Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hamy910, 29/5/2013.

  1. hamy910

    hamy910 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Em và anh ấy yêu nhau đc 2 năm ! Em giờ đang học cao học, anh ý ngày trước có làm ở Viện nghiên cứu , sau lương thấp, vs có mơ mộng khác nên đang ôn thi lại đại học , thi tr Y mẹ ah !
    Yêu nhau đc khoảng hơn 1 năm , em có ý định đưa về nhà em ra mắt ( vì trc đây em chưa yêu ai bao giờ nên ms muốn mang về nhà ) , nhưng , lại nhưnng ... trước khi về em có gọi điện báo cho mẹ em để mẹ mua đồ , và sau khi hỏi nhà ở đâu, mẹ em ko thèm gặp nữa vì khoảng cách quá xa (200km) . 2 đứa hôm đó ko dám về, anh ý có khuyên em nên về nhà cho bố mẹ ko lo , em về nhà và bố mẹ khuyên nên thôi , em ko phản bác lại ( vì em luôn làm theo lời bố mẹ em từ bé tơi lớn, chưa bao giờ phản đối việc gì, từ vviệc cỏn con như áo quần, tới việc học hành .. Nghe theo 100%) ! Nhưng tình yêu mà, lại còn đầu nữa, làm sao mà thôi đc , chúng em bàn nhau cứ để thời gian trả lời, chứ đừng cãi bố mẹ , và yêu nhau trông vòng bí mật!
    Bạn em cũng thế, nó và ng y nó cũng bị phản đối ( ko phải do n hà xa mà do bố mẹ nó ko đồng ý) , Chủ nhât vừa oy cưới nó, chúng nó đặt bố mẹ vào thế đã rồi , và cưới, mừng cho nó ! Nhưng hôm nay nói chuyện , nó khuyên em , bố mẹ nói ko sai đau, bây giờ hối hận cũng muộn màng oy mày nghe lời bố mẹ đi!
    Vâng, em giờ cũng chả hiểu nổi ình nữa các mẹ ạ! Em ko biết mình nên làm như thế nào nữa ! phân vân!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hamy910
    Đang tải...


  2. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,872
    Đã được thích:
    2,727
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

    Hi tình yêu thì lúc nào cũng mầu hồng nhỉ khi làm cha làm mẹ thì các bạn sẽ nghĩ giống bố mẹ bạn bây giờ. tớ biết nói ra cũng chẳng cản đc ty mà do duyên thì gặp nhau nhưng lấy cách nhau 200km , may ra 1 năm bạn về thăm bố mẹ bạn 1 lần, tết thì 100% đón tết nhà nội rùi, lúc nào có con nhỏ đảm bảo bạn mất 1-2 năm chẳng về thăm bố mẹ đc, vợ chồng hp thì chẳng sao có vấn đề gì bố mẹ bạn xa xôi cũng ko bên cạnh an ủi đc. Nhưng duyên số rùi thì cố mà khuyên cha mẹ thôi haiz
     
  3. hangnga2010

    hangnga2010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

    Cái này thì bạn nên suy nghĩ kỹ thui lấy chồng xa bố mẹ ít biết cuộc sống của bạn thế nào muốn thăm bạn cũng khó người già thì hay nghĩ ngợi lắm :).
     
  4. vn.natural.oils

    vn.natural.oils Herbal Soap Essential Oil

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    1,132
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

    Mình cũng lấy chồng cách 150km, hiện tại đg ở giữa (HN) và phấn đấu ở đây luôn, vì về quê chồng m thấy xa bố mẹ wua và quê chồng cũng buồn.

    B hãy suy nghĩ xem mình muốn gì hơn cả: muốn 1 ng chồng tâm đầu ý hợp (cái này phải tìm hiểu kĩ, và cũng dựa vào...may mắn nữa :D Vì nhiều ông "lấy về mới biết" mà), hay muốn mai này ở gần bố mẹ cho tình cảm, chồng thì yêu vừa vừa là được.

    Thực sự là nếu lấy chồng ở gần nhà mình được thì vẫn là tốt nhất, hai bên nội ngoại qua lại dễ dàng, dễ giúp nhau chăm cháu v.v...

    B cũng cần xem nhà anh kia với bạn thế nào nữa, nếu họ cũng yêu quý bạn, ăn ở nhân hậu, thương con thương cháu thì nếu lấy xa cũng đáng. Còn nếu nhà kia mà cũng phản đối thì thật là khó, và nhất là mai sau mình về nhà họ khó sống vui.

    Ah xem xét kĩ thái độ ng yêu bạn nữa, xem khi gđ bạn phản đối thì anh ấy có nản/bực bội không, hay là vẫn luôn cố gắng, tìm nhiều cách thuyết phục bố mẹ bạn.

    Chúc bạn sẽ có cs hạnh phúc :)
     
  5. lienthanglong

    lienthanglong C***ên thời trang VNXK

    Tham gia:
    19/5/2012
    Bài viết:
    5,788
    Đã được thích:
    1,266
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

    xa quá bạn ạ, mà bạn trai kia còn định học y thì thời gian học cũng 6 7 năm, bạn có đợi được không?
    Chúc bạn sáng suốt để lựa chọn tương lai cho mình! :D
     
  6. Bee Xinh

    Bee Xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

    em thì sợ lấy ck xa lắm :(
    xa bố xa mẹ là k chịu dc :(
     
  7. Bee Xinh

    Bee Xinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

    mình thấy í này cũng đúng :)
    lòng ng khó đoán, bio hp sau này thì sao?
     
    lienthanglong thích bài này.
  8. Hadat

    Hadat Hà Nhà Đất Yên Nghĩa

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    3,838
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

    Chị cũng là người lấy chồng xa, cũng không nghe lời bố mẹ và để có được cuộc sống như bây giờ vc chị đã rất vất vả (phải nói là cực cực kì luôn), nhiều khi nản lắm. Nhưng cũng bởi câu nói sướng con hưởng, khổ con chịu mà chẳng giám tâm sự với mẹ. Còn tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình của người yêu em, sau khi lấy nhau bọn em phải lo những gì tuy nhiên theo chị bố mẹ nói không sai đâu em ah. Lấy chồng xa vất vả lắm có điều kiện đã vậy nếu không có điều kiện mỗi lần về quê chồng, rồi về quê mình, nhà chồng có việc hiếu, hỉ còn nhà mình nữa bao nhiêu thứ tiền đấy. Chúc em có được quyết định sáng suốt.
     
  9. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

    Vấn đề bây giờ là 2 bạn đang học nên chắc cũng chưa cưới ngay được đúng không nào?
    Nếu đợi anh ta học xong thì mới cưới thì e là...khó đợi được vì con gái cũng có thời.
    Mà lấy anh ta lúc anh ta đang học thì kinh tế 2 bạn sẽ khó khăn lắm đấy. Nuôi chồng ăn học, mà chồng học xong liệu có....thay lòng đổi dạ????
    Bạn nên tính toán kỹ xem như nào là hợp lý.
     
  10. in_dai_ca

    in_dai_ca Mẹ Ỉn (83) con Ỉn (2007)

    Tham gia:
    23/8/2007
    Bài viết:
    6,292
    Đã được thích:
    907
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

    Mình cũng lấy chồng xa nhà hơn 300km. Mình cũng đang ở giữa là HN.
    Kinh nghiệm rút ra là: Sau này không cho con gái lấy chồng xa.
    Ở gần con gái cũng sẽ có người yêu, cũng sẽ được hạnh phúc vì hạnh phúc là do con mình xây nên chứ chưa chắc là do yêu anh A, anh B ở xa mới được hạnh phúc như vậy. Lấy chồng xa như mình dù có hạnh phúc với chồng con nhưng khổ tâm đủ đường: Ko được BMC quan tâm, ko ở gần để quan tâm, chăm sóc BMĐ. Giờ có 2 con, không biết 1 năm có về thăm bố mẹ nổi 1 lần không. Muốn có những quan tâm nho nhỏ đến bố mẹ cũng thấy xa vời quá. Ông bà ngoại thì quý cháu, rất nhớ cháu nhưng không phải lúc nào cũng lên thăm cháu được.
    Buồn nhất là lúc đau ốm hoặc sinh đẻ không có người thân bên cạnh. Và cũng khổ tâm nhất khi biết bố mẹ khó khăn, đau ốm mà mình vướng bận chồng con không về được.
    Em chưa bước vào cuộc sống hôn nhân nên chưa nhìn thấy lý do mà mẹ em phản đối đâu. Mẹ nào chắc cũng có tâm lý giống mẹ em thôi nhất là nếu mẹ em đã từng trải qua điều ấy.
     
  11. orsca

    orsca banhangtaikho.enterbuy

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    1,834
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

    Mình cũng ngán ngẩm lấy chồng xa lắm. May mà giờ 2 vc dạt về HN rồi chứ k thì cũng chẳng có bạn bè gì.
     
  12. hamy910

    hamy910 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

    hic ! nghe các mẹ tư vấn mà càng buồn hơn
     
  13. hoaithuvp

    hoaithuvp Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/1/2013
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

    lấy nhau cũng là duyên số mà, bạn nên suy nghĩ lại những lời mà bm bạn khuyên
     
  14. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,473
    Đã được thích:
    2,514
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

    mình đã lấy chồng được gần 6 năm với khoảng cách là 666,66km
    Kết luận là nhờ ông chồng tài cán mà mình thấy cuộc sống ko tệ, ngược lại là rất vui, rất hạnh phúc.
    Lấy chồng quả như 1 canh bạc lớn.
    Bạn nên cân nhắc năng lực anh bạn trai kia xem sao, chứ ko thể đổ lỗi cho KM hay cảm tính hay bất cứ lý do vô duyên nào cả.
    Các cụ đã dạy là trao thân, gửi phận. Nên ngừời đàn ông là ngừời chồng sẽ phải là ngừời đáng tin cậy, có trách nhiêm và có tài cán.
     
  15. heo9991

    heo9991 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2013
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

    nếu còn phân vân chứng tỏ ty của b vs ny bạn cũng chưa đến mức sâu đậm lắm đâu..suy nghĩ kĩ vào nhé....ty đầu thường hay đc lí tưởng hóa mà...nhưng thường lời các cụ thì lúc nào cũng đúng :D .. tuy nhiên vẫn phải xem tcam của m ntn b nhé ^^ chúc b luôn Hp ^^
     
  16. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

    em chưa biết lấy chồng xa ntn nhưng nghĩ tết tư, ko có bố mẹ ở gần lại tủi, nhiều khi 1 chốn 4 quê mệt mỏi lắm
    mẹ em chỉ cho em yêu và lấy gần thui, vì nhà có ít ng, bố mất sớm mà lấy chồng xa mẹ ko yên tâm đc
     
  17. hamy910

    hamy910 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Quá buồn các mẹ ạ! Ko biết em nên làm như thế nào nữa

    hic! lúc đầu quyết tâm lắm ý mẹ ạ ! giờ càng lúc càng nản oy !
    Hôm qua em có kể vs ng y em là lạp topic hỏi ý kiến các mẹ , các mẹ bảo nên dừng laiị , oy mẹ chồng dễ tính thi may mắn còn khó tính thì khổ , zai có nói cố gắng và mẹ zai hiền lắm ! nghe cũng an ủi đc phần nào ! nhưng dạo này bạn của zai toàn rủ zai đi xem mặt các em gái chứ ( bạn zai chưa có ng y ạ ) . Dạo này toàn cãi nhau về việc này các mẹ ạ ! Các mẹ bảo em làm thế nào ?
     

Chia sẻ trang này