Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ừ cảm ơn em nhiều nhé, chồng chị như kiểu bị cảm ấy, đánh gió 2 hôm rồi chả thấy đỡ mấy, haizzz
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! À các mẹ ơi, tầm thai 24w như mình các bé đạp tưng bừng rồi ấy nhỉ? sao nhà tớ mãi chả thấy đạp gì cả mấy nhỉ? chỉ thấy bụng lục bục thôi, chứ chưa thấy đạp lồi bụng như 1 số mẹ cùng tuổi thai như mình nhỉ? hic, sốt ruột quá
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mẹ nó đừng quá lo lắng quá vì có thể da bụng bạn dày, mỡ nhiều thì khó cảm nhận hơn thôi. Cứ thấy mẹ khỏe và em bé vẫn lục bục nhiều là ok rồi,
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! chị thanh ạ, e là thanh đây, chị t9 này lại sinh e bé ạ, chúc mừng chị nha
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Chị ơi, em thấy có cách đánh gió hiệu quả nè , vì nhà em ai bị ốm hay làm ntn: C luộc 2 quả trứng , chuẩn bị dây = bạc (có thể là lắc tay bản to, đồng bạc, dây chuyền bạc ...) , khăn mềm Khi trứng được, c lấy lòng trắng trứng bỏ vào khăn mềm, cho lắc tay (đồng bạc ) vào kẹp với trứng.....lăn khắp người cho anh ấy ...... Bị nặng thì lau kỹ vào c ạ, bao nhiu gió máy hút hết vào dây bạc đấy chị... Nằm 1 lúc là sẽ đỡ................... Chị thử xem sao nhé !
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Đúng rùi c ah, đừng lo lắng quá..... E bé nhà e cug chủ yếu đạp nhẹ, gợn lên tí xíu thui ... lâu lâu mới có vài phát hơi đau đau và nhô lên thui... nhưng bt là hay ngo ngoe tí thui... Và cug vào các thời điểm nữa c ah...... Con cứ tung tăng như e bé nhà c là dc rùi, ko lo quá đâu ạ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hà hà, e với mẹ nó cùng tuần, e bé cũng đạp nảy tay mẹ lên nhưng k lồi bụng lên như các mẹ đâu, tùy cơ địa mẹ nó ạ, bụng lục bục là bé cũng đang quẫy đạp rồi đấy, chắc vài hôm nữa mẹ nó sẽ cảm nhận rõ lúc con đạp thôi, đi khám bthuong thì ổn rồi đừng lo lắng quá mẹ nó ạ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! 24 w thì bé chưa đạp mạnh đâu, từ 26w đổ đi, thì mẹ mới thấy bè trườn trong bụng rồi huých khủy tay nữa hihi, vui lắm í
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Nghe có vẻ hấp dẫn quá c nhỉ ..... nghe cug vui lây và rất chi là khoái hí hí
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hôm nay lại biết thêm 1 mẹo nữa. Tks em!
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! ngày xưa mẹ đẻ m ở quê mỗi lần mấy chị e mình ốm là đều đánh gió kiểu này, đc cái cả 3 chị e đều rất nhạy với cách chữa này, đánh gió xong nhẹ ng ngay. Có điều khác cái là nước luộc trứng mẹ m đập thêm mấy nhánh gừng vào, lúc đánh gió còn lấy khăn (bên trong có lòng trắng trứng đã luộc và đồng bạc/dây bạc) nhúng vào nước nóng có gừng đấy để đánh lên ng, khấp người luôn. đảm bảo hiệu quả cực kỳ. đánh xong nếu thấy đồng bạc chuyển màu xanh hay đen thì có nghĩa là cảm do gió, còn nếu chuyển sang màu vàng đỏ thì là do nắng
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Okie chị Em bít mẹo này từ khi về nhà chồng đấy ạ (hùi trc có nghe nói, nhưng khi mẹ chồng oánh gió cho em, em mới thấy hiệu quả của nó )..... Và bjo truyền lại cho mọi ng cần đến
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hiiihi Vậy cho thêm gừng em nghĩ hiệu nghiệm hơn đấy, vì gừng là vị thuốc tốt mà.... Cảm ơn chia sẻ của c nhé
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Tớ vừa đi khám về. Khoe với các mẹ là em bé hôm nay tròn 22w, nặng 493g, chiều dài xương đùi 41mm, đường kính lưỡng đỉnh 52,8mm; chiều dài xương mũi 6,2mm; chiều dài xương bàn chân 36,6mm; chu vi sọ 194,9mm; nhịp tim 141 lần/p. Bsi bảo em bé khỏe mạnh bình thường (trộm vía, trộm vía). Tớ cũng tăng 6,5kg rồi. Ah, hnay ẻm nằm ngửa chứ ko nằm sấp nên nhìn rõ em là boy rồi. Hôm vừa rồi mới có 1 chú bạn bố tớ biết xem bảo là nếu tớ sinh tháng 8 âm mà con zai thì hợp & tốt lắm. Hihi. Vậy là ngủ mơ sinh con gái 2 lần đều ko đúng sự thật rồi.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hà hà mơ k đúng đâu nàng, hồi chưa phát hiện có bầu t nằm mơ thấy con gái, nhưng cuối cùng lại con zai đấy, đọc báo thấy bảo giấc mơ về giới tinh thai nhi trái ngược với ngoài đời. Cơ mà xem nhịp tim con nàng là bit zai rồi mà, thường <150 lần/p thường là con zai nàng ạ. chúc mừng nàng nhé, t cũng nghe các trưởng bối bảo sinh con tháng 8 âm là đẹp, cơ mà thực ra m có tính toán để sinh tháng nào đâu.hihi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Thế ah, vậy là các mẹ nhà ta có tin vui quá ..... Chúc mừng mẹ Jigme_Lahmo (tên mẹ nghe lạ thế ) Cũng may là tháng đẹp các mẹ nhỉ ))
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Chúc mừng 2 mẹ con nhé ! Trộm vía Ku con phát triển tốt, chân dài hihihi Ráng tẩm bổ thêm nhé mẹ nó !!!!
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! cũng mừng là hôm nay trời mát mẻ, nhưng làm cho em hơi buồn ngủ..hic hic
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! HIHI Sắp hết h làm là dc về nhà rùi.... Măm măm xong là ngủ thui mẹ nó !
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gđ nhỏ nhé !