Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Có cả bộ đấy ạ, mua ở đâu đấy c :v
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. nàng cứ hỏi thử xem. Mình đăng ký đẻ nhà A để hưởng bảo hiểm nhưng mà đút thêm tí tiền nằm phòng dịch vụ....Tiết kiệm kha khá đấy nàng ạ. Cứ hỏi người mình định nhờ í: cháu đăng ký đẻ nhà A để hưởng bảo hiểm nhưng muốn thêm tiền để đc nằm giường tốt có đc hok là người ta bảo mình ngay í mà....
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. e thấy bảo từ năm 2012 là ko đc như vậy nữa mà nhỉ
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. vâng, sang tuần em đi đăng kí sinh em sẽ hỏi kĩ vấn đề này. Tiết kiệm tí nào hay tí đấy, sau còn có tiền mua bỉm sữa cho gái iu
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Em đang định mua mấy bộ đồ lanh mặc ở nhà chị ah, có nên k nhỉ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm Em còn trước chị 1 tuần đây nè, mà lúc nào cũng căng như dây đàn chị ah, k biết lúc nào nhóc đòi ra nữa, lại k có kinh nghiệm nữa chứ, mà gò cổ tử cung nó ntn hả chị, em k hình dung được ấy, còn 2 hum nữa em nghỉ rồi chị ah, bụng họa vẫn đau lâm râm nên k dám đi bộ nữa.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Trước đây thì đc, nhưng bây giờ thì khó đấy mn, có ng quen hỏi trc xem tn?
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. pm cho e địa chỉ với chị ơi................
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Những tháng cuối cùng e thích nhất là cái cảm giác nhìn thấy chân của em bé :">. Nhưng mà toàn chỉ nhìn đồng nghiệp với sự ngưỡng mộ thui. Vào đây tìm hiêu kinh nghiệm dần, hịi
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. http://www.lamchame.com/forum/showt...g-hè-cùng-bạn-Có-thêm-đồ-đôi-gia-đình-cực-đẹp topic của mẹ này nè
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Đuúng rồi, từ hồi m sinh đã có quy định sinh dịch vụ mới được nằm phòng dịch vụ rồi. Quen biết cũng xin rất khó.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Chết em rồi, em đang định nằm dịch vụ tại nhà A đây, mà như này để em alo hỏi ng quen rồi lên báo cho mọi người nhá.. bạn thân chồng em làm ở PSHN, y tá trực phòng mổ mà.
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Nhà A cũng có phòng Dịch vụ, phòng 2 người là 350k/ngày thì phải (hôm qua lúc ngồi chờ vừa ngó bảng giá) nhưng chất lượng như thế nào thì ko biết. Và phòng DV ý thì vẫn đút lót cho y tá như bt. Còn Nhà D, phòng 2 người khép kín là 500k/ngày.
Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Trong cái link em vừa post cũng có đấy. Mấy cái bộ mà bảo cõ chỗ cho con bú ý, nó cắt ở ngang ngực, chỉ cần vén chỗ đó lên cho con bú là được. Hồi trc chị đẻ vào mùa đông, may mà có áo kiểu đó, đỡ phải bén hết lên, lạnh bụng. Mua mà mặc cho mát em ạ. Nhưng đẹp đẹp tí nhé. Đẻ xong cũng cần đẹp mà. Bụng chị thì cũng ko căng lắm, nhưng từ hôm qua thì bị đau 2 bên bẹn, đau lưng dưới, đi ngoài, nói chung là mấp mé khả năng sinh sớm, nhưng các cơn co tử cung thì chưa thấy, chỉ có em bé thường xuyên gò bụng mẹ đau hơn bt thôi. Nhưng chị mong nó trụ thêm ít nhất 2 tuần nữa, hơn 3kg mới yên tâm đẻ được.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con em cũng giống chị nè, đau 2 bên bẹn, đau lưng dưới, output ngày 2 có khi 3 lần mà trước chỉ 1 lần vào buổi sáng thôi .
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Mấy hôm nay nằm ở nhà, nằm nghiêng em cảm nhận được gót chân của Khoai nhà em trồi, trườn đểu lắm cơ, cảm giác thật đặc biệt như kiểu sờ đc chân tay con rùi ấy. Sắp đc gặp con rùi. Chị nấm làm thêm toppic về hội rắn con tháng 6 để các mẹ học hỏi kinh nghiệm chăm con, như em con đầu mù tịt kiến thức rất cần ạ.
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Chị lại còn bị chuột rút nữa chứ. Lúc ngủ dậy ý. Bụng chị thì rất mỏng nên ở t ư thế nào cũng cảm nhận rõ các bộ phận của con. Chắc tại chị gầy quá. Hôm qua nhìn cácmẹ đi đẻ, thấy hơi lo 1 chút, đẻ lần 2 rồi mà mình cứ thế nào ý. Sắp làm mẹ 2 con, ko hiểu nó thế nào nữa. Chắc là phải xem có mẹ nào mở sẵn Topic thì join vào, chứ mình mở kiểu đó, ít mẹ vào lắm em ạ.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Đến chị trải qua 1 lần rùi mà còn như thế, huống chi bọn em lần 1 hồi hộp lắm, chẳng biết đẻ như thế nào đây.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. tớ thấy các mẹ đi trc đều bảo thế xác định là chui vào phòng điều hòa 24/24 rồi