Vụ này không nói trên đây được chị ợ, tuần sau đi off em 8888 nha. Nói chung em đang vô cùng cực khổ. hix hix
bác ơi, năm nay e ém ở nhà suốt chỉ để chờ ngày 9 đẹp trời cực kỳ đó thui đó, hịhị, nên kiểu gì e cũng phải đi bữa đó, với lại thứ 7 tuần tới thì chắc e ko đi được rồi, vì là ngày rằm tháng giêng, gd e có lệ đi chùa gì ở bình dương ý
có mẹ nào nhà mình thích quần áo hàng SI không nhỉ? và nếu có địa chỉ nào bán hàng si nhiều thì pm mình cái , cám ơn các mẹ, năm mới năm me vui vẻ cả nhà
Chị CẢ và cả nhà mình cho mẹ TC xin ý kiến sớm để còn chửng bị thực vật và đạm cho ngày mai chớ hihihi .... cả nhà kg nói gì là mai mẹ TC trốn luôn đó nha
e ơi hum nay thứ 7 máu chảy về tim, hehe, xã nhà e đi đâu hay e lại bỏ mặc xã ngồi ôm tv để lên mạng giải nghiền ......88888888 thế, hihihi hôm nào mẹ behuy lên chị qua chỗ bọn e chơi luôn nhé, hihihi, mấy lần bảo qua mà vẫn chưa đi được, có mỗi mấy ce ở dưới q12 muh năm nay nhà e ăn tết ở đâu vậy?
Hehe, xã nàh em đang xem tivi dưới nhà, em tranh thủ 8 tí. Em ở đây tới hết mồng 2, sáng mồng 3 về ngoại mới lên hôm mồng 6. Hum nào rảnh qua nhà em chơi cho bít nhà.
mua đồ si thì phải biết mua cơ, chứ mà ko biết thì tốn tiền mà vẫn xài hàng vớ vỉn đấy bác ạh, vì bây giờ đồ si có giá lắm, hehe, ko rẻ tí nào đâu, nhiều khi còn đắt hơn cả hàng thương hiệu của mình ấy chứ e nhớ từ 3-4năm trước, e đi kiếm 1 đôi giầy cho ông anh, đâu như trên đường hồ xuân hương thì phải, tìm mãi mới được 1 e ưng ý, đến lúc hỏi giá, thì họ nói 1tr, hix, e ko biết đằng nào mà trả giá, đành ngậm ngùi đi về, hehe, vì e tính giầy da của VN chừng 5-600k là đẹp roài nên chào thân ái lun, hehe nếu bác nào sành coi hàng si, thì khi đi rủ e đi cùng nhá, e cũng mún học hỏi tí kinh nghiệm shopping món này, biết đâu kiếm được món gì vừa ngon, bổ lại rẻ thì còn gì bằng,, hihihii
bạn gà ơi, hôm trước bà nói có địa chỉ ăn bánh flan chỗ hạnh thông tây đó, hum nào đi nhá, đầu năm đi ăn món ngọt ngào cho ngọt ngào cả năm đê, nhà mình có ai đi được thì giơ tay nhá, bữa nào đi e hú ah
hum qua tui đi ngang nhưng chỗ ấy van nghi tet bà ạ, bà có rãnh ko?sáng nào tui cung di cafe, ok tui rủ bà