Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Giờ thì yên tâm là ko đẻ non nữa rồi. Con chắc cũng được khoảng 3kg rồi. Chị vẫn đi chợ bt mà. Nhất là cuối tuần, mua đồ ăn cho cả tuần nên lúc nào cũng trĩu cả 2 tay, leo thêm 5 tầng để lên nhà nữa. Chị đang hơi lo tí, nhà ở tầng 5, lúc leo xuống để đi đẻ thì okie, càng dễ đẻ. Nhưng lúc từ viện về, leo lên 5 tầng chắc chết mất. Vì đẻ thường xong hạn chế đi lại.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. e đi học lớp tiền sản, họ bảo sinh thường sau 5-6 tiếng nên đi lại bình thường mà.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con K sao đâu c ah, trước đây xã em cũng k bế nổi em nên chỉ lần lão dìu là m tự lên được.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Đi lại khác với leo cầu thang bạn ah, nên hạn chế leo cầu thang sau sinh đó.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Báo cáo cả nhà mình hqua vừa mới đi làm HSS ở viện Phụ Sản HN về....Do có người quen làm ở phòng bảo hiểm viện PSHN nên sau 2 tiếng từ 8-10h sáng dù hok có giấy chuyển viện mình cũng chỉ mất 154k tiền xét nghiệm + 50k đút cho bọn lấy kết quả xét nghiệm nhanh + 30k tiền làm HSS. Tổng thiệt hại là 234k....hồ hởi đi về....hi hi. Chỉ còn đợi đến ngày chuyển dạ đi sinh
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Đúng đấy, leo cầu thang 5 tầng liền nó khác với việc đi lại nhẹ nhàng sau khi sinh.Mọi người bình thường leo lên 5 tầng cầu thang nhà chị đã kêu hụt hơi rồi cơ. Chồng chị cũng thê,s chả bế được vợ 1 bước nào cả (mẹ vợ thì gầy nhom, có béo đâu, cõng thì chắc được 1m. Xem lần này có giúp vợ lên 5 tầng cầu thang thế nào đây. Lần 1 chị đẻ xong về nhà mẹ đẻ, phòng ở tầng 2 nên đi chầm chậm lên vẫn được.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Tập 1 nhà em cũng ở tầng 5, lão bé được 2 tầng thì thấy thở k ra hơi, m lại phải tự lên, tập 2 thì đi 3 tầng nhưng thấp nên k phải bế chỉ cần dìu lên. Mà lão quá sướng k phải đưa vợ đi đẻ đêm hôm, toàn sáng 9h mới vào viện, còn ung dung đi xe máy vì vợ chưa đau.
Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Bế được lên tầng 2 là quá giỏi nhá. Chồng chị còn lâu mới bế nổi mấy bậc cầu thang, chỉ bế được mỗi nàng Sóc thôi. Chắc phải cố gắng ì ạch leo lên thôi. Vì 5 tầng ý thuộc loại cao mà.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con Các mẹ ở chung cư hay nhà riêng? Nếu nhà riêng thì chuyển phòng xuống tầng thấp là được mà. Còn ở chung cư thì đúng là hơi khó khăn. Nhưng chỉ khi ở bệnh viện về thì phải leo lên cao chót vót thế thôi, khi lên rùi thì ta ko thèm xuống nữa cho đến khi nào ổn định hẳn,hihiihiiii
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, Nhà tớ ở là tập thể. Được leo lên tầng cao nhất luôn. Hy vọng ko phải lên xuống nhiều lần, ko thì mệt đứt hơi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con Hic, leo lên đc đến tầng 5 chắc hụt hơi chị ah, nhà em thì tầng 1 nên yên tâm, k phải leo đi leo lại. Hic, em đang âm ỉ đau bụng, liệu có phải đau đẻ k chị ui, huhu
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Sáng nay tớ đi làm HSS ở PSHN về, may thế đêm qua mưa to nên sáng nay trời mát, lại ko đông lắm nên ko phải chờ lâu. Từ 8-10h30 là xong hết rồi. Cũng phải mất 50k để lấy kqua XN nhanh đấy.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, Em ơi, đau kiểu gì? Đau ở đâu? Có các cơn co theo chu kỳ ko? Có hiện tượng ra máu hồng ko? Bao nhiêu tuần bao nhiêu ngày rồi em?
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Hôm nay mát giời đến hết tuần, tuần này tớ cũng tranh thủ đi làm HSS cho mát mẻ luôn đây.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm Em được gần 38w rùi chị ơi, em chỉ thấy âm ỉ đau bụng thui, k thấy có cơn co, con thì vẫn quậy đây nè, chưa ra máu hồng chị ah
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về Thế thì ko phải đâu, có thể hơi động thai tí, em đi lại nhẹ nhàng, tốt nhất là nằm nghỉ ngơi 1 tí đi. khép chân lại khi nằm nhé. Có cơn co, tuy khoảng cách giữa các cơn co xa thì mới dấu hiệu đẻ nhé.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. rút kinh nghiệm em sau, em đầu mình chẳng chịu ăn uống bồi bổ mấy, ngày đấy ở nhà trọ thì vừa nóng vừa chật nên đêm thường xuyên mất ngủ Đẻ ra em được có 2,9kg, giờ vẫn còi còi, đi khám dinh dưỡng, đổi sữa các kiểu chỉ cải thiện được tí ti
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Ăn là 1 chuyện, những giấc ngủ còn quan trọng hơn ý, mẹ ngủ đủ thì con mới khỏe, nhất là mẹ ngủ có giừo giấc, sau này đẻ con ra nó cũng theo nếp ngủ của mẹ luôn nhé.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. dạo này nóng em ăn uống chán lắm í , chẳng biết có cố cho con đựoc 3kg ko nữa cơ
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Em dạo này ngủ ngon, cứ đi hóng gió về 1 lúc, bật phim lên 15' là mắt em ríu hết cả vào, hehe