Nhà em mới mổ lợn, rồi mới mua bù 1 con mới, tính nuôi khi con giai 2 tuổi thì mổ cho con giai, sáng em mới cho nó ăn 1 tờ 100k, chắc là cả tháng sẽ đói dài đây, hihi
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. mình cũng phải mổ lợn lấy xiền ăn tiêu roài tháng rồi ko thu mà chỉ chi nghỉ hè rồi không dạy nữa nhưng 2 lần đi chơi mua lọ mua chai haizzz
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. ơ chị rose làm giáo viên ạ, thích thật đó ạ, em học sư phạm nhưng ko có điều kiện làm đúng nghề
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Biết bao h em mới nuôi heo tiết kiệm đc nhỉ (( Ngày bé nuôi heo thì mẹ em đục khoét dần. H lớn thì tự mình đục khoét. H còn mỗi xác con lợn ((((
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hi, mình có đợt chi tiêu gì đều ghi lại từng khoản 1, nhưng sau thấy như thế sẽ làm mình kibo mất thôi. nên ko tính toán gì nữa, thực lòng là giờ mỗi tháng mình tiêu bao nhiêu ko rõ, vì tiền thu về hàng ngày từ cv kinh doanh của chồng mình vẫn cầm, và nhiều khi tiêu ko để ý, cầm từng nào ghi lại từng đó. CV của mình cũng có khoản này khoản nọ nên ko rõ mình tiêu cái gì nữa. Nhưng nhiều nhất vẫn là quần áo, giày dép. hic. Lúc bé tý mình và em trai cũng nuôi heo đất, tiền mừng tuổi rồi bố mẹ cho mỗi ngày 200 đồng bỏ heo, nhưng cứ cãi nhau đánh nhau là đập heo đất ra chia tiền )) nên tiền mua heo nhiều hơn tiền tiết kiệm được. Khổ thân, nghĩ giờ vẫn thấy bùn cười. Gửi ngân hàng giờ thì được ít lãi lắm. Mấy trăm triệu gửi ngân hàng mà mỗi tháng được có vài triệu. hic.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mẹ nó đã tiết kiệm được 1 khoản mấy trăm triệu gửi ngân hàng rồi thì mấy tháng được lãi mấy triệu cũng là 1 hình thức tiết kiệm rồi mà. E cũng đang ước ao được 1 ngày giống mẹ nó tiết kiệm được vài trăm triệu để gửi bank đây