Nói gì nghe thảm thế bà ??? Sướng thế mà còn bán than hử, 2 nhóc thì có 2 em giúp việc thì nhất là bà rồi....he ..he....
Lúc nãy em nhắn tin thì chị đang ăn cùng với gia đình ở quán Món Huế trên đường Cao thắng nên kg đến được ...tiếc nhỉ... Mẹ Bun có đến được khg em ???
HT lì xì tiền lớn quá chị khg dám nhận òy....vì trước giờ toàn xài tiền lẻ khg hà...tiền mệnh giá nhớn thế khg dám cầm ..hì..hì...cho chị cái lì xi 500 đ lấy hên đi (tờ 500 đ là tiền màu đỏ hên lém á)
Nhà đi ọp mini tân niên rồi....mình canh nhà vậy....Tina nhớ mang về cho chị ly xí muội nhé. chị khoái uống nước xí muội....
em nhận được tin nhắn off word cafe của tina mà bó chân ko đi được, người giúp việc về quê em phải ở nhà trông con huhu
Sozi cả nhà nha, hồi chiều mệt quá ngủ quên (hôm qua oánh bài đến 2h sáng ) tới lúc nhà đông khách bị kêu dậy mới nhớ ra cái vụ offl đầu năm, tiếc mà cũng kg biết làm sao, thôi thì mời cả nhà đến nhà mình trưa CN ăn cơm "tạ lỗi" nhé, mong cả nhà cho í kiến sớm
Em có thể tham gia k? Đang ngồi buồn cái bánh nậm của chị, hôm mua về ăn k hết, còn mấy cái cất tủ lạnh quên béng nên tiêu ùi. Đang ngồi tiếc đây
Ca nha di off co gi vui, ke cho moi nguoi nghe voi nao. To thi vua moi quay tro lai SG, vua toi bv Pham Ngoc Thach tuc thi!
oy, e chậm chân, lại lỡ buổi ọp đầu năm oy, dạo này e hơi lơ mơ, nên cứ vào mạng là cắm mặt xem phim, đọc truyện, hihihihi, cho đỡ phải suy tư ý mà, thành ra ko bắt kịp thông tin oy chúc cả nhà năm mới phát tài, ngày 9 e định đi vũng tàu đấy ạh, nhà mình có ai đi cùng e hok?????????? p/s: tại ngày 9 năm nay còn đẹp hơn ngày 6 ý, mà năm nay là năm thủy, nên e có nguyện vọng xuất hành ra biển ạh, hehe
hihi, ba này. cho toi than thở tí nào. Tôi k đi ọp được với mọi người vì nataxa quá bà ạ. Đợi xem có địa điểm nào gần thì đi ngay. bà thế nào? khỏechuawa?
hichic...em cắm đầu vào sòng.giờ mới ngẩn mặt lên nhìn mặt trời đây..hi hi tình hình sơ bộ là đêm giao thừa em vào chúc Tết cả nhà k thành công,vì mạng mẽo chán quá. còn sau đó thì nhà lúc nào cũng đầy người,k mang nổi cái modem ra cắm để online...he he e.... bấu cấu thêm là em đã có cuộc hội ngộ zui ze với đồng chí Hada tại quê nhà..hí hí.. Chúc mừng năm mới cả nhà ơi! Chúc mọi người và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Vạn sự như ý!!!