chị lên rồi nè! mà bây giờ chị gọi điện kg biết e có nghe lọt lỗ tai kg nữa đây?chị bị bể giọng từ hôm 25 đến giờ đóe ơi..chiều dẫn bibong đi sở thú chơi kg em?
Trời,cái bệnh viêm họng của bà chưa hết nữa hả ???? 2 vc tui với cu Bi vừa mới đi Đà Lạt về hôm qua, khí hậu trên đó thích lắm, tầm 17-18 độ thôi à, sướng ơi là sướng .... hôm nào có đi càphê càpháo gì nhớ hú tui thử xem tui có theo được không nhé ! Tui chỉ 888 được tới 1g30' thôi, sau 1g30' công ty cắt mạng mất tiu òi.....
ủa bà đang ở công ty hả!?sao đi làm sớm thía!? hôm nào gì tối nay đi bà ơi!ông xã nhà t nay đi tân niên nên t nghĩ xả hơi đây chứ ngày mai t có kế hoạch nữa rùi..à! tính chiều dẫn con đi đầm sen hay sở thú chơi đây..
hôm nay cty tui đi làm òi, nhà nước mừ... chiều nay hả ???? Đi Đầm Sen hoặc Sở Thú hả ???? chắc tui đi hỏng nổi quá..... thôi bà cứ dắt mấy đứa nhỏ đi đi, hôm khác gặp nhau cũng được mà....nguyên nhân đi hỏng nổi thì nói sau héng !!!hihi
ok ..lần khác cũng được mà t đoán ra tại sao rùi đó.. nhưng trúng hay trật là chưa biết..hihi bên bà thấy làm nghiêm quá hén!
@mesusu hihi, nghe em khen, thích ghê! vậy em giữ cho chị cái áo đó hen. Thứ 2 mùng 9 em có đi đâu ra quận 1 hok?
chào bibongxinhxinh, Ăn tết zui hok em? Sau mùng 10 chị mới bắt đầu khởi động order nên (lười) chưa kiểm tra giá tiền để báo cho em . Nhưng em cứ yên tâm nha, đợt hàng đầu này thể nào cũng có cái túi đó
em nói thiệt đó..e chỉ thích mặc dáng dài và quần legging à!có cái màu xanh dạng dơi đó cũng hợp với chị e đem cả 2 cho chị lựa nha!
vậy chị em mình giống nhau rồi, mặc áo dáng dài với legging chị thấy thoải mái trong mọi hoạt động, nhất là khi chăm có con nhỏ. Vậy làm sao em đem áo cho chị coi được hả Phương?
chị ơi..mai mốt hết mode đó mình mặc gì hả chị?tính sau chị há! thì thứ 2 con e đi học e qua cửa hàng quận 1 nha!