Ớ, có mưa rét không nhỉ??? Chị chả nhớ nữa, nhưng hình như hôm ấy bọn chị còn chụp được cái ảnh kỷ niệm ở phía sân sau trường mà, gần chỗ tượng cụ THĐ ấy, rồi mới kéo nhau đi. Chị chỉ nhớ thầy Nhiên thôi, thầy không dạy chị nhưng chị vẫn biết thầy, còn cô Hương chắc phải gặp lại mới biết là có biết cô không. Trước chị học ban A. Chủ nhiệm chị là thầy Đạt, thầy hiền lắm, nhớ ngày xưa bày ra lắm trò quỷ quái làm thầy đau đầu mà ân hận quá[-(. Hình như vợ thầy mất cách đây mấy năm rồi:sad: Em có hay về NĐ không?
@ TranThanhNga : Mechimri đang bắt đền vụ rượu Dừa nhà em và Nem chua nhà chị làm ax của mẹ ý ngất ngây, tới chiều không dọn được hàng cho mẹ ý đấy
Đào và Quyất của ban lanuong đẹp quá ! Không khí tết cũng đã về tới nhà mình rồi. Hôm qua ax mang về một cành đào trắng đẹp lắm
thế ah chị, trong SG năm nay chưa thầy ko khí tết nhiều ..... đào cũng thấy còn ít lắm ..... mai thì cũng chưa thấy bông nhiuề ....
>Em ít về lắm chị ạ, bây giờ bận đi làm, rồi con nhỏ nữa. Thầy Nhiên bị lớp em gọi là dáng đứng VN đấy vì thầy gầy mỏng, lại gù nữa. Em yêu thích môn văn của thầy nhưng thầy chấm điểm chặt lắm. Thầt Đạt dạy lớp em nửa năm thôi. Hôm nay lớp em tụ tập ăn trưa, gặp mấy tên cùng lớp thành đạt và đứa nào cũng béo so với mười mấy năm trước. Em nói là không nhớ học khóa nào, các bạn cười bò ra. Hóa ra là khóa 95-98 chị ạ.
Ừ đúng là cô quan liêu thật, học khóa nào cũng không nhớ. Thế tức là 2 chị em mình cũng có thời gian học chung trường đấy nhỉ. Ngày xưa chị chỉ nhớ ban C có em Thiên Hương (giờ làm ca sỹ nhạc sỹ, có em gái là ca sỹ Hương Giang ấy) xinh xinh, nhiều anh lớp chị liêu xiêu lắm. Có học cùng lớp em không? Vui thế, chị thích nhất là được tụ tập cùng bọn ngày xưa đấy, chẳng phải ngại ngùng, câu nệ, vui hết mình luôn.
Vâng Thiên Hương ngồi cùng bàn với em, em hay được dẫn chương trình cùng anh Xuân Hòa mà Hương thì hát, có nhiều lúc trốn học đi ăn, đi chơi ấy, thầy cô không biết đâu vì cứ nghĩ là toàn học sinh ngoan hiền.Hi hi....
Báo cáo cả nhà AX nhà em đang về quê nhé ! Rồi đi lễ một vòng Đền Trần - Phủ Dầy, và tranh thủ đi chợ Viềng sáng sớm mai. Nhà em thì chuồn chuồn ở nhà . Năm mới chúc cả nhà ta sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Và tốc độ 888 của hội phải tăng thêm chút nữa cho xôm
Năm mới em chúc mọi người đều vui, hạnh phúc, cả năm luôn nở nụ cười. Chúc cho quê hương NĐ ngày thêm đẹp. Năm nay em về ông bà ngoại ăn Tết, sướng ghê, mỗi tội nghỉ Tết dài thế mà cũng chẳng tham dự được chợ Viềng. Em phải ngậm ngùi lên đây từ hôm qua, vì sợ để đến hôm nay thì Chuối nhà em bị chen bẹp dí trên ô tô mất
nhà em mồng 5 về quê nội,đi đền trần,chùa cổ lễ và qua nghĩa trang liệt sỹ thắp hương cho ông nội và bác trai.k đi được chợ viềng và phủ giầy,hic.