Các mẹ ở TP Hồ Chí Minh chào các mẹ ở Bắc nữa đi cho đông đúc nhé, năm mới mừ. Khi nào các mẹ ra Bắc chơi có mùa đông lành lạnh thú vị lắm. Em chúc các mẹ năm mới nhiều niềm vui và có các bé kháu khỉnh nha. Tết ngoài Bắc hay lắm đó
Hi hi, tình hình ăn tết trong này nóng quá chị ơi. Vc ăn tết trong này không có họ hàng nên k phải đi chúc tết như ở HN, muốn ăn ngủ đi chơi thế nào cũng được nên thấy thoải mái, chỉ mỗi tội là nóng kinh. ông xã thấy tết trong này nóng quá nên bảo sang năm ra HN ăn tết mà e thì ngại đưa 2 đứa về HN vì sợ lạnh chúng nó dễ ốm, ho lắm (chính vì thế e sợ tết). Vc em với con bé lớn đi chơi thôi, còn thằng cu bé quá cho ở nhà với 2 cô giúp việc. Nhìn ảnh mẹ con chị đẹp quá.
mẹ bun sướng ghê nha! 2 nhóc 2 người giúp việc ui thế thì có thời gian đi ọp ẹp với chị e mà sao tầy mẹ bun ít đi quá à!
có giúp việc nhưng cũng phải ở nhà quán xuyến chị ơi chứ đâu phải có giúp việc là thả để đi chơi được đâu chị. ở nhà còn nhắc nhở giờ ăn uống của 2 đứa.. đủ thứ chị ơi. E cũng muốn đi lắm nhưng đi thì lại không yên tâm 2 đứa. Để thằng cu cứng cáp lên chút nữa thì e mới có thể yên tâm đi 8 với mọi người được. Mọi người thông cảm nhé.
hehe...2 con của chị cũng đi học rồi nên thoải mái 1 chút...chứ hồi nhỏ cũng ôm con khư khư chứ đâu có lơ là được ..vừa qua đã vội quên rùi..
em tính cái đường ko nhà tối ngày du lịch ở ks nên chắc dư quá vì còn 10 tháng nữa mới hết năm chia ra mỗi tháng xài đã luôn, đến năm sau hội trưởng chắc sẽ tăng tiền lì xì cao hơn nữa lại tiếp tục du hí ...... akkaakakaka
Em vừa gửi ms lại cho chị mà mạng cứ báo lỗi, k biết c có nhận được k nữa. Hum trc em mới đưa bibong đi sở thú rùi. hihihi. Ăn chơi quá nên bể giọng đây mà.
trong những ngày trước 30 tết em đã xử bịch cơm cháy to đùng của mesusu và mẹ thuơngbilam tặng ... ax dấu lại 1 bịch nhỏ , đến mùng 4 mới khai báo là dấu dùm thấy em ăn xong nổi mụn nên dấu dùm luôn ...kakakakak.... thế là nấn ná ăn từ từ lại,,,,chẹp chẹp chẹp
chị lan được nghỉ tết đến khi nào dợ ??? cuối tuần này còn nghỉ hem ??? nếu còn thì hẹn hò ăn chơi đê
Thanks chị nhiều nha! em gửi ms cho c với chị mesusu76 mà cứ thấy báo lỗi mãi, k biết có nhận đc k nữa.
Chục trang thì em cũng cố đấy, nhưng mà mấy chục trang roài. mà chính xác là em k biết em đang ở đâu luôn
chưa ăn tết bắc bao chừ..... thôi thì ráng đợi có ngày được ăn tết ở bắc với không khí lạnh lạnh của khí hậu và ấm nồng tình người của người bắc.....lalalalalalallala