Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Đúng đấy c ạ, vì thực ra nóng gặp lạnh đâu có tốt đâu ạ ! Mình ăn thì mát nhưng con thì lại ko tốt. E đọc vài bài nói thế nên e ko ăn nữa ... mặc dù cug thèm hihi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! sướng thế còn gì nữa nàng, chồng t chiều mấy thì chiều k có chuyện sáng dậy sớm nấu cơm cho mang đi đâu. Nấu mỗi bữa tối mà bữa nào k ngon t chê ầm ầm...hê hê
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! khà khà t như nàng thì k thèm lăn tăn đâu, đi thế cũng gần mà, m khỏe thì cứ tít đê, sao phải lý do.hehe
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Thế ah, Thực ra dậy sớm cug thành quen rùi í, mún ngủ thêm cug ko dc ...... Mà được cái từ khi lấy vợ về, chồng đảm đang hơn nhìu.... dc các bác, bố mẹ khen là chăm vợ hahaha ) Sáng dậy thì mẹ cắm cơm nóng sẵn cho, chồng nấu cơm để mang đi... Chỉ có khi nào tớ nấu ăn sáng cho 2 vc hay mẹ chồng thì tớ vào bếp thui hihi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hí hí Thật sự là lăn tăn khoản 11h đêm mới từ cty mò về í.... Lúc í lọ mọ tắm rửa thì cug ko ổn, vì muộn quá rùi ...... Sáng hôm sau lại vật vã đó chứ ! hix hix ( Với lại 1 khoản nữa là tớ ăn đồ ăn ngoài ko dc lém, bụng xấu lắm ..... ăn uống linh tinh là tớ dính chưởng ngay huhuhu (((((((((((((
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hehe thía là hai mẹ con vẫn quyết định đi rồi ah vc em đúng là cưới xong thì vỡ mật đến bi giờ luôn chị ah, biết thế này ko lấy chồng sớm làm gi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Em đi khám BS toàn bảo cân nặng giờ chưa quan trọng gì đâu, nhưng cứ lo con bé. Chẳng biết có phải thế không nữa, tại em ăn uống cũng không nhiều mà tăng 6kg rồi, có mẹ nào nói cho em yên tâm chút. hihi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi nhà thì dc 2 người suốt ngày ở với nhau, chả nhẽ lại trốn ăn một mình ah
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi C chỉ lăn tăn vụ giờ về muộn quá thui đó nên thui kệ ráng 1 bữa ăn chơi vậy hihi hihi Thì sau này con lớn mình đi bù cug dc mà em, lúc í có thêm đứa chụp hình tạo dáng với bố mẹ, vui quá còn j.... Ko đi dập mật thì hơi tiếc, vì đời ng có 1 lần ..... Còn lấy chồng sớm , c thấy cug có cái hay của nó chứ bộ ....
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! giai đoạn này con cứ đạt tiêu chuẩn là đươcj mẹ nó ah, em trong 5 tuần mà cũng tăng dc 6kg rồi, 3 tháng cuối con và mẹ chắc tăng cân vù vù hihi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hahahaha C đùa thui, Cả 2vc ăn uống với nhau vui quá còn j..... nhưng mà chồng ăn kem thì mình ăn sữa chua thui hihi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hùi 5 tháng đầu, em đi SA toàn con thiếu gr so với tiêu chuẩn đấy chứ ! Buồn 1 chút nhưng rùi lại ráng phấn đấu ăn cho con.... Bjo 2 mẹ con đỡ hơn rùi.... Mẹ nó chịu khó ăn , uống sữa bầu vào nhé ! Tầm này ai cug lên tầm >6kg mà !!!!!
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Sắp hết h làm, các mẹ chbi về thui......... Buổi tối ngon miệng và vui vẻ nhé cả nhà
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi chị về lại có người đi chợ nấu cơm rồi sướng nhá em thì chuẩn bị đi chợ đây
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi E đi đi, c về là chỉ mún nhảy vào tắm đã, rùi phụ bếp sau..... Nice day 2vc nhé
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Nghe các mẹ bàn luận vụ được chồng chăm mà em thấy thèm thế chứ... hjc hjc.... Nhiu khi nghi cứ tủi thân thế nào í. Kể ra thì dài nhưng e là hay bị mắc bệnh tư tưởng, hay suy nghĩ, nhiều lúc bùn lắm mà k biết kể với ai hjc hjc...
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mẹ nó có chuyện gì cứ kể ra, không biết mềnh có chia sẽ với mẹ nó được tý nào ko, nhưng kể ra thì mẹ nó cũng giảm bùn phần nào í chứ ^^.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Uh, chồng tớ cũng sáng dậy nấu ăn phụ giúp nhưng mấy hôm nay ông ấy bị mệt nên chả giúp gì được cả
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Tốt hơn hết em đừng đi vì như thế sẽ mệt cho cả mẹ và con đấy, nên giữ gìn sức khỏe khi nào sinh em bé xong 1 thời gian tha hồ đi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! được ngày hôm nay mát mẻ, các mẹ tranh thủ tận hưởng không khí tuyệt vời này đi nhé, chúc cả nhà 1 ngày tốt lành.