chu choa ui ..... hí hí .... bữa ni me Bun lên tiếng hô hào nà ..... tiếc we' tiếc we' em k có mẹt dc òi ....
rảnh thì có rảnh nhưng mẹ còi đón bình minh muộn lắm bà ơi, nếu có đi thì hú tôi sau 9h nhé, giờ thì quỹ thời gian của tôi đang vô biên muh, hehe
chị ui, dạo này chị có vẻ bận nhỉ, lâu lém mới thấy chị vào nhà mình đó năm nay chị ăn tết ở đâu vậy chị, có tranh thủ đi DL về nhà chồng không ah?
ò ..... mấy hum trước cũng lu bu ..... 2 hum ni ok òi , nên tranh thủ nhảy vào nhà tí ... ăn tết vui chứ??? nhóc nhà nhận dc nhìu xiền nì xì k??? chị thì đang ở Malaysia ...tuần sau về lại singapore 1 tuần sau mới về vn, may mà năm nay k phải đi úc ... hehehe
hôm qua đi cà phê có chị cả foodshop,em tina và chuột,gia đình e phơ...và gia đình chị.. hehe cũng vui lắm..có vài tấm hình e tina đang giữ ..!hết roài
vâng, cả gd chị à,hình và phim thì nhiều lắm .... chủ yếu 2 mẹ con k hà , xã em chuyên kiêm phó nháy .... để vn quởn quởn em up hình đốt pháo và pháo hoa ở đây cho cả nhà em, ở đây họ đốt pháo và pháo hoa lai rai đến 15AL , nhà ngoại xã em thì mùng 8 AL , ngày mai , cúng lớn nên có bắn pháo hoa và đốt pháo
hé lu em ! Tết 2 vc với cu Bi ở Đà lạt mừ, sướng lắm lắm....ở Sài Gòn nóng như điên a ! Thông cảm cho pà chị đi mừ, bận bịu quá nên hỏng có thời gian 888 với cả nhà mà, hé hé... cả nhà em đang ở Malai à, sướng nhể ????
nhà bác hội trưởng tết đi khắp nơi, tuy hơi mệt cho bé nhưng cũng thích chị nhỉ, chị nhớ chụp nhiều hình về up lên cho bà con cùng nghía nhé
đi nhiều hao nhiều mà chị ...... t2 em cũng lên Genting, khí hậu giống như Đà Lạt vậy đó, nhưng k phài thành phố mà là khu vui chơi giải trí , mà chủ yếu là live casino chị đi có chụp hình nhiều k, rảnh thì up lên cho all chiêm ngưỡng với .... chọc chị thui , chứ em biết chị bận mà .... làm cho cty lớn cũng áp lực nhiều mà ....
nhóc nhà chị k biết mệt em ui, chơi suốt ngày với anh em họ ở đây... k ăn k ngủ ... chị phải ép, dụ ...lắm lắm sang Malaysia và singapore còn có không khí tết chứ sang nhà nội anh xã bên úc thì k khí k có mấy vì chỉ có ng C.á mới tết AL hội mình hẹn dịp nào đó du lịch singapore+ malaysia cùng nhau đấy, em join luôn nhé
ôi thế thì thích nhỉ, đó cũng là sở nguyện của e đấy, chắc chờ mai mốt ku con e lớn tí nữa, biết đi để e còn cho đi cùng luôn chị ạh, hihihi, khi nào đi nhớ hú e nhá