Ðề: Canh trứng. Uh! cảm ơn ! nhờ em hỏi dùm chị nhé. Hôm sau ra HN chị sẽ có qua cho em nhé! Chúc em tháng nà "săn bắn " thành công
Ðề: Canh trứng. chán ghê cơ em ạ. Chắc sau đợt này phải đi khám lại. Từ hồi lấy chồng c toàn 2 tháng mới QKD. Mà đợt trước thả tự nhiên vẫn có bầu mà
Ðề: Canh trứng. híc, kiểu này mà không có thai thì hu kì của mẹ nó hơi bị dài ngày đấy.... nên hỏi bác sĩ xem thế nào, chứ mình đọc vài nơi thấy chu kì dưới 20 ngày hoặc trên 35 ngày đều bất thường mẹ nó ạ!
Ðề: Canh trứng. Alo Em ơi, Tình hình chắc chị trượt vỏ chuối rồi, hnay tự dưng thấy biểu hiện của KQD đến, hơi đau lưng, người mỏi mệt, bụng hơi khó chịu, ngực thì giảm đau. huhu
Ðề: Canh trứng. Cái biểu hiện này tháng trc nó cũng đến em ah, nên chị thất vọng rùi nè, chị ko dám thử đâu, thử xog ôm que khóc huhu thì chít.
Ðề: Canh trứng. Thế này chị iem mình dắt tay nhau sang tháng tới săn tiếp vậy. Ngựa này chạy đâu ko bít.
Ðề: Canh trứng. Công cuộc này mới bắt đầu nên chuẩn bị dây cót thật chặt em ah, ngựa ko thoát dc đâu mừ. hjhj.
Ðề: Canh trứng. Vâng, e cũng bắt xã uống Enat rồi. Hay tại em uống cái đấy mà kinh nguyệt ko đều nhỉ. Mãi chả bị đi để tháng tới em đi cang trứng. (
Ðề: Canh trứng. Các mẹ cứ để tâm lý thoải mái đi chứ cứ nặng nề thế làm kinh nguyệt ko đều lại còn bị ảo giác ốm nghén nữa chứ. . Tháng trước sắp đến QKD em cũng có cảm giác đó ( chán ăn, mệt mỏi, lại còn nôn vào buổi sáng nữa ) thế là mua que về thử vẫn 1 vạch và hôm sau khi thấy có kinh là tất cả các triệu chứng đó biến mất . Kỳ lạ thật. Nên các mẹ cứ toải mái đi rồi con yêu sẽ về thôi .
Ðề: Canh trứng. Nghĩ lại thời gian canh trứng mệt thật, tớ có canh trứng 1 tháng mà thấy mệt thế. Mà kinh nguyệt của tớ lại tương đối đều mà vẫn mệt thế. Ai canh trứng mà kinh nguyệt không đều thì mệt lắm!
Ðề: Canh trứng. Các mẹ đã đọc bài "em muốn có kon '' của trieuduongconyeu chưa? Đọc bài đó mà em cảm thấy buùon quá sao có người bất cẩn như thế các mẹ nhỉ . Bị sẩy thai 5 lần đều do mẹ ấy bất cẩn cả. Trong khi chị em mình đang mong từng ngày thì mẹ ấy lại để sẩy nhiều lần thế . Nếu là do bệnh tật gì thì ko thể trách được nhưng đằng này mẹ ấy BẤT CẨN cả 5 lần cơ đấy.
Ðề: Canh trứng. E đọc rồi chị ạ. Pó tay luôn. E đây 1 lần mà đã lo lắng lắm rồi. Vậy mà chị ấy còn 5 lần. Quá chủ quan
Ðề: Canh trứng. Em tâm lý cũng thoải mái đây ạ, Em còn chưa đi mua que thử thai bao giờ, thế mà em thả 3 tháng rồi còn chưa thấy con yêu về, cũng có lần em nghén giả rồi ạ.
Ðề: Canh trứng. Ở ngoài diễn đàn ý chị. Topic là em muốn có con, vừa thấy giận vì chị ý quá vô tâm mà cũng thương vì chị ấy đã phải trải qua quá nhìu nỗi đau