Các mẹ ah, có nhà mẹ nào giống nhà e hông, cứ trời mưa là xì xụp tát nước. Ở xóm e thì cả xóm luôn, mưa to là cả xóm tát nước như hội ấy ah. Còn nhớ đợt bão năm ngoái, Hải Phòng bị thiệt hại nặng, trời ơi ngoài trời gió rít xong mưa xối xả, mất điệnt toàn thành phố mà đêm phải mò dậy để tát nước mới khốn khổ chứ. Hôm ấy xã thì dậy lấy cát chắn cửa rồi tát nc, e nằm ôm con mà tim đập thình thịch vì sợ, mái nhà cứ đưa lên đưa xuống như đánh võng ấy, e chỉ sợ nó sập xuống thôi. Lại đến đêm hôm trước mưa to, 2h sáng xã phải dậy tát nước, nhà e đã phải xây chắn cửa ra vào 30cm rồi thế mà nó còn tràn vào nhà, các khe tường chỗ nền nhà cũng đùn nước từ dưới nên hix thảm cảnh. Mấy nhà trong xóm thấp nước còn vào đến đầu gối ấy, chán kinh khủng hị hị không biết đến bao h mới thoát khỏi cảnh này đây. Nhà e thuộc diện giải tỏa từ năm 1982 đến h, hết đời ông nọ đến đời ông kia bây h cứ treo đấy, dân không đc xây sửa gì, cả xóm lụp sụp như xóm liều, nhà e mua về đây cũng là đánh bạc thôi vì làm giề có giấy tờ gì đâu Có nhà mẹ nào giống với nhà e không ah
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah Ối, nhà tớ ở cạnh hồ năm ngoái tầm tháng 8 mưa lớn ngập nửa nhà đây này hicc
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah Nhà mềnh chẳng cạnh gì cả, trong ngõ những vưỡn bị lụt hị hị đấy là còn đổ bê tông ở đầu ngõ chắn nc trên đường lớn tràn xuống roài đấy CŨng chẳng thấp đâu mẹ nó ah, nhà mình ở khu ấy cũng thuộc dạng cao rồi ấy, nhưng mấy cái cống thoát nc chán quá ĐỢt bão năm ngoái đang đêm mất điện, gió to rít bên ngoài lão nhà mềnh còn đòi mở cửa ra ngoài xem hàng xóm tát nc. Mình điên quá bảo hâm vừa thôi, nhỡ may mái tôn nhà nào nó bay xuống phang vào đầu cho thì toi ấy lo mà tát nc nhà mình đi
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah Bán lại cái nhà đó cho em đi, hay đổi nhà ở Nam Dư không mẹ chủ top
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah thế thì bạn nói các nhà trong xóm hùn tiền sửa cống thoát nước đi, chứ chờ mấy ông bên nhà nước thì chắc nhà còn ngập lụt dài dài. chứ ngập mãi vừa mất vệ sinh lại nguy hiểm cho con trẻ.
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah Hê hê nhà e đang ở Hải Phòng cơ bác ợ, sao đổi đc hở bác iem là iem muốn lém ấy, chỉ ước có cái nhà thoáng thoáng 1 tí cho con đỡ khổ thôi, chứ cứ thấy trời mưa là lại thấp thỏm, hôm nào mà có bão thì xã lại bẩu 2 mẹ con sang nhà bà ngoại nhé, nhưng mình chẳng muốn đi tẹo nào chả nhẽ để xã ở nhà 1 mình ah Hix chán cái xóm nhà mềnh lém ấy, ngày xưa mình về đấy cái đường nó thập tẹt ah, cũng nói cả xóm tôn đường lên cao nhưng chả ai chịu làm đến khi nhà mình thuê xe chở đất về tôn lên thì nhà nào cũng sôi lên sùng sục xong mạnh nhà ai nấy làm, bây h ngõ tôn lên cao rồi thì đường thoát nc chả ra làm sao. Nói chung là xóm tạm bợ nên chả nhà nào muốn bỏ xiền ra cả, xong ghét cái kiểu ăn không ngồi rồi ở nhà xong đi soi hàng xóm xem họ làm gì, ăn gì
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah Dưới HP nhà bạn mình cũng kêu lụt mà. Chắc 1 bộ phận chỗ nào đó bị lụt rồi. Nhà trước mình ở, tận tầng 2 nhé mà nước còn vào nhà, hì hục tát nước ra vỉ hè..... Nghĩ mà nhục lắm ấy
Nhà chủ top ở đoạn nào mà thấp vậy. M thấy có khu Đổng Quốc Bình hay bị lụt nhất, nhà m gần sông nên chỉ ngập cục bộ ngoài ngõ tí thôi, nước nhanh rút lắm
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah Hôm qua Hải Phòng mưa to lắm hay sao. Con bạn em ở HP cũng bảo là đang ngủ thì nước lên gần đến giường, mẹ thì dọn đồ, con thì ngồi nghịch nước hì hì.
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah đúng là phải tội cái cống thoát nước, nhà bác như sống chung với tặc ấy nhỉ, lúc nào cũng lo mưa
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah quê em miền trung du chẳng bg có ngập cả hihi, còn ở hn e ở chung cư nên cũng may mắn ko bị tát nước
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah đúng là Hà Lội nhỉ, lại mong mùa vắng những cơn mưa
May mắn là em chưa ở cảnh nhà lụt bao giờ, những nhà hàng xóm ngập nhà thì nhà em mới vào đến sân thôi. Nhà em mà lên tới hiên thì nhà hàng xóm phải ngập nửa nhà .
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah Nhà a bạn em mùa này cũng thỉnh thoảng phải tát nước, nhưng làm hố ga thế là hết ạ
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah Chia buồn với mẹ nó nhé. Ở vậy thì khủng hoảng quá!
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah hồi bé nhà em ở gần sộng nên mỗi lần lũ tới là cả xóm hò nhau làm bao cát đắp k cho nước lên, có năm nước ngập nửa tầng 1 nhà em lại bán hàng tạp hóa chaỵ hàng muối đuối luôn, nghĩ lại thấy bồi hổi hí hí, kỉ niệm mà, giờ nhà ở HN kín mít em nằm ngủ mà mưa to cũng chả biết, k có đồng hồ thì chả biết mấy h là sáng là trưa hay chiều tối )))))))))))))))))))))))))))
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah May quá nhà chị ở giữa cái chỗ cao đến nỗi nhiều nơi ở HN ngập mà chỗ nhà chị vẫn không hề hấn gì Động mưa mà ngập thì khổ lắm. Vừa ẩm thấp, lại vừa khổ sở mỗi khi phải dọn dẹp. Haiz .................
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah mẹ nó ở đường nào ở HP thế ? tớ thấy khu Đổng Quốc Bình, Đồng Bún, Thượng Lý ngập ghê lắm, đi xe qua toàn chết máy hic
Ðề: Có nhà mẹ nào giống nhà em hông, các mẹ vào chia sẻ ah mẹ nó cũng ở Hp ạ, mẹ chồng em ở quê bảo là nước ngập trắng đồng kìa chả tát nc đi đâu hết đc.