Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Trời nóng, ai cũng chán ăn em ạ. Chị cũng thế, chả muốn ăn gì ngoài uống nước các thể loại. Tự mình thói quen đi ngủ sớm, dậy sớm sau này đỡ vất vả. Con Sóc nhà chị chưa bao giờ đi ngủ lúc 11h hay dậy sau 8h sáng cả. Từ nhỏ đến giờ, thường trung bình là 9h, 9h hơn tí đi ngủ đến 6 rưỡi dậy. Vì chị hồi bầu nó cũng đi ngủ và thức dậy giờ đó mà
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Các mẹ cho tớ hỏi với, hnay tớ đi khám ở PSHN để làm HSS, bsi ghi vào sổ khám là hẹn khám lại sau 1 tuần. Thế tuần sau có phải vào viện khám ko nhỉ? Tớ thấy ở viện khám sơ sài hơn bên ngoài, lại còn phải chờ đợi lâu nữa
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Nếu bạn đã làm HSS trong viện thì nên vào viện khám để BS theo dõi tình trạng thai nhi nhé. Ở trong viện thì thường sẽ chờ đợi lâu hơn ở ngoài rùi, t tuần nào cũng vào viện SA và khám đây nè, mất nửa buổi sáng.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con Em được thời gian đầu ngủ sớm, đều lắm, nhưng giờ trời nóng, cứ vật vã mãi mới ngủ được chị ah, trưa cũng cố gắng chợp mắt 1 chút.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Tớ cũng được ghi như thế....nhưng cô người quen của tớ làm trong PSHN thì bảo: cháu cứ ra ngoài mà khám..bao h có dấu hiệu chuyển dạ hẵng vào...khám dịch vụ ở ngoài cho nó đỡ đông đúc vất vả..hic
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Chẳng cần đến đâu. Mình làm xong hồ sơ rồi, hôm đi sinh cứ thế cầm vào là được. chứ khám ở đó qua loa lắm. Em bé siêu âm được mấy cân rồi? Hôm nay là 37t à?
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. trời mát thế này các mẹ bầu nhà mình dễ chịu rồi đây, gần đến ngày đón con yêu rồi mà ngày nào cũng ntn thì thích nhỉ, đỡ mệt bao nhiêu
Về chuyện đặt tên cho con ý. - Bé đầu nhà tớ tên là Nguyễn Linh Nga, chấm điểm phong thủy thì được 10/10 điểm. Nhưng hôm nay đọc luận giải về cái tên, nghe hay thế cơ chứ: Linh Nga ( con hạc linh thiêng ), mệnh mộc, tùng bách trường thọ. Linh Nga là con hạc tượng trưng cho trường thọ, thanh cao, bậc trượng phu. Chữ Linh Nga có 42 nét được quẻ: Địa trạch lâm ( vận đã tới mọi việc sẽ tốt lành). - Bé Bim này vc tớ đang muốn đặt tên là Nguyễn Tuệ Lâm. (hồi trc định chọn cho bé lớn rồi nhưng lại thôi). Chữ Lâm thuộc bộ Mộc, hợp mệnh Thủy, còn chữ Tuệ thuộc bộ ăn thịt, hợp năm Tỵ. He he. Có vẻ ổn đây.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Tính theo KKC thì hnay bạn ấy đc 37w2d , còn nếu tính theo ngày tớ bắt đầu thả + 2w nữa thì hnay mới là 35w5d thôi ( CKK của tớ thường dài lại thất thường nên chả bít thế nào cả) Hnay SA trong viện con đc 2800g+- 200g. Còn thứ 5 tuần trc tớ đi khám ở ngoài thì bạn ấy đc 2900g rồi. Chắc lúc đẻ ra cũng đc ngót nghét 3kg
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Tớ cũng đang đau đầu vụ đặt tên đây. Chưa bít nên đặt tên gì. Mẹ nó tham khảo cách đặt tên ở trang nào thế?
Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Cứ theo CKK mà tính thôi. Kỳ cục nhỉ, thứ 5 tuần trc thì 2,9 thế mà hôm nay là 2,8. Nói thật là với tốc độ siêu âm 1 phút/thai phụ thì kết quả chỉ thế thôi
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Đúng là trời mát thế này dễ chịu thật đấy. Tự dưng lại thèm ăn mít, hehe
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Search trên mạng với key: đặt tên con năm Quý Tỵ. Nghĩ thử 1 vài cái tên cho con, Sau đó vào trang naỳ kiểm tra lại xem phong thủy thế nào? được mấy điểm nhé: http://phongthuy.vietaa.com/?q=hoten (nhưng hình như nó đang đơ đơ). trang này free nên 1 số tên sẽ ko có đâu nhé. Ví dụ như tên Tuệ Lâm của tớ ko tra ra được. Con gái tên Tuệ Lâm cũng hay nhỉ?
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Hôm chủ nhật tớ đi chợ, thấy có quả mít ngon, mua 2 cân về bóc ăn, ôi ngon dã man, đúng là mít chín cây.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. SA có sai số nữa mà, phụ thuộc vào máy & người SA nữa nên tớ cũng ko care lắm. Hihi. Nhất là SA trong viện lại cực nhanh nữa chứ. Như tập 1 nhà tớ ấy, lúc đau đẻ lên phòng SA, bsi bảo con ~3kg thôi. Đến khi đẻ ra chị ấy đc 3.4kg hihi
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Thế lần này là con trai hay con gái thế? .
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Con trai mẹ nó ạ Năm nay nhiều con trai thế, ko bít 20 năm nữa ko bít có lấy vợ đc ko
Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Tớ lại thấy nhiều con gái mà. Tớ thì đứa đầu con gái,., đứa này cũng con gái tiếp. Mẹ nó hơn tớ 1 tuần đấy. Tớ được 36w1d rồi nè.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con Mn 2 gái sau này tha hồ kén rể nhé, cơ quan tớ và bạn bè toàn thấy sinh con trai thôi, tớ đang lo sau này giai ế vợ đây, có khi phải đặt gạch làm thông gia cái nhỉ? hihi
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Khu phố nhà tớ năm nay toàn thấy con trai thôi, chả thấy con gái đâu cả. Lo lắm ấy chứ