Chúc mừng Năm mới đại gia đình HR thân thương. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều. - Chúc mừng sinh nhật bé HA nhà MA nhé, chúc con năm mới, tuổi mới luôn mạnh khỏe, ăn ngoan, chóng lớn. HA ngoan quá, bố mẹ tha hồ nở mày nở mặt nhé . - CHúc mừng sinh nhật bé Anh Tuấn nhà mẹ Thu: Chúc con tuổi mới mạnh khỏe, ngoan ngoãn, xinh trai. Bé sinh ngày 14/2, hehe, sau này chắc được nhiều hoa lắm đây. - Chúc mừng sinh nhật bé Gia Minh nhà mẹ Thương zinzon: CHúc con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, ăn ngoan chóng lớn. Tớ sốt ruột quá, mãi k vào LCM được, thời gian tớ cũng khá thoải mái, chỉ có trông hai nhóc thôi, nhưng k vào để chúc Tết được, hic, giờ thì được rồi, vui quá. Kể chuyện Tết nhà tớ nào, không có gì cả, Tất niên, mồng 1 và 2 Tết chồng tớ đều phải đi làm cả. Chiều tối 30 chồng về, cả nhà đi ăn nhà bạn chồng, vui lắm, cũng có bánh chưng, giò lụa, giò mỡ, bánh đa nem, .... may có bữa Tất niên đó mới mang không khí Tết chút xíu . Nhà tớ cũng k đón giao thừa gì cả, ở bên này cộng đồng Việt, các chùa chiền, cũng tổ chức hội chợ, bắn pháo hoa đẹp lắm nhưng nhà tớ không đi được. Sáng sớm mồng 1 Tết, cả nhà đi chùa lúc hơn 7h sáng, khổ thân hai nhóc, phải dậy sớm, trời thì mưa tầm tã nữa chứ. Nhưng vẫn phải đi vì chồng phải đi làm ngay sau khi đi chùa về. Hôm nay mồng 2 Tết rồi, May Kem đang đi nhà trẻ, lại một ngày bình thường như mọi ngày. Hy vọng năm mới nhà May thật mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi điều tốt lành sẽ đến với nhà May và đại gia đình HR.
Ngọc ơi, ý nghĩa nhỉ, nhưng tớ chợt nghĩ, nếu HT có bài số 3377 thì càng tuyệt vời nhỉ, vì năm nay bọn mình 33 tuổi mà.
Mùng 2 Tết, thời tiết thật dễ chịu để mọi người đến thăm hỏi và chúc Tết nhau. Tớ cũng phải mò vào đây ngay để được chúc Tết mọi người. Chúc cả gia đình Rắn năm mới SỨC KHOẺ - HẠNH PHÚC - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG. Chúc các Con học giỏi, mạnh khoẻ và ngoan ngoãn....
Trời ơi, thoắt cái mà mình đã 33 tuổi rồi ư? 33 tuổi với 3 đứa con. Nhanh quá. Gái 30 tuổi đã toan về già, mẹ nó ạ. Vẫn biết mình ko còn trẻ nhưng sao khi thấy mẹ nó nhắc đến tuổi tác mà vẫn giật mình. Nhưng cũng đành chấp nhận quy luật của thời gian thôi.
Tết đầu tiên xa quê của gia đình ấy vui vẻ quá. Em May và em Kem vậy là giỏi hơn anh Bin rồi, dậy sớm đi lễ chùa chứ anh Bin đến chiều hôm qua mới xuất hành. Hì hì. P/S: Xa quê mới thấy nhớ Tết VN, Giang nhỉ.
Hì hì, tớ chả cố được vì mấy hôm giáp Tết bận quá. He he. Nhưng đợi khi nào đến bài 3377 tớ sẽ chụp ảnh lại
Chúc ấy và gia đình một năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý, làm ăn phát đạt. Tớ và em Tom hoàn thành việc đi chúc Tết họ hàng ngày hôm qua rồi. Hôm nay thì chỉ có bố và anh Bin đi chúc Tết thôi còn tớ ôm em Tom ngủ vừa mới dậy. Nhà ấy hôm nay ở HN hay về Như Quỳnh? Ra tết cố gắng thu xếp đi ọp với bọn tớ nhé.
Sorry HT và mọi người nhé, tớ ko biết là mọi người đợi HT mở hàng năm mới nên tớ le te vào trước, rút kinh nghiệm năm sau sẽ xếp hàng theo đúng thứ tự nhé.
Năm nay mọi người có đi nhiều ko ? Tớ cùng cậu út ở nhà suốt vì trời rét quá ko dám ra đường, mỗi bố và anh bây giờ mới thò mặt ra đường đi chúc tết ông bà. Từ hôm qua đến giờ toàn ăn với ngủ, thế này qua tết chắc phải tăng vài ký mất. mà công cuộc giảm béo thì vô cùng gian khổ, bà nào có kinh nghiệm truyền cho tôi ít.
Ui, không quan trọng đâu Thu ơi. Hí hí, ai xông nhà mà chả được, nhỡ tớ ngủ quên mất thì mọi người cũng phải chờ à Nhà ấy đi chơi Tết được nhiều chưa?
He he, giống nhà tớ thế. Hai mẹ con tớ hôm nay cũng ở nhà. Hôm qua đi chúc Tết ông bà ngoại và họ hàng thì phải gọi taxi vì cho cả em Tom đi mà. Em Tom được ủ ấm nên ngủ tít mít từ lúc đi đến lúc về Công cuộc giảm béo thì phải hỏi bà Hằng Kevin, hơi bị nhiều kinh nghiệm. Còn tớ hồi cai sữa cho anh Bin xong thì tớ ăn súp giảm cân tự nấu, xuống cũng nhanh. 2 tuần xuống khoảng 2kg.
Trời lạnh quá nên ko dám cho tôm đi chơi chỉ có bố và anh đi thôi, 2 mẹ con cấm cung luôn. Nhà bà có đi được nhiều ko ?
Bà mách cho tôi công thức súp giảm béo với. Giảm nhanh thế hơi bị kỷ lục đấy. Tôi đang bị thừa khoảng gần chục ký so với chiều cao rồi. Vẫn làm bò sữa nên vẫn múc nhiệt tình lắm. AX toàn bảo yên tâm đi em ăn cho con mà có phải em ăn nhiều đâu, nghe tức lắm mà ko làm gì được.
Món súp đấy thì khi nào cai sữa mới dùng được cơ. Nhưng nó có cần tây nên nếu ai không ăn được cần tây thì hơi khó đấy. Bà Hằng Kevin nấu ăn được 1-2 ngày gì đấy rồi bỏ. He he. Tớ bây giờ cũng làm bò sữa như ấy nên xác định người mũm mĩm ít nhất là hơn 1 năm nữa. Khi nào cai sữa cho em Tom xong thì mẹ mới yên tâm giảm béo.
Hello cả nhà Tớ vào báo cáo tình hình của tở Cho đến tận 9.30 sáng 1 tết chồng tớ mới thò mặt về nhà, chỉ kip vào thắp hương rùi cả nhà lại lên ô tô về bà nội ở Ninh Bình. Chúc tết họ hàng xong về đến Hà nội là 5.30 chiều, kịp để ăn cơm tối tại nhà mình. Sáng nay cả nhà thức dậy lúc 10.30 phút xuồng ăn phở 25K/bát hihihi chẳng ra thể thống gì hết. Sau đó về kê lại đồ đạc vì trước tết tớ bị ốm nên cứ để nhà lung tunh như vậy. Giờ thì hai bố con nhà Kevin đi chơi rồi, tớ ở nhà làm cơm thắp hương. Như vậy là kết thúc tết rùi đấy nhỉ?
Tớ cũng đỡ rùi, nhưng vẫn phải uống thuốc cho dứt hẳn Làm cơm cúng ngày tết ấy mà, ngày nào chẳng phải làm cơm . Cái này hồi nào đến giờ toàn tớ làm chứ chồng tớ may ra thắp được nén hương .
Chào cả nhà, Tưởng ngày tết sẽ có nhiều bà có thời gian để vào buôn bán trong này, hoá ra HR toàn nàng dâu đảm nhỉ, từ 30 tới giờ thấy le te vài bà cứ lượn vào rồi lượn ra Nhà tớ năm nay chồng về SG ăn tết trưa mai mới ra. Hai mẹ con tớ lập kỷ lục 2 ngày chưa ra khỏi cửa, cũng chưa hề mở cửa nhà lần nào luôn. Cứ ngủ dậy rồi ăn, rồi xem phim, rồi 2 mẹ con lại ôm nhau ngủ. Thật ra, đã định ngày mồng 2 sẽ ra đường nhưng thấy trên mạng mọi người bảo ngày mồng 2 xấu, ko hợp để xuất hành đầu năm, tớ ko mê tín lắm nhưng nghe nói thế cũng ko hào hứng đi nữa . Giờ thì chuẩn bị bữa tối rồi lại đi ngủ đây. Mai tớ sẽ du xuân!
Cả nhà ui, năm nay mùng 1 tết là đẹp lắm nên mọi người xuất hành rất nhiều, nhà tớ cũng tham gia xuất hành vào sáng 1 tết. Hy vọng năm nay khá khẩm hơn năm trước. @Hương - Ax nhà Hương về quê ăn tết sao hai mẹ con không về cùng? Năm nào cũng vậy hay chỉ mỗi năm nay thôi hả Hương?
Nhà tớ chỉ làm cơm tất niên, cúng giao thừa, sáng mùng 1 và ngày hóa vàng thôi. Còn thì chỉ thắp hương Nhà tớ cũng xuất hành hôm qua, cả em Tom cũng đi du xuân luôn nhưng em ý ngủ khì khì ý. Hi hi. Hôm nay hai bố con nhà híp đi từ trưa đến giờ chưa về