HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Bà này rỗi thời gian mà chả thấy vào canh nhà gì cả. Thế sao hai mẹ con không vào SG ăn Tết?


     
    Đang tải...


  2. tintin04

    tintin04 Thành viên Hội Rắn!

    Tham gia:
    9/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    43
    Úi giờ ôi, từ mồng 1 tới giờ lúc nào tớ chả ngồi chồm hỗm ở trong này, cứ f5 suốt xem có bài mới không đấy chứ.

    Vụ tết đã book vé cho cả nhà đi rồi nhưng mấy hôm gần tết con trai ốm rồi đến lượt tớ ốm nên để mình bố đi thôi.
     
  3. tintin04

    tintin04 Thành viên Hội Rắn!

    Tham gia:
    9/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    43
    Nhà tớ một chốn 4 quê cơ nên hay phải chia mấy ngày tết ra để đi cho khắp. Năm nào xã tớ cũng vắng mặt ở nhà vài ngày để làm nghĩa vụ quốc tế.
     
  4. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Tình hình mạng mẽo chán quá nên giao thừa qua đã lâu mà tớ mới mò về nhà đón giao thừa được. Xem tử vi thì năm nay sao của chúng ta rất tốt. Hy vọng mọi đen đủi xui xẻo sẽ qua đi, 1 năm tươi sáng hạnh phúc sẽ đến với mọi gia đình HR.

    ---------------
    ĐINH TỴ (NỮ)
    34 tuổi - Âm nữ (sanh từ 18-2-1977 đến 06-2-1978)
    MẠNG : Sa trung thổ (Đất pha cát)
    THIÊN CAN : Đinh gặp Canh: sinh xuất, hao tài
    ĐỊA CHI : Tỵ gặp Dần: hao tổn​


    TỔNG QUÁT :

    Quý cô tuổi Đinh Tỵ, là người thông minh, linh hoạt dễ thích nghi với hoàn cảnh. Tinh thần trách nhiệm cao, có đường hướng rõ rệt, ít bị chao đảo bởi lời bàn tán, nên công danh sự nghiệp dễ vững vàng. Tuy có bị thăng trầm theo vận thời, nhưng cũng chỉ là những cơn sóng nhẹ.

    Tình cảm tương đối ổn định nên dễ tạo gia đình hạnh phúc, tuy nhiên cũng còn tùy ở phần số một phần. Nếu thuận sanh vào ban đêm của hai mùa Hè, Thu, gia đình sự nghiệp vừa ấm êm và giàu sang. Nghịch sanh lỗi số cũng có phần gian nan, vất vả. Nhờ ở hai bàn tay và khối óc vẫn tạo nên sự nghiệp tốt đẹp tuy phải chịu nhiều đổi thay khó nhọc.

    Hầu hết quý cô có nhiều tham vọng, nhiều khả năng hơn người nhưng sự thành bại ở đời còn tùy ở phước đức trong quá khứ và trong hiện đời. Tuy nhiên, ở trong hoàn cảnh nào quý cô cũng có ưu thế, cuộc sống vẫn đầy đủ phúc lộc.

    Tuổi Đinh Tỵ cuộc đời có khổ cực đôi chút, nhưng vào trung vận thì gặp nhiều may mắn, việc tạo ra tiền bạc không đến đỗi khó lắm, song không tạo nên sự giàu sang phú quý của cuộc đời.

    Tóm lại: Tuổi Đinh Tỵ gặp nhiều may mắn vào trung vận và hậu vận.

    Tuổi Đinh Tỵ cuộc sống trung bình tuy có nhiều đảo lộn trong cuộc sống. Số hưởng thọ trung bình từ khoảng 69 đến 76 tuổi là mức tối đa; nhưng nếu có làm phước đức, ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì bị giảm kỷ.

    NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT

    Tuổi Đinh Tỵ qua những năm khó khăn nhứt là những năm gặp nhiều trở ngại trong sự làm ăn, tiền bạc hao tốn, cuộc sống không được hoàn toàn đầy đủ. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 23, 26, 31, 38 và 42 tuổi. Những năm nầy nên đề phòng sự hao tài tốn của hay gặp sự rủi ro trong cuộc đời.

    NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM

    Từ 31 đến 35 tuổi: Đây là những năm xấu nhất trong đời bạn. Hãy đề phòng và để ý cẩn thận tất cả mọi công việc có liên quan đến vấn đề tiền bạc trong những năm nầy. Coi chừng bị hao tài hoặc tốn của phi lý, hoặc bị đáo tụng đình vì một lý do hết sức nhỏ nhặt vào những năm 32, 34 và 35 tuổi. Năm 31 và 33, thế nào cũng có đau bịnh bất ngờ.

    Từ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi, sẽ gặp một chuyện vui bất ngờ và đem lợi lớn đến cho bạn. Đây là khoảng thời gian bù đặp lại cho bạn sau những năm bị gặp toàn những chuyện rủi. Năm 37 tuổi, gặp may vào mùa đông. Đại lợi về vấn đề hùn hạp. Năm 38 tuổi, có thể thành công lớn trong năm nầy. Có tin vui bất ngờ vào những tháng giữa năm. 39 tuổi, vẫn còn gặp nhiều việc may mắn. Năm nầy có thể cất nhà hoặc làm những việc có tính cách lâu dài mà không sợ thất bại. 40 tuổi, năm của thắng lợi. Chỉ hơi khắc hai tháng 4 và 6 Âm lịch kỳ dư đều tốt.

    Từ 41 đến 45 tuổi: Những năm nầy là những năm mà bạn sẽ gặp một sự khó khăn nan giải về vấn đề tình cảm. Hãy sáng suốt mà quyết định, coi chừng có thể chỉ vì một phút nông nổi mà bạn có thể làm tan vỡ hạnh phúc đầy tươi sáng và đang đầy triển vọng của đời bạn. Tuy nhiên nếu ngã về vấn đề tình cảm, bạn cũng sẽ không đến nỗi bị thất vọng.

    Từ 46 đến 49 tuổi: Những năm sóng gió đã trôi qua, đây là những năm yên vui, thanh thản, gần như bình thản; không có một việc gì quan trọng xảy ra trong những năm nầy của đời bạn. Tài lộc trung bình. Có đau bịnh vào năm 47 và 49 tuổi, nhưng rồi cũng sẽ được qua khỏi.

    Từ 50 đến 55 tuổi: 50 tuổi, gặp nhiều trở ngại trong nghề nghiệp, cuộc sống không được nhiều êm ấm, tài lộc yếu kém. 51 tuổi, năm nầy có cơ hội thuận tiện trong việc phát triển nghề nghiệp và cuộc sống, có tài lộc vào những tháng 7, 9 và 12 Âm lịch, những tháng khác trung bình. 52 tuổi, năm nầy kỵ đi xa vào những tháng 1, 7 và 11; ngoài ra những tháng khác làm ăn được. 53 tuổi, năm nầy cuộc sống được dễ dàng và việc làm ăn có kết quả tốt đẹp. 54 tuổi, năm nầy chỉ có xung khắc vào tháng 9. Toàn năm được vượng phát và nhiều tốt đẹp. Tình cảm gia đình êm ấm. 55 tuổi, năm nầy tràn đầy hy vọng, cuộc sống có phần sung túc về cuộc sống cũng như về vấn đề gia đình.

    Từ 56 đến 60 tuổi: 56 tuổi, có hay đẹp về tài lộc và đầy đủ về tiền bạc, có xui xẻo vào tháng 3, những tháng 4 và tháng 5 đại lợi, giao dịch về tiền bạc có lợi to to. 57 tuổi, tràn trề hy vọng, có triển vọng tốt đẹp trong sự làm ăn cũng như về vấn đề tài lộc. 58 tuổi, đầy đủ hoàn toàn về cuộc sống, có thể thành công trong vấn đề tình cảm gia đình. 59 tuổi, năm nầy bổn mạng có hơi kém, nên đề phòng bệnh hoạn hay hao tài. 60 tuổi, có tốt vào những tháng 3, 6 và 9 Âm lịch, ngoài ra những tháng khác được trung bình.

    Năm nay- Canh Dần 2010

    Theo sự chuyển dịch của âm dương ngũ hành, năm canh dần(2010-2011) tiều vận đóng tại cung trung ương, hành thổ, đối với tuổi kỷ tỵ thì thắng địa: lợi thế tốt

    Ngoại giao- làm ăn: năm nay tiền tài, danh vọng tạm ổn, tiền không lo thiếu, nhưng ưu phiền chuyện tình cảm. tiền vào nhiều, nhưng do chi tiêu vào việc lớn nên hao hụt, quí cô nên đầu tư bất động sản trong năm này

    Tình cảm thắm thiết, mọi chuyên êm ấm, lắm lúc thấy cô đơn nếu có thêm cháu bé nữa thì tốt.



    Khắc với tuổi Nhâ, Tý, hợi
    Hợp với tuổi Quý, dần, tuất
    Màu sắc: nên chọn màu vàng, đỏ, không nên chọn đen, xám
     
  5. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    @Bông&Tít: Tớ đã nhận được áo dài và kem muỗi từ Ngọc. Áo dài Su mặc vừa lắm, chỉ tiếc là Tết lạnh quá không diện ngay được. Cảm ơn ấy 1 lần nữa. Cảm ơn Ngọc đã cầm hộ tớ :D

    @Hằng Kevin: Chia buồn với bà vụ mất của. Bà ốm đau thế mà vẫn còn ngóc đầu dậy làm thiệp tặng các bạn HR, cảm ơn bà nhiều nhé.

    @TinTin: Thế giờ đã khỏi ốm chưa? Lấy chồng xa khổ nhỉ? Mai sau tớ nhất định không để con đi lấy chồng xa, tớ ngấm lắm rồi.

    @ Hạnh cò Vịt: Dạo này trình IT lên tay thế, post ảnh lia lịa, 1 mình nhà bà độc diễn 1 trang. Hihi. em Vịt dạo này càng lớn càng xinh, càng ra dánh thiếu nữ. Nhà mới đẹp, cành đào cũng đẹp. Nhất bà nhé.

    @ Phương: Tôi nhận được boot rồi, tôi đi bị rộng bà ạ, chắc tôi lại đưa lại cho bà đi thôi :rolleyes: Mồng 6 về ngoại ra, tôi qua nhà bà chơi nhé. Nhớ ở nhà tiếp tôi đấy.
     
    meCo&Vitmebekevin thích.
  6. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Đây là ảnh 2 anh em Minh Su đi chơi tết và đi lễ

    [​IMG]

    Con cầu trời khấn phật cho bố mẹ ông bà con mạnh khỏe, năm nay kiếm được 4 bánh chở anh em con đi chơi ạ !!!!

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 15/2/2010
    meCo&Vitmebekevin thích.
  7. hoamai

    hoamai Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    18/4/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Chúc mừng năm mới tới tất cả các bà Rắn và gia đình! Mong cho một năm "sao thái dương" mạnh khỏe, xinh đẹp và lắm xiền.

    Tớ bị cảm lạnh hay sao mà tào tháo rượt te tua từ sáng 1 Tết tới giờ, mạng thì chết đến tận tối đêm hôm qua mới được do cái Hub bị hỏng. KHởi đầu năm mới thấy đen vãi ra. Chết cha, tôi hôm nay mới xuất hành có sao không nhỉ? híc
     
    Me_beBin thích bài này.
  8. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Chào cả nhà ngày mới, hôm nay mồng 3 Tết rồi nhỉ, ở nhà vẫn không khí đón xuân chứ?

    @ Hương tintin: thế hai mẹ con k đi chơi bà con, họ hàng, bố mẹ hai bên à, sao Tết mà hai mẹ con ở trong nhà thế? Chúc bà và con trai năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, con trai ngoan ngoãn.

    @ An: Hai anh em Minh Susu yêu quá, lại còn biết chắp tay lại cụ xin phù hộ độ trì nữa chứ, hihi. Chúc hai anh em năm mới luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn, anh Minh học thật giỏi nhé.

    @ Hằng bíu, Hoa Mai: hai bà cuối năm đầu năm đã ốm rồi, mau khỏe đi nhé còn đi chơi nào. Tranh thủ mấy ngày TẾt Hanoi vắng vẻ.

    @ Ngọc Bin:
    Em Tom được đi chúc Tết rồi, nhanh nhỉ, chắc được nhiều xiền lì xì lắm đây. Chúc em Tom vui khỏe, ăn ngoan, chóng lớn nhé.

    Nhà mẹ tớ chiều mồng 1 bắt đầu xuất hành, thuê 1 taxi 7 chỗ cả nhà đi một vòng vào chùa, chúc Tết bà con, thông gia, có thiếu nhà tớ thôi, hihi.
     
    Me_beBin thích bài này.
  9. tintin04

    tintin04 Thành viên Hội Rắn!

    Tham gia:
    9/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    43
    Tơ vưỡn còn khật khừ lắm. Đang nã kháng sinh, mong là hết đợt thuốc thì ổn.
    Vụ quyết ko để con gái lấy chồng xa là đúng đấy, tỡ cũng thấm lắm rồi, mẹ tớ ngày xưa là phản đối ra mặt nhá nên giờ tớ chả dám than:(

    Ảnh 2 đứa nhà bà yêu nhỉ (trộm vía con). Tôi đặt cục gạch con gái nhé, anh Tintin04 ở ngay Hà lội đây này:)
     
    SuSu_ThuThuy thích bài này.
  10. tintin04

    tintin04 Thành viên Hội Rắn!

    Tham gia:
    9/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    43
    Ngày hôm nay (mồng 3) là đẹp nhất từ hôm tết tới giờ đấy, cứ yên tâm khởi hành. Chúc bà cả năm may mắn, thành công.
    Bonus cho bà cái này để làm căn cứ này:)

    Ngày giờ tốt để xuất hành đầu xuân

    Năm nay chủ hành mộc nên những người mệnh thủy xông nhà rất hợp. Cụ thể là những năm 1996, 1997, 1982, 1983, 1974, 1975, 1966, 1967, 1952, 1953.

    Sáng mùng một, các nhà nên thay nước mới để thờ cúng và dâng nước lên các phòng để may mắn suốt năm. Ngày mùng một, nên xuất hành vào các giờ tốt 3-9h sáng, 13-15h chiều. Nếu muốn thăng tiến quan lộc và ngoại giao nên xuất hành hướng Tây Bắc, mong muốn tài lộc xuất hành hướng Đông Nam. Đây cũng là hai hướng tốt trong năm nay. Nên mặc trang phục màu xanh sẽ rất hên trong mọi việc.

    Mùng hai năm nay không phải là ngày tốt, bởi vậy nên đi lễ chùa, du ngoạn. Mùng 3 là ngày tốt, đặc biệt từ 8h sáng tới 15h chiều. Mùng 4-5 không tốt lắm. Mùng 6 và mùng 9 rất phù hợp để khai trương, khởi đầu công việc, động thổ...
     
    Sửa lần cuối: 16/2/2010
    SuSu_ThuThuyMe_beBin thích.
  11. tintin04

    tintin04 Thành viên Hội Rắn!

    Tham gia:
    9/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    43
    @ MeMay: Nhà tớ 2 mẹ con thay nhau ốm từ trước tết, tớ bị bệnh kiểu gì mà nó cứ đau toàn thân: vai đau, họng đau, cổ nổi hạch, lưng đau, nước mắt nước mũi đua nhau chảy...uống kháng sinh cả tuần rồi mà mới thấy vụ nước mắt nước mũi cải thiện chút, còn cái thằng người thì cứ gọi là đang sống bằng ý chí, chỉ cần buông xuôi một phát thì nó rụng rời, nát vụn hết cả ra...
    Cả nhà tớ hôm 29 đã về quê chúc tết ông bà ngoại rồi. Ba tintin thì vào SG thăm nhà nội từ 30 tết. Như vậy là cũng ổn mặt " thủ tục" , trưa nay anh xã tớ về thì cả nhà sẽ cùng đi chơi, thăm bạn bè, họ hàng ở đây nữa là " kết thúc tết".

    MeMay còn 2,3 tết nữa mới về VN nhỉ, chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ, may mắn, chúc bố em May hoàn tất TS trong thời gian ngắn nhất nhé.
     
    MeMay thích bài này.
  12. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Chúc mừng sinh nhật bé Hải Anh!(lần nữa)
     
    Bô-bô thích bài này.
  13. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Chúc mừng sn bé Anh Tuấn ( mấy hôm rồi ko vào đc mạng vì lỗi, hôm nay mới vào đc, chúc mừng muộn vậy)
     
  14. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Chúc mừng sn bé Gia Minh con mẹ Thương Thương !
     
    me ZINZON thích bài này.
  15. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    chào cả nhà! Rình mãi ko vào đc lcm, hôm qua thì lại về quê đến tối mới có mặt ở nhà nên giờ mới vào đc mạng.
    An Thật ra tôi đi cũng bị rộng vì đôi ý cỡ 37 mà, có khi xem bà nào hội mình đi 37 thì thanh lí lại vậy nhỉ?
    Hằng khổ thân bà, tết còn ốm đau, thôi, chồng về đc là mừng rồi !
    All Tôi 30 tết, mấy mẹ con thức đón giao thừa. Tôi thổi 1 nhà bóng, rồi buộc lại. Quân thức đến 12h kém 15 thì buồn ngủ quá, khóc nhặng lên, đành phải cho đi ngủ. Còn chị Hân thức đến giao thừa, hai mẹ con bê hết bóng ra hành lang, mỗi người 1 cái kim, châm nổ ầm ầm như pháo, hàng xóm phải chạy ra ngó vì tưởng nhà nào đốt pháo:p. Hóa ra chỉ thấy hai mẹ con nhà tôi đang hì hụi châm bóng:p
    Trưa mùng 1 xuống nhà cậu tôi ăn cơm, chiều về sang chúc tết nhà hàng xóm. Mùng 2 về quê thượng thọ ông ngoại tôi, chiều lên rẽ qua nhà bà dì út chúc tết, 9h tối về tới nhà. Trưa nay thì có hẹn đi ăn tân gia. Tý 3 mẹ con lại lên đường. Có mấy ngày tết, cho chúng nó đi chơi cho thích, ở nhà cũng chán.
     
    mebekevin thích bài này.
  16. hoamai

    hoamai Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    18/4/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    43
    Cám ơn ấy, thế xuất hành hôm qua rồi thì hôm nay có được tính nữa ko? :D
     
  17. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Chúc nhà Tintin từ hôm nay đi chơi Tết vui khỏe nhé, hai mẹ con khỏe nhanh nhanh để đi chơi nào. HIhi, bố em May đang cày cuốc với bài học, và cày cuốc kiếm xiền nuôi mấy mẹ con nữa, hehe, vất vả lắm, mong nhanh xong đây, nhưng mà chặng đường còn dài muôn nẻo. Ah, bà Hương tintin bảo hôm nay mồng 3 xuất hành đẹp, hehe, tớ cũng vừa đi có việc, đi gặp nói chuyện để mong tìm được việc làm. Với đầy hy vọng ngày tốt, giờ tốt, năm tốt, may mắn sẽ mỉm cười với tớ. Eo ơi, mong lắm ý. Nhưng nghe chừng khó quá, chỗ tốt, đầy cạnh tranh, hic, làm ơn cho con cơ hội đi mà, con sẽ làm được, vì đó là việc trong khả năng, bằng cấp và kinh nghiệm của con :D.

    @ Phương hanhan: Nhà này làm chấn động khu à, hehe, may công an chưa đến vì tưởng đốt pháo đấy nhỉ?
     
  18. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    @An - Con Râu mình xinh thía không biết :):). Chúc con ngoan ngoan học giỏi nhé!
     
    Sửa lần cuối: 16/2/2010
    SuSu_ThuThuy thích bài này.
  19. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Chúc mừng kỷ niệm 7 năm ngày cưới của bạn Hà Thị Thanh(nick :Ranhoaco) và anh Đặng Vũ Tuyến - Chúc anh chị mãi hạnh phúc đến đầu bạc răng nong.

    [​IMG]
     
    Me_beBin thích bài này.
  20. Mẹ Bun

    Mẹ Bun Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/8/2006
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    chúc cả nhà 1 năm mới tràn đầy sức sống, hạnh phúc, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ trong cuộc sống.
     

Chia sẻ trang này