Chào cả nhà Tớ năm nay có đi được đâu đâu. Toàn làm osin thôi. Năm sau tớ ko ở nhà nữa, đăng ký tua du lịch cho nó sướng, ở nhà phụ trách toàn bộ từ chợ búa đến cơm nước tốn kém mệt mỏi, mà 2 đứa gầy trơ mắt vì mẹ ko cho ăn thì thôi Đang ở bà ngoại vỗ lại đây, Oải quá .
Chúc mừng sn bé Thái, con mẹ Minh Anh Chúc em bé ngoan, mạnh khỏe . All: tuần sau op đi nhiều lý do phết: HR khao sao, S khao được trả nợ tớ mang trứng muối đi ăn với cháo đậu (nếu op ở VP X)
Hik , hik, hik, lâu thế không thấy tớ mà chả ai nhắc nhở ỏ ê gì đến tên tớ cả là thế nào nhỉ? Cả nhà mải buôn quên tớ, bùn thế . Hôm nay tớ mới vào lại được, xin chúc cả nhà một năm mới thật nhiều an lành và hạnh phúc nhé. Tết này tớ toàn ở nhà ăn , ngủ rồi lại ngủ , ăn. Sáng nay mới xuất hành đi lễ chùa hành hương với mẹ và các dì, đi một lèo từ sáng đến chiều được 11 chùa và đền, đi đến đâu cũng thông thoáng, không phải bon chen lễ bái nên thấy thật là thảnh thơi, cả nhà ai cũng thấy phấn khởi, vui vẻ để chuẩn bị bước vào một năm làm việc mới.
Khao à? uh hi hi. Nếu Phương muốn quote nhiều bài thì đầu tiên bà bấm vào Multi - quote của những bài mình muốn quote, chỉ tối đa là 3 bài thôi nhé, sau đó bấm vào "trích" là xong. Thử đi nhé. Chúc mừng sinh nhật bé Thái, chúc con hay ăn, chóng lớn để mẹ MA còn time đi buôn với các cô nhé Thế nên Hạnh mới thông cảm cho những người phải ở chung với BMC (trong đó có tớ ), Hạnh còn sướng chán vì trong năm toàn ở nhà ngoại, chứ đằng này bọn tớ ở cả trong năm lẫn ngày tết. Năm sau or năm sau nữa tớ cũng đi tour du lịch thôi, năm nay cũng muốn đi lắm nhưng Cua còn bé quá, chỉ mong chúng nó lớn để dc đi chơi và chốn làm osin thôi (, khi chúng nó lớn rồi minh đi du lịch mới dc thảnh thơi
Đúng là bạn Thu ở gần nhà Hằng not fat đấy. Chúc bố ấy mau khỏi bệnh nhé. He he, đọc mấy dòng này thấy nàng Thương tình cảm với chồng ghê, thấy yêu chồng thế không biết
Bà Huyền Búp này mất tăm từ hồi ọp karaoke chia tay tớ nghỉ đẻ ý nhỉ Ra Tết đi ọp nhé. Hi hi. Nhà tớ mấy hôm trước thì toàn ngủ khò ở nhà nhưng hai hôm nay lại đi nhiều. Hôm nay bố đi Thái Bình, bà nội về quê thế là ba mẹ con cũng lên taxi tung tẩy. Trưa thì sang nhà anh Hùng sếp tớ ăn cơm, sau đó về ông bà ngoại gửi em Tom rồi hai mẹ con lại lượn tiếp. Lúc về Bin híp ngủ gật trên taxi còn tớ cũng díp cả mắt. Mai lại hứa hẹn một ngày đi chơi. Cố lên Trà ơi, với tốc độ thế này đảm bảo có sao trước khi đẻ.
Có chuyện gì cứ vào đây xả stress với bọn tớ nhé. Ra giêng rảnh rỗi thì đi ọp với bọn tớ, tranh thủ đến ra mắt tí thôi cũng được Bà Hằng not fat này sao mà vẫn ốm thế? Chồng về ăn uống, sinh hoạt không điều độ hả. Kiểu này thứ hai skype tha hồ NÓNG. Hi hi, thế Trà định đẻ thường hay sao mà lại lăn tăn vụ em ý quay đầu. 32 tuần thì cũng to rồi nhưng biết đâu em ý lại xoay. Hồi bầu Bin tớ cũng sợ ngôi ngược nên nghe mẹ tớ về bò khắp phòng để cho em ý xoay xuống
He he, tớ đang hóng chuyện bi hài ký của ấy đây. Hôm nào ọp nhớ đi nhé, đừng bỏ bom bọn tớ như mấy lần trước. Hị hị. Cuối năm S có lộc, đầu năm lại có lộc. Sướng nhé. Đúng là Thủy sướng có khác. Ke ke. Tết nhất đứa nào cũng thế thôi Bình ạ. Bin nhà tớ mấy ngày Tết cả ngày may ra được 1 hộp sữa thôi, chả sữa chua, phomai gì hết. May mà vẫn ăn cơm ngoan nhưng cũng bị cắt bữa sáng vì ngủ dậy muộn.
Tớ thì không có kinh nghiệm gì về trẻ sinh non nên chỉ biết chúc bé hay ăn chóng lớn. Cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với bé và gia đình.
He he, chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ. Mà sao hồi Bình Mộc lên sao mọi người không bắt khao nhỉ. He he, ấy chịu khó cất vó là lên sao nhanh lắm Chúc mừng sinh nhật bé Thái con mẹ 2T nhé. Chúc con hay ăn chóng lớn, nghe lời bố mẹ.
Hôm trước lúc post bài hỏi thăm mấy bà Bình Mộc, Hoa, Đôi bờ, Hương nhím chưa vào điểm danh đã gõ tên Thủy X rồi nhưng chợt nghĩ ra là ấy đang bị banned cả hai nick nên không vào điểm danh được thế là lại xóa đi. Đáng lẽ vẫn phải hỏi thăm thì bạn X xinh đẹp không buồn thế này nhỉ. Xin lỗi bạn X nhé. Tớ toàn phải cho hai đứa ngủ rồi mới lọ mọ dậy ăn cháo nên toàn ngủ muộn thôi. Sắp tới đi làm thì chắc phải cố đi ngủ sớm không thì không mở mắt ra được. >>ALL: Tớ chốt cửa nhà mình đi ngủ đây. Chúc cả nhà ngủ ngon.
Chào cả nhà, chúc ngày chủ nhật tốt lành. @ Ngọc: HT gương mẫu ghê, vào trả lời từng bạn một (hehe, nhưng quên tớ nhé), và gom bài rất nghiêm túc. Hoan hô HT nhé. @ THủy X: tớ có hỏi X đấy, chúc X một năm mới kinh doanh phát đạt kia kìa, vào tìm lại mà cám ơn tớ đi nhé, ke ke. @ Mẹ MA 2T: Chúc mừng sinh nhật con trai, chúc con luôn ngoan, mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. @ Phương: Sướng nhỉ, nhiều quà thế, toàn quà xịn nữa, tớ cũng sắp sinh nhật đây, hihi, chắc lại Nguyễn Y Vân thôi, k có gì cả. @ Các chủ xị (nếu có) của buổi ọp đầu năm sắp tới như Ngọc, THủy S: tiếc quá, tớ k được ăn bữa ọp khao này. Tớ nhớ ọp đầu năm năm ngoái là ở quán Ốc cổ ở phố Đội Cấn nhỉ, lúc đó tớ mới sinh Kem được mấy tháng.
Chúc nhà Bee Mít kinh doanh phát tài phát lộc nhé! Và tất cả các bà Rắn trong nhà ta cũng vậy, một năm kinh doanh thật phát đạt, thuận lợi. Để tớ thử điểm danh các thương gia nhà mình xem có thiếu ai không nào: Trà Bình Mộc, Thủy X, Bee Mít, Hằng Kevin, Xiumai, bong và tit, chiptom, bạn ở Bắc Ninh tớ k nhớ tên, bạn làm ảnh nữa, Lan tí còi, Minh Bon,... Ai nữa nhỉ, ai nhớ bổ sung cho tớ với nhé. Tớ bổ sung thêm Phương Hân Hân nhé
Hihi, tớ tưởng chỉ cần đi bộ nhiều thôi, đang hình dung cảnh 1 bà bầu bò khắp nhà thì như thế nào nhỉ Chúc mừng Ngọc lên sao lấp lánh nhé. Hy vọng là anh Kiên không vui tính dọn cái topic đồ chơi gỗ của bọn tớ không thì Rắn mình chỉ có mỗi Ngọc lên sao thôi (tính đến thời điểm này hihi)
Cám ơn Hằng vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Chúc bé Thái thêm tuổi mới mau ăn chóng lớn nhé. Năm 3 tuổi trẻ thường hay bướng bỉnh thất thường, mẹ 2T chịu khó lắng nghe con để không phải dùng đến đòn roi hay quát nạt nhé. Trẻ 3 tuổi biết lựa thì cũng không khó lắm đâu. Như Mộc nhà tớ mà biết khen đúng lúc là cũng zui zẻ làm theo lời mẹ lắm
Giang ơi, là tớ đi mua tặng mọi người đấy chứ có phải tớ được tặng đâu Hội trưởng có sao rồi tưởng hết tinh thần cất vó, hóa ra tinh thần vẫn lên cao nhỉ ? Bà này hay dỗi ghê cơ, của đáng tội cũng quên mất bà này bị band nick. Chúc bà năm mới làm ăn phát đạt hơn năm ngoái nhé ! Chúc tất cả các bà đang kinh doanh trong hội minh năm nay làm ăn tốt hơn năm ngoái, tiền vào như nước nhé ! Bà zinzon nhớ để cho tôi mấy đôi tất quần nhé !
CHÚC MỪNG NĂM MỚI HỘI RẮN NHÉ. CHÚC CẢ NHÀ RẮN NĂM NAY LUÔN MẠNH KHỎE VÀ CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY. @-Chúc các mẹ: luôn xinh tươi, trẻ đẹp, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc @-Chúc các con: ngoan ngoãn khỏe mạnh và học thật giỏi nữa này @-Chúc các bố: luôn mạnh khỏe và kiếm được nhiều tiền để các mẹ tiêu không phải nghĩ. Đồng thời cũng là chỗ dựa thật vững chắc cho gia đình nhé. Có lẽ không có ai đi làm như tôi hôm nay nhỉ. Hôm nay đến CQ khai xuân và giò mới mò vào nhà Rắn mình đây.