chúc mừng năm mới toàn thể thành viên gia đình hr. Chúc năm mới mọi người đều phát tài phát lộc, tiền vào như nước, sức khỏe dồi dào, ai năm ngoái thiếu gì năm nay sẽ có đấy. Hội rắn ngày càng đoàn kết, thân thiết và mãi là nơi chia sẻ mọi vui buồn, hạnh phúc, cũng như những kinh nghiệm sống tuyệt vời của nhau nhé.
>>Đôi bờ và Me&Tom: chúc mừng sinh nhật em Hải Anh và em Tuấn nhà Me&Tom nhé. Chúc các bé ngày càng lớn càng khỏe mạnh, thông minh, giỏi giang >> Rắnhoacỏ: chúc mừng ngày cưới hai vợ chồng bà. Chúc hai VC hạnh phúc mãi mãi >> Mamalola: Chúc mừng bà đã vượt vũ môn quá xuất sắc. Chúc em bé ngoan, hay ăn chóng lớn >> Hằng kevin: chúc mừng bà vì AX đã kịp về ăn tết cùng gia đình, chúc bà cuối năm có thêm nàng công chúa xinh đẹp. Cảm ơn bà vì đã làm những tấm thiệp chúc mừng năm mới HR và chúc mừng sinh nhật các con, ngày cưới các mẹ rất đẹp >> All: Một lần nữa chúc mừng năm mới cả nhà
Tôi thấy bà gầy rất nhiều so với lần đầu tiên tôi gặp bà, nhớ lại năm kia bà mới sinh thằng cu, mặt bà tròn xoe chứ má k hóp vào như bây giờ đâu, trộm vía người ngon lành rồi k béo ị như xưa đâu mà lo artyman:, khi nào cai sữa bà muốn gầy nhanh như tôi bà cứ nhịn vài bữa ăn sáng đảm bảo là gầy cực nhanh, và tặng quà truyền thống cho ax nhiều vào thì hê hê cực kỳ nhanh gầy , cố lên sự giảm cân mong ước của bà
Bà ra HN rồi đấy à? Ấn tượng đầu tiên của tôi với anh Đạt là anh ý hiền quá, có khi còn hiền hơn ax nhà tôi, thảo nào tôi thấy bà mắng anh yêu xơi xơi mà chỉ thấy tình yêu cười thôi, nhìn gia đình bà cưỡi xe máy hạnh phúc lắm, à mà có kịp tặng chàng quà truyền thống trc khi chàng đi k????
Chào cả nhà tớ vừa xong sự nghiệp cơm nước + rửa bát vì mai đã sang bà ngoại rồi, còn chiều nay thì đi nhậu. trưa nay tớ đãi khách: cá luộc + bò trần chấm mắm gừng đơn giản . tết này nhà tớ có quả kim chi ăn ngon phết.
phu quân của HR nghe chừng ông nào cũng hiền nhỉ. Hiền nhưng có can đảm làm chồng đinh tỵ là cũng ok rồi Chồng tớ chắc cũng xin vào danh sách "chồng hiền". (nhớ đến ông cơ quan ông ấy bảo là anh nào chẳng sợ vợ nhưng mà bán kính là bao nhiêu thôi, có ông bán kính khoảng 2m, có ông 10m, 10km , có ông thì bán kính dài quá )
Chồng tớ thì suốt ngày ca bài sợ vợ, ở cơ quan cứ mở mồm ra là ca bài đợi tớ về tớ hỏi ý kiến vợ đã nhưng nhìn mặt ông ý chả ai tin. Chẳng bù các anh khác lúc nào cũng khẳng định ta đây ko sợ vợ nhưng cứ nhắc đến vợ là tay đập chân run.
Uh tối nay nhà tớ cũng ăn món cá luộc và cá nấu chua với thật nhiều rau sống, thèm đồ tanh lắm roài. Bà này chịu khó đi nhỉ, tớ cả tết chả đi đâu cả, lạnh quá ở nhà ngủ suốt ngày... Hê hê, tự dưng dc đặt thế chứ trong nhà rắn lắm thành viên còn dc đặt 2S ý chứ , đang ẩn dật chưa xuất hiện thôi
Chúc mừng ấy lên chức nhé. Tớ nghĩ bài post nào cũng quan trọng cả. Phải có bài post thứ 100 rồi mới đến được 1000 rồi lên sao chứ. Hì hì. Bố ấy đã khỏe hơn chưa? Tớ thấy mọi người kêu không vào được diễn đàn. Nếu ai không vào được diễn đàn mà đang dùng IE thì thử đổi sang Firefox xem sao. P/S: Thủy cố gắng từ giờ đến Tết sang năm kiểu gì cũng có sao. He he Hôm nay có đi bộ thể dục khai xuân không? Hôm nay tớ ở nhà cả ngày. Chiều nay hai bố con nhà híp đi chơi, tớ ôm em Tom ngủ giờ mới dậy.
Hằng mở nhiều topic buôn bán online vào thì đến Tết sang năm khéo vài sao chứ không phải 1 sao. He he. Hạnh chuyển sang dùng firefox xem có vào được không? Nhà Hạnh năm nay đi chơi ác liệt ra phết nhỉ. Anh xã sang thì cũng hết mất Tết rồi nhỉ.
Chúc gia đình Thương sớm đoàn tụ. Anh xã sớm ra HN với hai mẹ con để còn kịp sản xuất một cô công chúa. Khi nào thống nhất địa điểm và ngày giờ tớ sẽ nhắn cho ấy nhé. He he, công nhận là Tết lạnh thế này chỉ thích ngồi 4 bánh thôi. Nhưng gọi taxi mấy ngày Tết cũng vất vả ra phết. Nhà tớ thì bình thường gọi cái là có ngay mà mấy hôm Tết bố Bin toàn phải ra đường vẫy.
Hy vọng là lời chúc của Hằng sẽ trở thaàn hiện thực Chúc ấy và gia đình năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Sinh nhật em Zon năm nay vào 30 Tết ấy có tổ chức gì không? S ơi, S nhầm rồi đấy. Bạn Thu mới vào hội mà S gặp từ năm kia là sao? S nhầm sang bạn Minh Anh mechip&tom rồi
Lần sau ọp ẹp ấy nhớ ngồi cạnh S, đảm bảo thu hoạch hàng tá kinh nghiệm Thôi, S đừng khiêm tốn, mọi người đặt tên là có lý do cả mà. >>Hương nhím thỏ, Hoa chíp còi, Đôi bờ, Bình Mộc: Mấy nhà này bận đi chơi Tết hay sao mà quên cả vào điểm danh
Chào cả nhà, chúc buổi chiều tốt lành. Trời vẫn lạnh lắm nhỉ, khổ thân bọn trẻ, nếu đi chơi bằng xe máy thì hơi vất vả chút. Tớ không vào có hơn ngày mà tình hình buôn bắt đầu ác liệt rồi, mà chưa kể đấy là Tết đấy nhé, bận bịu, đi chơi, chăm sóc nhà cửa, cơm nước,... Hehe, kiểu này mở hàng cho năm mới, hy vọng một năm buôn đầy lãi, bội thu cho HR đây. @ Thanh: Mừng kỷ niệm 7 năm ngày cưới, chúc hai vc trọn đời hạnh phúc, luôn mạnh khỏe và thành đạt. @ Ngọc Bin: Chúc ấy lên sao nhé, hihi, tớ chẳng đặt mục tiêu phấn đấu lên sao đâu, được thế nào hay thế đấy, hihi, vì tớ cũng k có nhiều thời gian, không tham gia kinh doanh, và vào mỗi hang Rắn này thôi, nên ngày được max là mấy bài thôi.
Thôi chết tớ nhầm à????? hi hi thế bạn Thu là bạn nào ý nhỉ? Dạo này "có tuổi" rồi lú lấn quá, à có phải bạn Thu gần nhà Hằng bíu k nhi? Tối nay tớ có đi dạo Ngọc ạ, khai xuân mà, vừa ăn cơm xong nên chắc 7h tớ mới đi, hôm nay ở Hồ Văn họ thi nấu cơm hay lắm, năm nay Văn Miếu nhiều trò thật, đông kinh người. Tớ giống Ngọc đấy, ôm Cua ngủ suốt ngày, nếu k phải dậy cho con ăn chắc nằm từ sáng đến tối mịt
@ me Ngoc-Bin: Cam on ay da hoi tham. Bo to van tiep tuc nam vien the thoi. Suc khoe bo cung co kha hon, nhung van phai tiep tuc theo doi. Va lai, den mung 9 benh vien moi lam viec binh thuong nen phai doi toi luc do moi biet buoc tiep theo ra sao. To dang tren duong ve LX de sang mai di lam, lam xong lai quay nguoc lai SG o den het CN roi quay lai LX di lam tiep vao mung 9. @ cac me o HN: Oh, Tet nay ngoai do lanh a? O SG thi nong lam. Buoi trua ma di ngoai duong thi nong nhu đổ lửa ay chu!
Nhìn thế mà không hiền đâu ! Thực chất là anh xã tớ ít nói , khi nào tớ già mồm thì anh im lặng . NHưng tớ cũng tôn trọng và chiều lắm ! Vì thế anh rất biết điều với tớ ! Quà truyền thống thì phải tặng chứ ! he he
Chào cả nhà. Tớ đợt này bận rộn quá, chả vào được nhà mấy. Nhân dịp năm mới chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc, thành công và an lành. @ bà nào cần giúp việc thì vào đây nhé, bác GV nhà tôi có mấy người nhà ở quê muốn đưa lên HN: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=2011892#post2011892 Ưu tiên HR, để các bà còn thảnh thơi mà lượn chứ!