À vụ cầu trượt Còi với Bon có thích chơi không, Bốp từ hôm đỡ ốm là suốt ngày chơi. Hết lên xích đu thì trèo cầu trượt, mà nó chơi oái oăm lắm, toàn trượt cắm đầu xuống thôi, pó tay,hihihi
Em cũng thế, chỉ ngủ và ăn, lại về quê thôi nên chẳng mạng mẽo gì hết. Chúc cả nhà năm mới mọi chuyện may mắn, vui vẻ, các con lúc nào cũng khỏe mạnh ngoan ngoãn để các mẹ chăm mèo con hehe. Hôm nay lại còn bị sái cổ nữa chứ, chán quá hichic.
Chị mấy hôm trước cũng bị sái cổ, chắc tại ngủ lắm quá đấy mà. Ngủ mê mệt nên vẹo cổ mà ko biết, hihi. Dán salonpass vào cũng đỡ đấy em ạ, chị dán có 1 miếng mà tới chiều hết lúc nào ko biết,hihhiih
Các mẹ ơi , chỉ giáo em với . Em mới lấy chồng nhưng có đi coi thì nói là nên sinh con gái đầu lòng hợp với mẹ . Nhưng chồng em Thân sinh 1980 đã kỵ tuổi em là tuổi Dần rồi nay thêm một đức tuổi Mão có sao không ah . Làm cách nào sinh con gái đầu các mạ chỉ em với .
E cũng định sinh vào năm Canh Mão nhưng đang canh thằng cu.. ko biết đẻ năm Mão thì tháng mấy thì tốt các chị nhỉ?
Chúc mừng năm mới nhà mình. Chúc năm mới vạn sự như ý. Chúc mọi người canh con gái được gái, canh con trai được con trai nhé. Hôm nay là ngày đi làm đầu năm, sao mà nghỉ Tết nhanh thế ko biết, thèm được chơi tiếp quá.
Chào cả nhà, sáng nay dậy đi làm mà mãi mới dậy được, nhà em từ mồng 1 tết đến hôm qua cả nhà ngủ đến 11-12h trưa, định ra tết cho Bon đi học tình hình này bà bảo phải luyện lại cho nó dậy sớm chứ cứ ngủ thế này thì ko đi học được rồi
Năm Mão là Mộc nên thấy mọi ng khuyên đẻ vào mùa Xuân và Đông đấy. Mà năm sau là Tân Mão nhá, chúc em toại nguyện thằng cu nhé(u)(u)(u)
Dần Thân Tị Hợi tứ hành xung vậy kỵ cho bố nó rồi. Mà con tuổi Mão thì có kỵ gì đâu nhể, nhà mẹ nó mới làm tập 1 thì cứ để tự nhiên đi. Con nào cũng yêu hết ý, sang tập 2 rồi tính sau chưa muộn đâu, hihihiih
Chị Phanh ơi tết nhất xong xuôi rồi, em định đầu tháng 3 đi khám sk tổng thể đây chị đi không? Nhiều việc phải làm quá nhỉ, làm răng, tẩy giun, tiêm phòng hichic biết làm gì trước đây ngại quá
hihi, Bốp đi học toàn muộn nhất lớp đấy. Chẳng hôm nào nó dậy sớm để đi học đúng giờ đc ý. Nhà chị Tết ở nhà suốt toàn ngủ tới trưa dậy ăn cơm luôn khỏi phải ăn sáng, đỡ tốn ra phết, há há há há
he he, nhiều việc thế thì phải lên lịch rõ ràng chớ. Đầu tiên là tẩy giun đi thôi, sau đó đến làm răng rồi khám tổng thể, ha ha. Còn khoản tiêm phòng thì trước 3 tháng gì đó nên đúng thời điểm hãy tiêm cũng đc, hi. Vụ đi khám chị chưa dám hứa trước đâu, huhu. Mà chị có đi khám chắc chỉ khám cái phần đấy thôi chứ cả người ra bệnh gì thì....ặc ặc:yawinkle::yawinkle::yawinkle:
hihi......... cám ơn chị nhé. Nhà e nếu đẻ năm mèo thì hội tụ đủ 4 con đứng đầu giáp c a. Bố - tuổi tí, con gái - sửu, mẹ - dần, bé nữa - mèo. Mà các cụ nói " tí sửu dần mòn" hic....
oài, vụ này có vẻ căng nhỉ? e chắc chỉ tẩy giun đc thôi, chứ nếu đụng đến răng thì chắc vài năm nữa e mới đc phép đẻ, vì răng e hỏng gần hết rồi, chưa đến 30 mà đã có răng giả, răng sâu, lại đang bị nguyên mấy cái mặt tiền bị buốt ghê ghớm
hi, thế thì đừng sờ đến nó vậy. Chứ giờ mà chạm đến nó đổ cả loạt thì chít, hiihihi. Chị may là răng lợi cũng ổn nên ko lo lắm,hi. Giun thì tháng 3 tẩy là đúng lịch nên chờ tới sang tháng thì tẩy 1 thể.
hihi, thế thì chơi luôn năm Mèo đi em ạ. Mình phải thử mới biết có mòn ko chớ, biết đâu lại tròn thì sao, hihiihhi
Mẹ bon thì tẩy giun rồi, lấy cao răng rồi còn mỗi khám thôi chăc cũng chỉ đi khám phụ khoa chứ chẳng khám gì nữa, vitamin E cũng đã uống rồi
thế đã phải uống axit folic hay procare bây h chưa hả bà ui? hay chỉ cần uống vitamin E thôi??????? còn nếu muốn canh trứng hay uống loại j (mà cho rụng 2 quả ý) thì tiến hành vào lúc nào???????