Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Mình ngủ vẫn tốt mà chắc mong ngóng gặp con quá.
Ðề: Re: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Nè, bằng tuổi mà. Hihi. Nhiều luc smej mệt bé cũng hay nấc đó bà ạ.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Em còn mơ ra máu cá, mơ vỡ ối nữa cơ, hức, 37w rùi đây mà cố làm nốt tuâà bàn giao cho xong rùi nghỉ
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Chắc tại mẹ nó mong con quá đây mà. Mẹ nào mang bầu cũng mơ mình đi đẻ ít nhất một lần......
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. uh em làm hết tuần này nghỉ được rồi đấy. chị em mình con đầu hồi hộp nên nó vậy.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Trừ m bầu hai bạn k mơ đi đẻ lần nào. .
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Chúc các mẹ cán đích an toàn nhé.....
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Mấy đêm nay tớ cũng toàn mơ đi đẻ thôi. Mà bạn nhà tớ hay thúc ngược lên ngực lắm, làm mẹ bị đau như kiểu đau dạ dày ấy. Dã man
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Có mẹ nào bị đau âm ỉ theo cơn ko? kiểu này chắc sắp sinh tới nơi r >"<
e định mua xe đẩy 2 chiều 3 tư thế cho con ra ngoài tắm nắng mà ko biết mùa này dùng có đc ko các mẹ nhỉ
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Em đang cố đây, nói thật k muốn đi làm tẹo nào ấy, mệt dã man, sáng nào ck cũng phải động viên mãi mới tha thân đi đc.
cái đấy để sau đi em. cứ đẻ đã, cảm thấy cần thi mua sau, còn lúc nó nhỏ nhỏ thì mình bế ra ngoài cũng được, chưa cần xe đẩy. nên cân nhắc cho đỡ tốn tiền.
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Chị thì vẫn đi làm ngon lành lắm, ở nhà có nàng Sóc quấy và bám mẹ, mệt lắm. sáng nay đi vào chỗ xóc, phải đứng lên, vì cái tội nhìn ko rõ ổ gà to tướng. may mà ko sao cả.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt may quá kg sao, lần sau cẩn thận hơn bà ạ.. bầu bì vây fmaf ở nhà bé lớn đeo còn mệt hơn đi làm nữa
Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì ừ, may quá ý. bé lớn 2 tuần nay nghỉ học, nên có ở nhà chắc mệt chết với nó. Nó bám mẹ kinh khủng.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. hihi đánh dấu nghiên cứu phát..........................
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. dạo này nặng bụng hay sao mà không thấy bác ra ngoài chơi thía ^^
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Dạo này bựn lắm, ngó vào đây tí thôi. Sang tuần 37 rồi, cũng nặng nề phết, chả biết đẻ lúc nào đâu. .
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Đúng rùi, từ tuần 37 coi như là đẻ thường rùi đấy, như tớ cũng sinh sớm 10 ngày.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Công nhận chị giỏi thật đấy, em thì chịu thôi k đi nổi, giờ đi đâu ck cũng đưa đi, có hum đi bộ đi chợ với chị dâu mà ck em cứ băn khoăn k cho đi. Giờ thì mệt rùi, chỉ mún ở nhà nằm thui chị ah