Cái bà Hằng này thật khéo đùa. Món soup của tớ còn có cả cải bắp, cà chua chứ đâu phải chỉ có mỗi mấy thứ rau có chữ TÂY Thế à, tớ cũng thấy nhiều nhà ngày nào cũng làm cơm mấy ngày Tết nhưng không hiểu tại sao, giờ thì tớ rõ rồi Tớ nghe nói trong Văn Miếu đông người đi xin chữ lắm à? Con trai ấy học lớp mấy rồi? Em Bin nhà tớ năm sau mới đi học nên bố mẹ vẫn còn nhàn. Năm sau là phải kèm cặp em ý đây. Hì hì.
Chúc ấy và gia đình năm mới an khang, thịnh vượng. Năm nay gia đình ấy đón thành viên mới trước Tết nên yên tâm ăn Tết và niềm vui nhân đôi nhỉ. Hôm nay trốn được bà ngoại hay sao mà lên mạng thế? He he, thế mọi người rảnh ngày nào? Định tổ chức ở đâu? Chỉ các mẹ thôi à? Mọi người mà quyết thì tớ hô hào ngay, đơn giản như đan rổ ý mà.
He he, tớ đã bảo Trà rồi mà, nhanh lắm chả mấy mà đến tháng 4 đâu. Em Lana đảm bảo là sẽ cực kỳ xinh xắn, đáng yêu. Trà bụng to mà đi về quê là giỏi rồi. Tớ sau đợt đi Đầm Vạc là chả đi đâu xa.
Hê hê, cái nhà Rắn này, online giờ nào cũng thấy có comment mới cả, đọc mờ cả mắt luôn ý chứ. Tiếc thật, tớ ko thể off với các mẹ được, vì tớ ở xa quá. Hic hic. Chúc buổi off vui vẻ nha.
>>ALL: Bài này là bài post thứ 3200, bài tớ sẽ được lên sao. Tớ muốn dành bài này để nói một chút về năm cũ. 1. Về gia đình nhỏ của tớ Năm vừa qua là một năm đặc biệt với gia đình tớ. Bởi vì gia đình tớ đón thêm một thành viên mới. Mặc dù đi dép cả đôi như chồng tớ nói nhưng nhìn em Tom lớn từng ngày trong lòng tớ vẫn trào dâng một cảm xúc khó tả. Còn anh Bin thì luôn đưa bố mẹ từ thái cực này đến thái cực khác. Có lúc anh Bin khiến bố mẹ cực kỳ giận dữ nhưng cũng có những lúc khiến bố mẹ thấy anh ý đáng yêu làm sao. Mấy hôm nay anh ý toàn đòi rửa bát cùng với mẹ. Mặc dù cho anh ý rửa bát cùng thì cực kỳ lâu nhưng tớ vẫn cho rửa. Tối qua Bin đi chúc Tết với bố về muộn, tớ và bà nội ăn xong thì tớ rửa bát luôn và cũng nghĩ là Bin đi chơi về thì sẽ quên việc rửa bát. Nhưng không phải thế, việc đầu tiên khi về đến nhà là anh ý hỏi bà ăn cơm chưa, mẹ ăn cơm chưa và bát đã rửa chưa. Đến khi nghe mẹ và bà bảo ăn rồi và bát rửa rồi thì anh ý òa lên khóc nức nở. Lúc đó tớ vừa thấy tội vừa buồn cười. Còn phi công trẻ nhà tớ thì dù có những lúc làm mình chỉ muốn đá đít nhưng nhìn chung là hiểu và chiều vợ. Vì thế mà tớ vẫn gọi trìu mến là chồng yêu 2. Về Hội Rắn Năm vừa qua có lẽ là một năm thực sự thăng hoa của HR. Số lượng thành viên ngày một nhiều hơn, chúng ta cũng tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa hơn, hoạt động ngày càng quy củ hơn và tình cảm ngày càng gắn bó hơn. Cuộc thi viết "HR và Tôi", chuyến đi từ thiện thăm các bé ở viện K2, chuyến đi dã ngoại 2 ngày ở Đầm Vạc và những buổi offline lớn nhỏ cho các mẹ và các con chính là sợi dây vô hình gắn kết các thành viên HR với nhau. Việc vào topic Rắn điểm danh hàng ngày trở thành thói quen khó bỏ của nhiều người. Và tớ nghĩ rằng có lẽ ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy tự hào khi để dưới nick dòng chữ "Thành viên Hội Rắn". Năm mới đến hứa hẹn nhiều cơ hội mới và hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau nắm bắt những cơ hội đó để xây dựng HR ngày càng phát triển hơn. P/S: Tớ yêu nhà mình lắm.
Chuc mung Hoi truong duoc len sao. Ngoi sao be ti, nhung ma thanh tich thi that dang ne, 3200 bai, dau phai ai cung co the lam duoc. Bai nay cua to cung quan trong, tuy rang ko bang Hoi truong, nhung quan trong voi rieng to thoi. Vi no la bai thu 100 cua to. Hihi. Noi ve Hoi Ran, trong nam qua, 1 trong nhung niem vui nho nho cua to la tham gia vao Hoi nay, duoc chia se nhung tam su rat doi thuong cua cac me. Va vi to la thanh vien moi, chang biet mat 1 ai trong Hoi ca, va chi moi biet ten that 1 vai nguoi thoi, nhung dan dan, cac nick cua cac me cung tro nen quen thuoc voi to, de khi doc nhung topic khac, to nhan ra ngay dau la Ran nha minh. Hihi. Chuc Hoi Ran ngay cang phat trien, doan ket. Chuc cac me luon tuoi tre, dam dang, luon duoc chong yeu, con quy nha.
Chúc mừng năm mới, chúc Nhà Rắn một năm phát tài, gia đình hạnh phúc, vui vẻ, ấm no nhé. Suốt từ đêm 30 tết đến hôm nay tớ mới vào dc diễn đàn, diễn đàn chuối thế, chả vào dc gì cả. Chúc mừng Ngọc đã dc ngôi sao sáng chói lóa nhé , tớ thì chắc còn lẩu còn lâu mới dc ngôi sao ha ha. Chúc mừng hạnh phúc 7 năm ngày cưới của gia đình Ranhoaco nhé, chúc 2 vợ chồng ấy đầu bạc răng long (u)
Văn Miếu đông nghẹt người, ý định của tớ là sáng mùng 1 tết hàng năm sẽ đi bộ vào VM, thế mà về làm dâu 8 năm roài chưa 1 lần ra VN vào dịp Tết, đông lắm, muốn xoa đầu ông Rùa chắc chen lấn xô đẩy nhau. Hôm nay hy vọng mùng 4 vắng vẻ, bà Nội dẫn 2 ông tướng nhà tớ ra VM xem múa rối rồi :!: Ngày mai mùng 5 tết là ngày rất đẹp để đi bộ hay tập thể dục khai xuân đấy, bà con nào buổi tối hay đi dạo thì khai xuân đi nhá , tối mai tớ cũng đi dạo khai xuân đây, hy vọng 1 năm sẽ dồi dào sức khỏe hị hị..
Chúc mừng HT Bin đã lên sao. Hôm nay tớ ở nhà đây này, tí nữa mới lượn Định tết câu ít bài mà mạng mẽo làm sao đúng là chỉ xem được mục lục mà không xem được nội dung
Chúc mừng cuộc chạy đua lên sao của Ngọc đã hoàn thành một cách xuất sắc. AX nhà tớ 26/2 sang đến HN. Tớ cũng muốn lên sao như Ngọc nhưng mà chắc còn lâu( chắc phải đợi tết sang năm)
Ko có gì đâu Hằng ơi, ko cập nhật kịp thông tin tưởng chồng bà chưa kịp ra. Cả nộm và nem cuốn đều thiếu đủ thứ nhưng ko có thời gian nên ăn tạm vậy. Còn giảm cân thì tôi mơ ước từ lâu rồi nhưng nghe chừng khó thực hiện lắm. Bây giờ vẫn làm bò sữa nhưng của đáng tội lúc nào cũng thấy đói, lúc nào ăn cũng thấy ngon, ăn ít 1 chút đi là ko chịu nổi, đói cồn cào. Tại sao những thứ dùng để chữa bệnh hoặc với mục đích làm đẹp thì lại khó ăn thế nhỉ giống như nghệ với mật ong ý, sao các cụ ngày xưa ko tìm ra các món vừa ngon vừa có tác dụng tốt nhỉ.
chúc mừng năm mới cả nhà ! Tớ chúc nhà mình năm nay ai cũng phát tài phát lộc ! Các mẹ ngày càng trẻ trung , các con mạnh khỏe chăm ngoan! Chúc cho tình bạn của chúng ta ngày càng gắn bó ! Hôm nay tớ mới vào nhà mình được , chưa kịp đọc từ đầu @ NGọc nhìn ngôi sao chói lóa quá í !
Hôm nay tớ mới lượn vào đây được. Ôi Tết mới thấy bận nhỉ, tối tăm mặt mũi với 2 bạn và ăn uống, rửa bát. Nhà tớ mấy hôm cũng chỉ loanh quanh họ hàng, có nhà xa thì thôi bắt taxi đi cho nhanh và ấm. Đi xe máy lạnh thật. Mà cũng khổ, nhiều nhà đi xe hơi thì cứ đến chúc Tết là chả có chỗ để xe ô tô, lại cắt cử người trông rồi tìm chỗ đậu xe. Hì hì hì. Chúc chị em nhà Rắn sưc khỏe dẻo dai để chiến tiếp mấy ngày Tết nhé!
Trời lạnh thế này, bọn mình nhà nào cũng con nhỏ nên thấy bốn bánh lợi hại thật. Thế nên chúc HR năm nay có thêm khoảng 20 chục chiếc bốn bánh