Trùi sao ko kéo cả gia đình qua đậy ăn kem, ở đây kem ngon lắm chị ah , mẹ Bun báo xa quá ko ghé được chị ah Bị đày là em í bị mần dâu đó chị , cái vụ khổ khi mần dâu ai cũng đuối hết ah, kakaka
chào cả nhà,ăn tết vui vẻ kg cả nhà ui!!!nghe thấy có off VT vui quá nhưng kg bon chen được rùi huhuhu...2 đứa nhóc nhỏ quá chẳng đi đến đâu được,năm nay cũng bỏ cả trương trình du lịch của cả nhà như mọi năm vì 2 đứa nhỏ lại bệnh,cả nhà đi vui về chụp hình lại cho mình coi với nhé.cho đỡ thèm hehheeh
A được rồi, up thêm tấm nữa http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20100221510 [IMG]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201002215107mwvmn2uwot323793.jpeg
Chương trình du lich xuân đầu năm của hội 10/10 với. Tour tphcm==> vũng tàu( hoặc lộc an)đi thứ 7 27/2 ==> về 28/2 **** Danh sách 1/ tina 2/ metieucan 3/ metin&tit 4/ mesusu 5/ mebeluan 6/ Ai tham gia được điền tên và số lượng thành viên tham gia luôn Nha __________________ lần này nhất định em phải về nhà, lâu quá rồi hì hì
Ui nhìn mọi người sắp đi chơi mà thích quá, mà hỏng đi được rồi em gái ơi ! Thứ 7 vẫn đi làm hẻm có đi được. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhé !
CẢ NHÀ MÌNH TỐI NAY CÓ VẺ ĐÔNG ĐỦ NHỂ ???!!! chúc cả nhà một buổi thật vui, ngủ thật ngon để mai quay trở về với công việc !!!
Ui, chuyện nhỏ đối với Hội Trưởng ý muh chị, nhắc đến lixi , hum trước tất niên chị Cả lixi cho từ lớn đến bé làm tất cả xôn xao, la hét... Nhảy muốn sập khách sạn Catina luôn..... Chuột nhà em nhảy đến tụt quần, tụt luôn tã rơi xuống mắt cá chân, cười bể bụng luôn ý.... Hahahaha
Hỏng có để ý menu quán này có món xí muội chị thích ko , nói là quán coffee , muh hình như nữ đến đông hơn nam vì ở đây chủ yếu bán kem, capuchino,thức ăn tây, em & chi ko ưống coffee được đến đây thưởng thức coffee bocha , với hương vị coffee nhẹ Pha kem ngon tuyệt cú mèo .... Chẹp chẹp chẹp
chẹp chẹp, bác tina nói tới mon cà phê kem làm e xèm chít được, tiếc thế, e là cứ cà phê mà có lớp kem ở trên là e khoái rùi, hị hị, nói là nói thế, chứ cà phê ko thôi mà nhiều khi thèm, e làm 1 hơi đánh ực, hết nguyên cả cốc bự, làm gì giữ được từ tốn mà nhâm nhi tí bọt kem trên li cà phê bé tẹo thế kia, trừ khi hum đó emới ăn no, hehe
Ui, tina nghĩ bé Luân lớn roài chứ , lần sau cứ ẵm lên luôn , tina chăm phụ cho 888888....lalalalalala
Oánh ăn nhiều tiền ko ? Giờ em đang ở kiên Giang- hà tiên, mai em qua an Giang- châu đốc - rùi mốt em về cần thơ chơi chắc tầm thứ 3 hoặc thứ 4 em về đến tphcm
Chắc là nhà Sure để bánh ở ngăn mát, hoặc tủ mở ra vào nhiều mới hư, chứ tina để quên cả tháng trên ngăn đông lấy ra ăn vẫn okie ah
sáng nay e coi quẻ được chưa?nếu ngày mai gặp đối tác xong sớm thì a lô nhe!chị tính xem thêm quẻ nhưng lần này xem bà thầy chứ kg phải ông thầy!
@tina : cảm ơn em, quay lại nhà cũng nhờ em, bé Luân nhất định đi off sẽ bế theo để hun cô tina muh @mesusu76 :em dt mà thầy từ chối hôm nay, hẹn 11 cơ,để mai coi tình hình thế nào xong chị em mình hẹn hò xem quẻ ...hix hix mấy hôm nay em cứ thấy bất ổn ko yên thế nào ấy,ah cái áo thun nổi free size ấy cao 1m6 nặng 55kg mặc vừa ko chị?