chưa nổi 1m chị ạ.Hồi đầu năm trường tổ chức khám sức khỏe cho học sinh người ta đo con em mới 98 phân em sợ quá đến bây giờ chưa dám đo lại.Hic vì bố cháu đo cả giầy cả dép may lắm cũng được mét 67 thôi nên con em nó giống bố nó rồi.Mẹ nào có cao kiến j giúp em vụ chiều cao khiêm tốn với chứ để 20 năm nữa chắc cu nhà em ế mất
Các mẹ ơi thế nào khi con bướng không chịu nghe lời,con trai em bướng kinh khủng.Mới có từng đấy tuổi đã bướng em ko biết sau này thế nào nữa
Đúng đấy chị ạ tuổi này bọn nó vẫn chưa biết sợ hay sao ý,em nóng tính nhiều khi ko bảo được lại đánh cháu luôn.Đánh xong lại thương vì cháu bị ăn đòn đau,em chẳng biết phải làm thế nào nữa.
bà đấy à,thế đứa thứ nhất hay đứa thứ 2 là gà hả bà.Tôi thấy hôm hội chợ bà chụp ảnh cùng cô công chúa có phải con nhà bà ko đấy
Các mẹ Gà ngoài HN ọp ẹp cho có khí thế đi ...artyman: Bao giờ mẹ Winni ra HN ọp với cả nhà mình nhỉ ...\\/
Bác ơi, hình như tết ra ai cũng bận cả, không thấy vào nhà mấy, khi nào bác ra thì bác ới em với nhé Chào mừng thành viên mới gia nhập hội =D>=D>=D>=D>
các bố mẹ ơi! Tụ tập đi cho các gà con vui chơi đi. Thích lắm! Các gà cũng lớn rồi nên chắc giao lưu kết bạn tốt đấy. HIHI