Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Sợ thật đấy, càng ngày càng thấy nhiều mẹ trên này bị ăn bom, đúng là bây h chả biết tin ai nữa,
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Khổ thân hai vợ chồng, chia sẻ cùng bạn nhé. Ở đời có nhiều người đểu thật
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Hic, chia sẻ với mẹ nó, ko biết nói sao với cái loại người ấy nữa, hic
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Chia sẻ cùng mẹ nó. Cứ nghĩ "Gieo nhân nào gặt quả ấy" cho nó đỡ ức mẹ nó nhỉ?
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Thôi lần sau mẹ nó hỏi xem nick ở trên LCM của khách hàng là gì để còn đối chất mẹ nó ạ .
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ. Thật sự mình ko muốn ai phải gặp quả báo cả, chỉ muốn nếu mẹ ấy có đọc được thì suy nghĩ về hành động của mình, và đừng làm như vậy với ai nữa, làm những việc không tốt thì bản thân sẽ không được thoải mái, mình mong mẹ ấy sẽ có suy nghĩ cẩn thận hơn, ko làm như thế nữa.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Tởm quá. Nó gieo gió sẽ gặt bão thôi mẹ nó ạ.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Mình cũng hỏi rồi, nhưng không nói, và còn ko chịu nhắn tin... Mình chủ quan vì rất nhiều mẹ cũng chỉ cần gọi điện, nhưng nếu mình nói nt cho mình lưu địa chỉ nếu ko mình ko nhớ là ok nt lại cho mình ngay... Mẹ này chắc chắn định hành mình nên mới dùng số KM để oder hàng... biết chắc tới nơi rồi vẫn kéo dài thời gian đợi cho đến trưa mới về được
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ chia sẻ với chị ạ, ngta rảnh quá nên thế mà, ghét nhất nhưng loại ng chỉ hành ng khác thui
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ sao mình ghét kiểu cạnh tranh ko lành mạnh thế ko bít, lộc ai ng đấy hưởng
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Chia sẻ với mẹ nó. Người ta ác rồi người ta chịu thôi. May quá em ít găp khách kiểu đó híc híc
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Chia buồn cùng vợ chồng bạn , những đứa như thế rồi sẽ có ngày quả báo thôi ...
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Ôi, sao lại thế nhỉ, chia buồn cũng mẹ nó nhé........................................
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Cảm ơn các mẹ, từ ngày vào LCM tham gia với các mẹ đến h gặp chuyện vui thì nhiều, mà chuyện buồn thì ít, đôi khi cũng bị hủy oder nhưng đều có tin nhắn hoặc cuộc gọi hoặc pm đầy đủ... Lần này mới bị chơi xấu nên hơi bị ngỡ ngàng các mẹ ạ... Mình cảm ơn sự chia sẻ của các mẹ nhé. Mình ko bực tực gì nữa, chỉ tội nghiệp cho người ta ko nghĩ ra cái gì hay hơn thôi.
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ tốt nhất các order ở xa xa và nhiều nhiều chút, yêu cầu KH chuyển khoản trước một phần cho yên tâm là khách thật các mẹ nhỉ, chứ bị kiểu này vừa mệt vừa bực mình
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ hicc, các mẹ đã bán hàng chịu khó giao hàng tận nơi thế mà còn có những loại thế này, đúng là xấu tính quá
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Cảnh giác với địa chỉ này và cảnh giác với những đơn hàng lấy nhiều, mình chưa ăn bom quả tạ bao giờ, thấy các mẹ trên này bị lừa nhiều quá, khổ thân các mẹ các bố vất vả còn bị mấy đứa rỗi việc nó lừa
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ lời lãi có được bao nhiêu đâu mà còn chơi xấu nhau thế chứ, đúng là thần kinh ko bình thường. chồng chủ top cũng chịu khó chứ phải chồng tớ khùng lên với vợ rồi
Ðề: Em bị cho ăn quả bom tạ ở 172 NGuyễn Văn Cừ các mẹ ạ Hic hic đúng là bom quả tạ thật! Ai mà xấu tính thế!