Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giống em đợt trc không ăn đc ngọt 1 tẹo nào, còn lại ăn đc tất Nếu không ăn đc thì cố gắng uống sữa tươi và sữa bầu nhé , mấy tuần nữa chị mới SA lại?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thích quá hai hôm nay trời mát mẻ, cả tuần thế này thì thích quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bão về nhà mình rồi đúng không cả nhà???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng, Chúc hai mẹ con bình an 9t10n cán đích thành công.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em nha,thật không gì vui bằng khi được biết tin em đã có em bé,vì trường hợp của em nó rất khó và đặc biệt,nên cả nhà RR LẠI CÀNG MỪNG CHO EM HƠN,vậy là em đã được toại nguyện,ăn uống, đi đứng giữ gìn em nhé,chị và cả nhà RR chúc MẤY mẹ con bình an hết 9t 10 n nha. Tất cả các mẹ đã vào nhà RR hãy cố gắng kiên trì ,dù có khó khăn mấy, rồi cuối cùng cũng sẽ được làm mẹ thôi. Còn cái vấn đề giữ gìn HẾN CHO SẠCH SẼ KHÔNG BỊ ẨM ƯỚT thì chị đã làm mấy chục năm nay rồi,và bây giờ đã thành thói quen,đi đâu mà không có nước ,khăn giấy thủ theo thì cảm thấy khó chịu vô cùng,chị cũng phải dạy con gái chị vệ sinh như vậy,để tránh viêm nhiễm,các mẹ đi làm cả ngày ở cơ quan,thì cứ đi xong là xịt rồi thấm khô ,chứ đừng lau luôn vẫn bị hôi đó,cứ vs như vậy bảo đảm ............................ 40 năm ,50,năm,60 năm.................................vưỡn chạy tốt. Nhiều khi chồng chị còn bảo :mẹ mầy làm gì mà cứ thấy suốt ngày ì ọp trong buồng tắm suốt thế ? -Kệ em. -Ối giời ! Đến ..........bợt ra mất thôi. -Vô duyên -Thế này, mẹ mày chả dám đi chơi đâu xa là phải ? -Tại sao ? -Vì ........làm chóa giề có.......... lước........... mà ....................r ử a ? -Và mẹ mày xin đi làm ở đâu người ta cũng không dám nhận ,vì thỉnh thoảng lại xin về để .....................rửa HẾN ? - Quá đáng -Về nhà mà không thấy vợ đâu là ..............y rằng............... đang lúi húi............. trong ....................buồng tắm. - Không đùa đâu đấy. -Mà mẹ mày sạch vừa vừa thôi ? -Thì sao ? - Bởi vì ,cái gì cũng có cái ..........................vị.......................đặc trưng của ló . -Muốn ...............ngoáy tai ..................chị iem phụ lữ không ? - Bố kể cho mẹ nghe ,trường hợp hai vợ chồng rất yêu nhau ,nhưng cuối cùng lại bỏ nhau chỉ vì :quan tòa hỏi tại sao anh yêu vợ như vậy vậy mà nhất định lại đòi bỏ vợ ? ông chồng bảo ,bởi vì trước khi ngủ với tôi cô ấy toàn đi ............................tắm .............. với ...........rửa . -Điêu ...........................vãi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí, bác ơi, phải chúc 4 mẹ con Blackluna bình an 9t10n mới đúng. Sau em cũng phải học tập bác, dạy lại cho con gái từ bé không thì sau khổ nhắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, ngày trước em bị nghén có kêu thì chị bảo là chị muốn nghén như em, giờ được toại nguyện rồi chị nhé, cố nhên chị ạ, chỉ thời gian đầu thôi, sau là ok thôi mà. Em ngày trước nghén cũng ko thích ăn cơm mấy đâu may lại thích uống sữa nên dù nghén vẫn tăng cân chị ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tàu ngầm bấm "Cảm ơn" lâu rồi nhưng hôm nay em chính thức nổi lên để chúc mừng chị đây! Nghe chị bảo bị nghén cứ thấy yêu yêu là! :heart: Chị vẫn uống được sữa là tốt rồi, uống thay nước luôn đi chị ơi! Các triệu chứng nghén của chị y hệt em hồi mới bầu con Xoài, 3 tháng đầu em sút 2kg đấy, nhưng sau đó lại ăn được nên không lo đâu chị! Mà thèm chua thì chắc chị sắp có 1 cô công chúa nhỏ để tỉ tê rồi! Có con gái tha hồ làm điệu cho con, thích nhắm nhắm ý!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị giống em ở khoản sợ cơm bằng chết. Em bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cơm sôi thôi là bn ra hết. Chị vẫn khá khẩm hơn em là chị uống đc sữa. Em đợt trc chỉ mận vs xoài xót hết cả ruột, đói mà k nuốt nổi cái j. Cố lên chị nhé ^^ Chị Linhxinh: nhà e ở Trương Định cơ ạ, chị cho e cái đ/c e cpn cho chị nhé ^^ Hq mát thế mà chẳng hiểu sao e lại bị mất ngủ. Cứ ngủ đc 15,20' là lại bị giật mình tỉnh. Cứ thiu thiu ngủ đc 1 tý là lại giật mình. Nên thành ra mệt ơi là mệt. Mà hq tự nhiên bụng em lại bị lệch các chị ạ. Nó nổi hẳn 1 cục trên bụng bên phải. Có thể do em nằm nghiêng bên phải nên nó bị mỏi cơ nên thế k ạ? Vì 1 lúc sau lại bt. Chồng em sợ quá cứ bắt đi khám luôn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em nhé, chúc 2 mẹ con bình an hết 9t 10 n nha,trong nhà RR hầu như ai cũng có nhu cầu con trai,vì là con đầu hoặc đã là đứa thứ 2,còn em có mong muốn có con gái,hiếm như mì chính cánh đấy,chúc em được toại nguyện nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhu cầu của con trong bụng thế nào, thì cứ theo đi,đừng cưỡng lại,sẽ mệt cho mẹ đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ăn táo của tàu đấy à ?THỜI GIAN ĐẦU NHẠY CẢM tránh tất cả các hoa quả của TRUNG QUỐC nhé,không tốt tý nào cho mẹ và con đâu,cứ mía ,chuối,chôm chôm,bơ,bưởi mà chơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! à ừ bác quên đấy cứ quen chúc các mẹ như thế,phải sửa lại thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác ơi từ ngày sinh TL đến giờ hôm nay em mới đựoc đọc một comment của bác mà lâu lắm ko đựoc cừoi hii ( can tôi ko theo đựoc nhà mình) đúng là Điêu Vãi thật!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lâu lắm em mới vào hội nhà mình. Tuy em ko có được mụn con gái để nghe thỏ thẻ bên tai nhưng em có thêm được một cậu con giai nữa ạ. Yêu lắm! em ý gần 8 tháng rồi. Trộm vía, em ý đang tập đứng rồi các mẹ ạ. Cười tít hết cả mắt mỗi khi hỏi đến. Khi đói thèm ăn em ý gọi mệ mệ. Yêu ơi là yêu, chúc các mẹ nhà mình luôn có được niềm vui như em nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! :Cuoi :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi Vữa bụng mất thôi mama ơi! :Cuoi :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi em ơi, thế thì phiền em quá không? Đang bầu bí như thế chị ngại quá cơ. Khi nào thật sự tiện thì hãy gửi cho chị, gọi là lấy hên thôi mà em. Chị Khánh Linh, CTCP CK Đông Nam Á, Tầng 2 - 14 Láng Hạ nhé. Cảm ơn em lần nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ơi, em làm đúng chỉ định của bác, thụ thai tháng 3 âm đơi, tim thai 170 lần/phút nữa, cứ mong ngóng là 80% công chúa roài, nhưng vẫn cứ lo...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí, uh, chị ko thấy khó chịu, chỉ là muốn chia sẻ thông tin với chị em mình thôi. Chị đang tận hưởng từng ngày, với từng thay đổi, tận hưởng tất cả những khó chịu, mệt nhọc, vì có phải cứ muốn là được như thế này đâu cơ chứ. Thế nên, chị đang sung sướng tận hưởng lắm, ko phải là kêu ca đâu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cám ơn em ^^ Chị uống được sữa, vừa hỏi số của em để order sữa đây, chị đang băn khoăn ko biết nên chọn sữa nguyên kem hay ít béo. Trước thì chị thích nguyên kem, nhưng giờ ko biết nên chọn loại nào. Mẹ Xoài tư vấn đê