Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) tối 26.5 em nhận dt của 1 sđt lạ sđt: alo em A à anh B đây, nhớ anh ko ngày trc anh có đăng báo giùm em cho thuê căn nhà đó ( nhà em xây 3-4 cái cái nào em chả đi đăng, đằng nào cũng đang rỗi với nhà dadng kôch thê đc nồi chém lúc ) em: vâng a ạ, em nhớ anh gọi em có khách cho em à sđt: ko e ơi, a nghỉ làm bên BĐS rồi! dạo này em có khỏe không tình hình công việc dạo này như nào rồi ( giọng nói rất đi vào lòng người) em: dạ em vẫn khỏe anh ạ, em mới hòan thiện xong cái nhà mà đk cho thuê ý đã cho thuê đc đâu, có người thuê e lại khởi công làm cái khách sạn bên cạnh nữa sđt: uh, A nè a nói e nghe. chả giấu gì em giờ a làm bên TỔ CHỨC NGẦM CỦA BỘ CÔNG AN đang có chủ trương tiêu diệt các ổ nhóm ghi lô ở địa bàn em: vâng ạ sđt: em nè em cho anh hỏi khu vực dưới nhà em có nhiều thư ký, chủ lô ko. em: có nhiều lắm anh ạ (vợ em chả hạn) sdt: A Nè nghe a nói, trên trung ương đang có chủ trương tiêu diệt chủ lô nếu em đồng ý a làm hồ sơ lên cấp trên xét duyệt em vào hàng ngũ được ko em: là sao hả anh, em ko hiểu rõ lắm anh ạ sđt: nghe nè, tức là nếu em đồng ý a sẽ đưa em vào bên bộ phận của anh quản lý, hàng ngày em sẽ lên tổ chức mật để lãnh tiền đi ghi lô. em ước chừng 1 ngày em ghi được mấy chục ngàn điểm lô. em: úi a ơi, em ít khi đánh lô đề lắm nếu lần đầu a giao tiền em chỉ giám cầm đi đánh 2000đ thôi ạ ( trong bụng nghĩ cầm 2000đ đi ghi ko cũng có phế cả củ ròai lộc lá) sdt: uh em. vây giờ a sẽ trình bày lên cấp trên của anh để kết nạp thêm em vào hàng ngũ có gì mai a sẽ báo em sớm. em: vâng ạ, có gì mai a gọi em sớm nhé! ( lọc lá đây mà ) sáng hôm sau (27.05) sdt: alo em à. anh đã hòan thành hồ sơ của em và gửi lên cấp trên rồi đó, và cũng đc ký duyệt rồi. em có giáy bút đó ko em: vâng ạ, anh chờ em tý em cbi giấy bút ạ. sdt: em em ghi giùm a số này vào nha, xong lát em gọi cho chú ý liền nha cứ nói chú C em là nhân viên thuộc chi nhánh của a B nha.! em: vâng ạ( ghi chép) sdt: ok rồi đó em gọi liền cho chú xong có gì gọi cho a liền nha............. em call cho ông chú kia em: cháu chào chú cháu tên A đc anh B giứoi thiệu gọi cho chú ạ chú: à rồi ok cháu, B nó có làm hồ sơ của cháu chuyển sang cho chú rồi và chú đã thống nhất đưa lên cấp trên về việc khu vực của cháu. em: vâng ạ chú: A ah, cháu nghe chú nói cho rõ này, đầu giờ chiều nay cháu lên 53 hàng bài cong ty XSMB gặp thư ký lấy $ đi ghi lô nha. cháu có nhiệm vụ phải báo cáo và thanh tóan sòng phẳng với công ty. em: vâng ạ đầu giờ chiều......... chú: alo A ah. cháu là người mới, cấp trên chưa phê duyệt cho cháu về khỏan tiền đánh lô vì cháu chưa quen khu vực. hom nay cháu có thể đánh được bao nhiêu. em: chú ơi để cháu cân đối lại tài chính rồi báo chú sau đc ko ạ chú : ok 4h chiều: chú: cháu à. cháu quyết định đánh được bao nhiêu chuă em: cháu đang đi làm tí cháu về cháu mới quyết định đc vì còn phải cân đối ạ ( đang nản nản rồi ) chú: cháu nghe cho rõ nhé, hôm nay chú vẫn quyết định báo cho cháu về kết quả lô ngày hôm này là sáu 6 ba 3 :0 cháu nghe rõ chưa em: dạ cháu nghe ròi chú ạ, nhưng tầm 2000đ cháu ko đủ kinh tế đánh 1 mình đâu ạ ( hỏi chơi xem nó có cấp $ thật ko ) chú: cháu về cân đối tài chính xem đánh đc bao nhiêu báo chú nha chú hòan thành nốt hồ sơ đưa lên cấp trên lấy sự tin tưởng... em: vâng ạ cháu cảm ơn chú có gì cháu báo chú sau' đến đây éo thấy tìền đâu em đã biết là bị lừa rồi nhưng tính em nó cũng hơi máu cờ ăn bạc với cả nhà trồng đc thơ ký nên bút xa quả gà chết 2 xịch điểm luôn tối nổ 2 nhóay
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) hehee, Mẹ em bị lừa nhiều rồi. Haiz., Về em nói cho nhưng cũng cứ bị mắc vụ nhà sư vì mẹ em rất tín Phật. Khổ quá. 1 nắm hương mà nó lấy 50k
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Bên mình thành lập cty xong; có 1 bà gọi điện đến gặp lễ tân, yêu cầu em ấy là nhắn mình phải gọi lại ngay cho bà ấy có việc rất quan trọng, bà ấy bên cục thuế. Em lễ tân sấp sấp ngửa ngửa bảo mình phải gọi ngay. Mình gọi cho bà ấy, bà ấy bảo là trên Tổng Cục thuế yêu cầu tất cả các doanh nghiệp mới thành lập đến đúng ngày này giờ này đến tập huấn để nghe các chính sách thuế và hướng dẫn cho các doanh nghiệp mới thành lập để làm thuế cho đúng luật nhà nước. Mình ok. xong bà ấy bảo là bên Chị đang cho chuyển tài liệu bằng đường chuyển phát nhanh, chuẩn bị có người qua phát tài liệu cho bên E, E phải đọc kỹ để hôm đi tập huấn mang đi nhé. Mình vâng dạ; xong bà ấy bảo là E cho ng nhận sách thanh toán hộ Chị hơn 600K. Mình choáng, bảo sách gì mà giá đắt thế Chị. Bà ấy bảo đấy là yêu cầu của Tổng Cục Thuế, bên Chị chỉ là người thừa lệnh thôi; Chị làm đến quận nào là dứt điểm quận đấy vì thời gian gấp quá, sắp đến ngày tập huấn rồi (Chị sẽ gửi giấy mời đến sau), phải đảm bảo cho các doanh nghiêp nhận được hết sách trước khi bước vào đợt tập huấn. Điên tiết, mình bảo là bên E chưa có nhu cầu về sách thuế,Chị thông cảm. Bà ấy còn cố dọa thêm vài cầu rồi cúp máy. Y như rằng đến hnay là 28/5,có thấy ai mời về tập huấn gì đâu (bà ấy bảo là 25/05).
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Hqua có 2 bà ở bảo ở quận vào để kiểm tra vệ sinh gia đình với đặt thuốc tránh thông bể phốt. Lúc con cháu em ra mở cửa, nó cứ lớ ngớ thì bị bà ấy giục "Mở cửa ra nhanh lên, cô còn làm nhanh còn đi, ko thì lỡ việc của quận". Nhưng do cháu em đã đc huấn luyện là ko đc cho ng lạ vào nhà, nó cứ ú ớ. Đúng lúc anh rể em ra hỏi, mấy bà đó trình bày là của cty vệ sinh môi trường, được quận cử đến để kiểm tra tình hình vệ sinh và đặt thuốc thông tắc bồn cầu. Anh em đang buổi rỗi việc thế là ra mở cửa vội bảo "các bà vào đây, hôm trước ở khu này đang bị lừa phun thuốc muỗi, vào ngay đây để tôi gọi lên quận". Thế là 2 mụ đó cong đít chạy.
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Mình vừa thấy vụ lừa rất kỳ cục rất hay như thế này, hôm trước có anh gọi điện thoại thuê nhà mình, rồi hỏi là gần nhà mình có nhiều người ghi lô đề không mình bảo có, thế là anh ta nói thế thì chị em mình sắp giầu to rồi, rồi nói là đánh đề anh ta sẽ đưa cho con đề để ghi gì gì đó mình nghe biết ngay là lừa đảo mắng cho tôi không điên nha rồi cup máy he he
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ những thông tin thật hữu ích. MÌnh thì cũng chỉ biết một số kiểu giống như giả làm nhân viên môi trường đến vệ sinh lọ kia rồi bắt nộp tiền này nọ mà không có hoá đơn thôi. Tốt nhất là không cho người lạ vào nhà và kiểm tra thông tin giấy tờ đầy đủ truớc khi đưa tiền các mẹ nhỉ. Cho người lạ vào nhà sợ lém, không có ai ở nhà nó mà cho một nhát thì chít.....
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Tớ chia sẻ 1 chuyện xin tiền rất buồn cười. Một lần tớ phóng xe vào chợ gần nhà để mua thịt bê. Đang chờ người ta thái thì có 1 thằng cu béo lắm, đi xe đạp hớt hơ hớt hải chạy ra, mồ hôi ướt đẫm hỏi: - Chị ơi, chị có 20k tiền lẻ không chị? 2 tờ 10k cũng đc. Do mình mang nhiều tiền, cũng không để ý nên mới lôi tiền ra, xem xem có đủ không, nghĩ là bạn này muốn đổi tiền. Vừa mới đi chợ nên mình cũng chưa có nhiều tiền lẻ, tớ mới trả lời: - Chị không có em ạ, chỉ còn vài đồng lẻ này thì không đủ cho em. Không có tiền 10k Lúc này cậu ta mới giở bộ mặt thật: - Ôi chị ơi, cho em mấy tờ tiền lẻ đấy được không, bà em (hay mẹ em j đó) đang ốm nặng trong bệnh viện hết tiền bla bla bla Chẳng lẽ lúc đó đang cầm vài tờ lẻ lại không đưa, nên mình cũng đành đưa hết luôn số lẻ đó. Sau đó mình nghĩ lại là hóa ra cu này lừa đổi tiền để xin tiền.
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) càng hiện đại người ta càng nghĩ ra nhiều trò lừa nhau hơn
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Giở có nhiều kiểu lừa đảo tinh vi, có kể cả ngày trời cũng ko hết các mẹ ạ, các mẹ nên cẩn thận khi đi đường, có trẻ con vẫy tay đi nhờ xe, thì dù có máu lạnh một tí, cũng ko nên cho đi nhờ, cẩn thận kẻo tự dưng có ng chạy sổ ra bảo là cướp xe bắt cóc con nhà ngta đó ạ!
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Nhiều kiểu quá, chả biết đâu mà lần, nhưng mà nhìn cảnh nào mà cũng ra lừa đảo thảo nào người dân vn ngày càng trở lên vô cảm và mở miệng ra là lừa
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Mấy kiểu lừa kiểu trên này em đều đã gặp nhưng tránh được ít lắm ạ, ngoài ra còn rất nhiều chiêu khác khi bọn này lợi dụng lúc mình đang bán hàng đông khách lấy đt, trả tiền to mua đồ bé: rồi lại ko lấy để rút lõi tiền, lấy trộm xe của khách, móc tiền ở cốp xe của khách, trả tiền giả......
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Mình cũng gặp 1 trường hợp phổ biến là bị tráo tiền khi mua hàng.Nó có 2 người đóng làm khách mua hàng,vào cửa hàng hỏi linh tinh rồi rút 1 xấp 100k tiền mua hàng.mình đếm chuẩn rồi 1 lúc nó lại bảo không mua nữa.Mình trả tiền cho nó xong thì nó lại bảo đổi ý, đồng ý mua.Khi nó ra khỏi cửa hàng 1 lúc mình xem lại xấp tiền mới phát hoảng vì phía trong mấy tờ 100k bị tráo thành mấy tờ 20k khi nào không hay.Chạy ra thì không kịp nữa.Đa số thủ đoạn của bọn lừa đảo là đánh vào tâm lý của mình.Làm mình bị rối trí và mất cảnh giác thì đó là cơ hội tốt cho chúng ra tay
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Có kiểu lừa đảo như thế này nữa ạ Các công ty đăng tin tuyển dụng công việc văn phòng với mức lương hấp dẫn trong khi không yêu cầu bằng cấp và kinh nghiệm :v Đến nộp hồ sơ thì sẽ đc yêu cầu nộp khoảng 200k để làm phí xét duyệt hay cái khỉ gì đấy. đc hứa hẹn là nếu ko đc tuyển thì sẽ đc trả 200k, còn nếu đc tuyển thì sau này sẽ cộng 200k đó vào lương Sau đó tất nhiên là được nhận vào nhưng nó lại yêu cầu nộp thêm 1tr để giữ hồ sơ và giữ nhân viên các thứ Nhưng cuối cùng đến lúc đi làm thì nó sẽ làm mọi cách để mình nghỉ và mất 1tr đó Các bạn sv mới ra trường đi xin việc thì nên cảnh giác với kiểu lừa đảo này ~~~~~~~~ Up lên cho mọi ngươi biết ạ
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Xã hội bh kính thưa các thể loại lừa đảo sao mà nhiều thế không biết nữa Chuyên lừa đảo các doanh nghiệp là cái bọn giả danh - Cục Thuế, gọi bằng số đt di động, nói bằng giọng rất nghiêm trọng, sau đó là yêu cầu mua mấy sách thuế này kia , gặp bọn này cúp máy luôn. - Bộ Tài Chính gọi điện thoại hỏi thăm doanh nghiệp còn hoạt động không rồi trình bày chúng tôi đang tổ chức hoạt động giao lưu này kia kêu gọi doanh nghiệp tài trợ ( bọn điên) trả lời thẳng, nhân viên công ty tôi nửa năm nay còn chưa có lương nữa là tài với chả trợ. - Cơ Quan này kia của Quận chuyên đến xin tiền các thứ nào là cho các em có hoàn cảnh khó khăn, ngày thiếu nhi, ngày trung thu, ngày 27-7 các kiểu ngày=> mình bảo sếp không có nhà không có tiền, lão còn bảo mình tự bỏ tiền ra ủng hộ, hãm thế không biết. - Hôm rồi cũng vừa có 1 lão đeo cái bình phun bảo đang thuốc diệt muỗi cho cả khu vào phun cho cả nhà mình, mình bảo nhà không có muỗi thế là xong )