Năm nay nhà tớ đi chơi chả được mấy, anh xã cứ sợ đi về lại kêu mệt, nên mỗi ngày chỉ cho ra đường 1 lúc rồi về. Mà toàn "xuất hành" vào lúc 3h chiều Nên Tết năm nay phần lớn thời gian là gắn với "bạn giường" he he
@Ngọc: Chúc mừng Ngọc có "ông sao" nhé, nhìn lấp la lấp lánh thấy "khó chịu" quá Tớ cũng cố gắng để ít nữa có 4 tháng ở nhà thì "nuôi sao" ke ke
Tớ vào điểm danh cả nhà ơi. Chúc cả nhà một buổi chiều tốt lành. Năm nay tớ cứ như gà dù ấy, nhà có tang nên chẳng đi được đâu cả.
Tớ thì vẫn khật khừ lắm, kháng sinh liều cao đã được dùng rùi nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm lên được. Hôm nay bắt đầu ho và không nhấc được cái đầu lên. Chắc biến chứng thành viêm phế quản rùi. Hôm qua tớ vẫn đi lễ đền bà chúa kho và vay vốn 1 tỷ đồng. Hy vọng bà thương năm nay cho công việc làm ăn suôn sẻ. Thuận buồm xuôi gió. 9h tối qua tớ mới về đến nhà hihii @All - tớ cũng thích có công chúa lắm nhưng nghe chừng khá năng có công chúa không cao nên chắc là không nên hy vọng hihihi. Học theo Thủy X "sinh con một bề cho nó sướng"
Ơ cái mụ not fat này, có mất gì mà không hy vọng nhỉ??? Nhưng nếu chưa muốn ngay thì cứ từ từ để cho Kevin khoảng 4 tuổi thì tiến hành cũng được mà Chúc bà chóng khỏe nhé, cả năm được dịp chồng về, giữ sức nhá, trời lạnh thế này mà cứ "tranh thủ" thì cũng lâu khỏi đấy ke ke :axe::axe:
@Ngọc Bin, MinhBon, Bình Lola: Em bé nhà tớ ít lâu nay đã quay đầu thuận rồi (vì mỗi lần thấy em ý nấc đều ở dưới mà), tự dưng sáng nay lại thấy em ý nấc ở trên, như thế là em ý lại lộn đầu rồi, hic, giờ tớ 32 tuần thì liệu em ý có quay lại không nhỉ???
Hôm nay mới vào diễn đàn được vì máy tính nhà tớ hỏng, đang ở nhà dì nên tranh thủ ngồi máy tính thằng em. Nhân dịp năm mới chúc cả nhà Rắn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và cầu được ước thấy nhé! Tớ vận hạn cuối năm đen đến tận tối 30 luôn, nhiều chuyện bi hài ký lắm, để hôm nào rảnh tớ kể lại cho mọi người nghe. Cũng may hết năm cũ rồi, ko thì tớ tèo luôn mất.
Trà vào phát thêm vài bài nhỉ , Trà còn nhớ trong năm tớ kể là tớ bị lừa mất gần 20M k? May thế đến 27 tết nó gọi điện trả tớ 1 nửa rồi, còn 1 nửa nữa chắc vài tháng trả nốt. Túm lại, nhìn về năm 2009 tớ k mất tiền của gì cả, chỉ có sức khỏe là k dc tốt lắm thôi, trộm vía, trộm vía...
Chào xuân mới cả nhà. Chúc các thành viên Rắn một năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe, nhiều tài nhiều lộc. Nói thì chắc là không ai tin nhưng tớ đang gõ máy tính mà thấy mấy ngón tay nó cứ nẩy nẩy lạ lắm. Tính ra là được đúng 1 tuần mình không được gõ bàn phím rồi đấy . Đêm 30 tết tính mò vào HR để khai xuân mà chẳng vào được. Thế rồi theo vòng xoáy thời gian nhà tớ đi liên miên rồi bận cho em ăn... hậu quả là hôm nay mới vào nhà mình được. Tớ cũng chỉ dám đọc trang cuối thôi chứ chưa có thời gian đọc lại từ hết ngày 29 tết hị hị. Thấy Ngọc nhắc tên mình mà cảm động quá . Thanks Ngọc nhé. 5 ngày tết trôi qua là 5 ngày em Mộc Nhĩ nhà tớ bị cắt mất bữa sáng . Chán lắm mà chẳng khác được vì hôm nào cũng dậy muộn do hậu quả của tối hôm trước ngủ muộn. Có nhà nào cũng bị như nhà tớ không nhỉ? (em HA nhà Bô bô thế nào?)
Đầu năm chúc các mẹ Hội Rắn 1 năm mới nhiều niềm vui. Chưa kịp đăng kí thành viên nhưng thỉnh thoảng cung vào xem các me ăn chơi thế nào để ...có kinh nghiệm Đầu năm có 1 viêc muốn thỉnh giáo các mẹ đay: con em gái mình vừa sinh non hôm mông 3 Tet 1 bé gái nặng có 1,4kg thôi, 30 tuần , non quá, đang nằm lồng kính.Cả nhà rất lo lắng, tóm lại Tết rồi ăn Tết k ngon.Các me có kinh nghiệm gì vè trường họp này chỉ bảo tớ với,2mẹ con nó đang nằm viện.tkssssssss
Chúc em bé mau chóng được về với mẹ nhé. Bé sinh non thì mình cũng kông có kinh nghiệm gì. Nhưng mình biết có nhiều trường hợp sinh non nhẹ ký nhưng sau này vẫn phát triển tốt bạn ạ. Chúc em bé mau ăn chóng lớn nhé. Có lẽ điều mình cần phản chú ý nhất là hệ miễn dịch của bé chưa được hoàn chỉnh. Bạn nên cho bé bú mẹ nhiều và có thể cho ăn mama sữa non nhỉ.
Hix bé nhà em bạn sinh non quá thật. Có mẹ nào có chút kinh nghiệm gì thì góp ý với bạn ấy đi Ngày trước mẹ tớ sinh cậu út hồi 7 tháng, nhưng được 1.7kilos cơ. Cũng phải nuôi lồng kính. Nhưng thời đó thì không có nhiều điều kiện chăm sóc như bây giờ. Mẹ tớ thì bị nhiễm trùng vết mổ " vì bị nhau tiền đạo" vì thế cậu em được đưa về nhà trước. Tớ vẫn nhớ như in ngày đón em về. Nó bé lắm, chỉ nhỉnh hơn bắp tay chút chút mà lại không có sữa mẹ chỉ được phân phối mấy hộp sữa bò " giống sữa ông thọ bây giờ". Vậy mà "trộm vía" cậu ấy vẫn ăn ngủ bình thường, có điều là người cứ dài nhẳng ra hihihihi ( chắc tại ăn nhiều sữa so với bọn tớ thời đó) hihii. Giờ thì cậu ấy đã lấy vợ rùi. Bây giờ y học hiện đại, có nhiều điều kiện chăm sóc nên bạn và em bạn cứ yên tâm. Mọi việc sẽ ổn thôi. Chúc hai mẹ con khỏe mạnh.
Em bé sinh 30 tuần mà có 1,4 kg thì đúng là hơi bé thật. Nhưng bây giờ các BV cũng có nhiều thiết bị hiện đại rồi. Các nguy cơ đối với em bé sinh non theo như tớ biết thì có: Về hô hấp: Em bé sinh non, thường gặp vấn đề về hô hấp do phổi em bé chưa trưởng thành đầy đủ. Nhưng hiện nay thì các BV sẽ tiêm một loại thuốc gì đó giúp phổi trưởng thành sớm hơn (vì trong bụng mẹ thì phổi của em bé xẹp). Ngoài ra, việc dùng máy thở (đối với trẻ quá yếu) cũng là một nguy cơ, vì khả năng nhiễm trùng hô hấp khá cao. Cái này chủ yếu là do yếu tố kỹ thuật thôi, vì điều kiện trong bệnh viện nhiều khi cũng không được tốt. Về mắt: Các bé sinh non thường có nguy cơ bị bong võng mạc khá cao, nhưng nếu được theo dõi, tư vấn và kiểm soát tốt thì có thể loại trừ được khả năng này. Về thân nhiệt: Em bé sinh non thường chưa có lớp mỡ dưới da nên thân nhiệt của bé không được ổn định. Vì thế mới phải nằm lồng ấp để luôn duy trì được mức thân nhiệt ổn định cho bé. Về bú mẹ: Bé sinh non thường không thể tự bú được, nên mẹ phải thật kiên nhẫn, cứ 3 tiếng lại vắt sữa một lần để cho bé ăn. Mẹ cũng phải giữ cho tinh thần thoải mái để giữ nguồn sữa cho con, vì sữa mẹ có nhiều kháng thể rất tốt cho bé. Nếu bé cứng cáp hơn, BS sẽ cho bé ra khỏi lồng ấp và không cần sử dụng máy thở nữa. Lúc này, có thể hỏi BS về cách nuôi con kiểu Kagaroo, cách này có hiệu quả rất tốt với các em bé, đặc biệt là bé sinh non. Nói tóm lại, là nguy cơ thì cũng có, nhưng với điều kiện như hiện nay thì cũng không nên quá lo lắng, miễn là theo dõi và chăm sóc bé thật tốt. Chúc cho 2 mẹ con em bé cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé!
tks các mẹ, con em mình sinh nở khó khăn lắm, 2 lan đẻ non rồi k nuôi đuoc, làn nay la lân thu 3, nam vien dieu tri hoan toan ma van sinh non.No tiem va truyen thuoc den noi 2 canh tay va 2 đùi đầy sẹo.Con cai đối voi no sao kho the.Nha m lo lang vi chau be qua, lai nhieu nguy co. m muon hoi kinh nghiem cac me ve khoan cham soc, de phong cac nguy co de neu chau be "an lanh" thi chua tri nhu the nao.Xot lam cac me ah
Cháu tớ cũng bị sinh non còn chưa được 30 tuần cơ. Lúc mổ sinh ra được có 9 lạng cũng phải nằm lồng kính mãi thế mà bây giờ được 3 tháng cũng được 4kg rồi đấy. Ra ngoài là bé sẽ phổng phao ngay thôi mà, ấy đừng lo lắng quá. Tớ thấy ở trên Trà đã nói cũng đầy đủ rồi nên tớ chỉ bổ sung tí thôi. Ấy chú ý theo dõi mắt của em bé nhé vì cháu nhà tớ phải mổ mắt đấy, mà mổ ở viện Nhi rồi nhưng ko đạt nên 18 tháng sẽ lại phải sang Nga để mổ lại. Ấy cứ hỏi bác sỹ xem thế nào nhưng nếu có gì thì nên đến viện mắt sẽ chuyên khoa hơn viện Nhi đấy. Mà bây giờ bé đang nằm trong lồng kính, muốn cháu được chăm sóc cẩn thận thì mỗi lần đưa bỉm vào là phải kẹp tiền lót tay vào đó ( cháu tớ nằm ở viện C mà ngày 1 lần đưa bỉm vào là kẹp 50N vào đó luôn thì cháu mình sẽ được ăn sữa thường xuyên đấy). Chúc mẹ con bé nhanh khỏe nha.
Đúng là bình thường nhà này chăm post bài lắm mà mấy hôm tết mải đi chơi quá chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Nhà tớ thì em Tit sáng cũng toàn ngủ muộn nên dậy là ăn trưa luôn rồi. Cháo thì ko chịu ăn toàn ăn linh tinh thôi. Khéo tết xong lại tụt cân ấy vì ngủ linh tinh, ăn linh tinh rồi bị bố mẹ tha đi chơi nhiều mà. Tớ cũng bắt chước Bình gửi ảnh em Tit thi tháng 2/2010 đấy.
Ngày cuối tuần đầu tiên của năm mới, chúc đại gia đình HR thật vui khỏe, tiếp tục sự nghiệp chơi Tết để tuần sau bắt đầu với công việc nào. Vậy, chắc hôm nay nhà cửa sẽ im ắng đây, hihi. Thôi, tớ sẽ canh nhà nhé, có bạn nào vào nói chuyện với tớ cho vui, chứ một mình độc thoại tớ ngại post bài lắm .