thịt nạc mắc tiền hơn thịt mỡ ah'....mập sang phú quý ..... phát tướng phát tài chị ơi.....artymanartymanartyman:
thế thì chị sinh tiếp đi...làm thêm vài bé nữa cho vui nhà vui cửa...sau này được có thêm nhiều cháu nội cháu ngoại tha hồ lì xì mỏi tay.....akakakkakaka
vote cho ý kiến hay nè... chị nhớ alo cho em nhé.... chị học gì em chiều chị luôn...thể dục dụng cụ, yoga, thể dục nhịp điệu. mú bụng, cầu lông vvvv..... ....cái gì cũng chơi
Trời...chị khg dám đâu....cạch lắm rồi...chị có nói anh xã là : cho dù anh dụ dỗ thế nào, ra giải thưởng cao cỡ nào em cũng khg mắc bẫy đâu.....sợ chăm con lắm rồi....
hỏng thấy hỏng tin ah nha..... để hum nào gặp chị xem chị lên nhiêu kg muh kêu phì dữ..../...em nghĩ cùng lắm tròn tròn chút thôi....đẹp muh chịartymanartymanartyman:
Thôi chị bye em nhe....anh xã nhắc nhở nãy giờ 2 lần rồi, chị đi nghỉ đây, chúc bé cưng nhủ nhon nhe.
đẻ xong mướn em chăm phụ nè.....em có kinh nguyệt roài.....ớ ớ kinh nghiệm đấy ah ....:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen
chào 2 em gái xinh đẹp ..chị mới vừa đi uống ca phê với mẹ bé luân về đây!vừa về quê lên là đi luôn..sáng giờ đừ người quá nhưng vẫn phải vào vì nhớ các chị em quá...hà!
hà mã em hiền khô ah.... hiền như cục bột mì ah'... tại em quởn quởn nắn hình con cọp con sư tử cho lạ mắt chút thôi...chứ bình thường hiền như hà mã....ahhahahahahahah
hôm nay chị đen quá rồi e ơi!hichic.. giang nắng cả ngày ở sông nước ..su,bo còn đen giòn hơn chị nữa mà con nít mau nhả nắng mà e há!
heheh..chị sẽ nhả nắng mau thôi muh lo giề chị ơi.... chị cũng ở nhà ko ah chuyện dưỡng da cũng mau thôi....hahahahha
Yup. To sinh ngay 11/01/1978, nhung van la con ran nha! Bat tay cai nao. Vay chung ta o chung trong 2 hoi hen! Uh, banh mi xiu mai an gio nay thi ngon phai biet. Hehe. Anh y cua to ten la hacao do nha. Cung ngon nua. Den may quan che Thai o Nguyen Tri Phuong deu co ha cao. Uh, chung ta phai co gang. Ma ba nay ghe qua, toi 4 sao lan. Tui nam mo cung ko dam nghi den 1 sao. Hic hic. @all: Gom, cai hoi nay thuc khuya va 888 phai biet. Hehehe.