Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! e vẫn uống sữa tươi Ba Vì bthuong, mấy bà chị e đều bảo tốt
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! thía là hai mẹ con nhà chị được bay bổng rồi, chúc hai mẹ con chơi vui vẻ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! các chị lại tăng tốc uống sữa rồi ah, e thì lừoi lắm tối mới uống 1 cốc sữa bầu thôi, chắc giai đoạn này cũng phải cố gắng tăng tốc cho con thôi.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! uh giờ là gd phải tẩm bổ mà e, nếu e đi khám con đạt tiêu chuẩn và ăn uống đc thì ngày 1 cốc sưa bầu là đc rồi, đỡ béo e ạ.hihi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! mình chẳng uống sưa bầu mà chỉ uống sửa tười thoi..ngày 1 cốc.. hihi nhưng mà lười quá..
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mà các mẹ có ăn vải nhiều không? dạo này mình ăn nhiều quá, hic hic, không biết có sao không nhỉ?
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi, giờ lười k đc đâu mẹ nó nhá, vì con yêu mà, e k ăn đc hải sản nên chỉ có cách uống sữa bsung canxi thôi, cơ mà 2 hnay cũng toàn quên uống sữa bầu.hix
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! ôi e thèm lắm, cơ mà k dám ăn, vì cơ địa e đã hay bị dị ứng ngứa ngáy rồi, sợ ăn đồ nóng sau này con giống mẹ thì khổ lắm, nên thèm lắm cũng phải cố hãm
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi, em cũng ăn nhiều lắm. mỗi lần ăn chồng lại nhìn. hihi. cơ mà mọi người trên cơ quan cứ ăn ăn ầm. thèm lắm lại ăn.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Uống sữa tươi ko đường ấy, chứ uống sữa bầu béo lắm. Tớ uống được đúng 1 hộp sữa bầu là stop, giờ uống sữa tươi ko đường thôi. 1 ngày trung bình uống 3-4 hộp 200ml. Đằng nào mình cũng uống vitamin bầu rồi mà. Tớ hồi trước ko bầu thì ghét vải lắm, vì nó quá ngọt, cơ mà từ hồi bầu lại thích đồ ngọt nên thích ăn vải, xoài, chôm chôm... tóm lại là những quả ngọt. hic. Ăn nhiều cũng lo bị nóng & tiểu đường, nhưng vẫn ăn đấy, vừa ăn vừa phải kìm chế.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Người ta ví: một quả vải bằng ba ngọn đuốc. đấy Tóm lại cái gì ăn quá nhiều ko cũng tốt đâu, nhất là vải lại nóng.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! năm ngoái tầm này mình cũng ăn nhiều vải rùi hoa quả lắm. ui nóng nhưng mà vẫn thế thui hihi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! ui.. từ khi có vải tới giờ mình tớ phải chén hết gần 7-8kg rùi ấy.. nóng thì nóng thật nhưng thèm là cứ ăn thôi.. nhịn sao được chứ.. tớ ăn vào mà thấy nóng thì tớ lại xơi thêm 1 hộp sưa chua hoặc nước dừa .. ui Cứ phải gọi là mát lạnh luôn ấy.. hihi nói chung là tớ chẳng kiêng gì cả? thích gì là tớ ăn cái đó thôi.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! um cung luôn cố gắng để cho con đấy.. hihi nhưng mà chỉ uống được 1 cốc sưa buổi chiều thôi. còn tối về thì mình ăn đủ thứ rùi.. không còn chô đâu mà nhét thêm sưa nua..>>. nên ngày tớ chỉ uống 1 cốc thôi.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Tớ ban ngày cũng chỉ uống được 1-2 hộp 200ml thôi, nhưng đêm dậy đi wc thì uống, sáng sớm tỉnh giấc lại uống tiếp vừa đỡ khát vừa có chất. Vì ban ngày mình ăn nhiều thứ nên chẳng còn chỗ chứa sữa nữa, nhưng ban đêm tỉnh giấc lúc nào thì tranh thủ nhét vào, hehe. Tớ cứ để hộp sữa & chai nước đầu giường, tiện là uống luôn.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Sáng nay mình vừa đi tiêm ở TT vabiotech. bs ở đó bảo 25w tiêm là chuẩn nhất. mình t2 nhưng tiêm 2 mũi vì tập 1 vừa tròn 5 tuổi rồi. Mấy hôm nay cứ thấy người khó chịu sao ấy các mẹ ạ. Ăn uống chán quá, chả tẩm bổ gì cả, ăn cơm chan canh nuôt cho xong.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi hôm nay vào đoc thấy nhiều mẹ cũng ăn vải làm em cũng đỡ lo, em chỉ mới ăn hai hôm nay thui ah, thèm nên cứ ăn nhưng cũng cứ lo.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi em vẫn ăn uống bình thường chứ cũng ko tẩm bổ lắm, trộm vía con em hôm 22w cũng phát triển tốt hơn dc 3 ngày nhưng hai mẹ con nhìn cũng vẫn còn còi lắm chỉ dc 48kg thui. em cũng sợ sinh con thì bé mà mẹ thì béo lên khó xuống lắm
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! em vải nóng mít nóng mà vẫn ăn tì tì đặc biệt đặt 1 quả mít 4kg5 của mẹ trên lcm ăn đc 1ngay là hết
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi cứ mỗi lần đọc bài của chị là em lại khâm phục nhà chị luôn ý, em tưởng mỗi mình liều cơ hay mua đồ nóng về ăn nhưng em chỉ dám ăn một ít thôi, hôm nay ra chợ thấy vải ngon cung ko dám mua, mà lại đang vắt cam uống với ít mật ong đây, hihi biết đâu mật ong còn nóng hơn cả vải ý chứ nhỉ? chúc cả nhà ngày mới tốt lành