Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

Thảo luận trong 'Sữa cho bé' bởi thanhtung2008, 16/5/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. thaohcm

    thaohcm www.khoedep360.vn

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    1,608
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    nghe mấy chị bàn tán về con cái, làm em suy nghĩ
    k biết sau này con em như thế nào...hic hic
     
    Đang tải...


  2. meoconlove

    meoconlove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    9,211
    Đã được thích:
    1,385
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    hihi. Thế đã có kế hoạch gì chưa? Vào diễn đàn sẽ học hddwuowcj rất nhiều nkinh nghiệm hữu ích đây :)
     
  3. meoconlove

    meoconlove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    9,211
    Đã được thích:
    1,385
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    Chị tìm hiểu xem con có phải bị mộng du không nhá/

    Hiểu nôm na là ý thức thì ngủ nhưng cơ thể thì vẫn vận động
     
  4. meoconlove

    meoconlove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    9,211
    Đã được thích:
    1,385
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    Em thấy sữ bột nhiều loại con hay bị táo bón. Còn tùy vào việc con có hợp sữa hay không nữa. Cũng khá đau đầu đấy ạ

    Sữa hút thì có ưu điểm là mát, thành phần sữa cũng đầy đủ chất, lại dễ dàng mang theo.
     
  5. Huong lily

    Huong lily Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/5/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    Bé nhà mình biếng ăn hay không hấp thụ thức ăn hả mẹ thanhtung2008
     
  6. bichthao8811

    bichthao8811 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/8/2010
    Bài viết:
    12,095
    Đã được thích:
    3,004
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    Chờ mãi cũng đến ngày 1/6, mình háo hức còn hơn cả bé nhà mình. Mai đến gặp gỡ giao lưu với các mẹ rồi, nhà mềnh có số đt pm cho nhau để đến buôn bán tý nhé.Lần đầu tiên có buổi offline hoành tráng như thế.Lại được gặp gỡ các chuyên gia về dinh dưỡng, đợt này tha hồ hỏi đây. Nhợn nhà mềnh còi quá, hy vọng qua ngày hội EM Yêu IZZI Ngon nhợn nhà mềnh không còn còi nữa. Có mẹ nào háo hức như e không nhở, hí hí
     
  7. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,973
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    Chuyện sữa và con đi học đúng là mối quan tâm hàng đầu của các mẹ mà
     
  8. bichthao8811

    bichthao8811 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/8/2010
    Bài viết:
    12,095
    Đã được thích:
    3,004
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    Chính vì tiện như thế nên nhiều mẹ lựa chọn sữa hút đấy mẹ nó ạ
    Mai đi op chắc không phải mang sữa theo nhỉ, hí hí.
    không biết IZZI mới này chất lượng thế nào các mẹ nhỉ? bé nhà mình cũng bắt đầu chuyển sang sữa hút rồi
    hy vọng buổi ngày mai sẽ tìm được loại sữa thích hợp cho nhợn nhà mềnh :D
     
  9. summer09

    summer09

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    13,078
    Đã được thích:
    3,688
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    Mai đc tham gia ngày hội "EM Yêu IZZI Ngon" rồi các mẹ ơi. Mình thấy loại sữa này mới Ko biết chất lượng thế nào nhỉ? Có mum nào cho con uống thử chưa? Hồi hộp chờ đến ngày mai quá. hihi. Hẹn gặp các mẹ vào ngày mai nha.
     
  10. hoanang1

    hoanang1 I love my family ^_^

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    7,576
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    hi, đúng là hồi hộp quá đi thôi. May mắn sao được chọn tham gia cùng chương trình Izzy ngon, các con được ngày 1/6 ý nghĩa, mẹ thì được tìm hiểu đúng cái mẹ cần cho con. Rất vui được làm quen với tất cả các mẹ nhà mình, hình như toàn gặp nhau bằng tên ID lcm mà chưa có dịp gặp bên ngoài, hì hì
     
  11. hoanang1

    hoanang1 I love my family ^_^

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    7,576
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    Mình sướng nhất cái giai đoạn con bắt đầu uống được sữa hút, vì mỗi lần cho con đi chơi đỡ lích kích bao nhiêu.
     
  12. ttnam99

    ttnam99 Nam&Bi yêu thương

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    12,831
    Đã được thích:
    3,022
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    Tiếc quá, chị biết ngày hội Izzy ngon hơi chậm nên ko đăng ký tham gia được. Hu hu........
    Chúc các mẹ và các con có 1 ngày vui chơi bổ ích và lý thú nhé.
     
  13. ttnam99

    ttnam99 Nam&Bi yêu thương

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    12,831
    Đã được thích:
    3,022
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    đúng rồi, tập cho con hút ống sữa được là nhàn lắm đấy. Mẹ sung sướng vì đỡ phải pha sữa lích kích mỗi khi đi chơi xa em nhỉ :)
     
  14. ttnam99

    ttnam99 Nam&Bi yêu thương

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    12,831
    Đã được thích:
    3,022
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    Em gửi con sớm quá nhỉ. Thương lắm đấy. Nhà chị gửi con từ hồi 18th mà vẫn thấy con non nớt lắm :(
     
  15. summer09

    summer09

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    13,078
    Đã được thích:
    3,688
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    Chuẩn đó chị ơi. Từ ngày em cai sữa bột cho cu con nhà em là em thấy nhàn tênh ý vì mỗi lần cho con uống sữa chỉ cần lấy hộp sữa hút đưa cho con tự hút là xong. hihi.
     
  16. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    Hí hí, mai đi ọp ngày hội EM Yêu IZZI Ngon rồi, hồi hộp quá cả nhà ơi, có chị nào ở đây tham gia không ạ?
     
  17. ttnam99

    ttnam99 Nam&Bi yêu thương

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    12,831
    Đã được thích:
    3,022
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    Con ko ốm đau là đc em ạ. Anh ku lớn nhà chị hồi xưa đi học cũng có 18kg thôi. Còi dí còi dị, ai thấy cũng thương bảo không vác nổi cái cặp. Ông bà nội thì kêu thằng này mai kia vừa còi vừa lùn. Hồi đầu chị bị xì choét kinh khủng vì cân nặng của con. Sau mới vỡ lẽ ra rằng, mình cứ cố gắng bồi dưỡng cho con thật tốt thôi chứ còi hay mập còn tùy thuộc vào thể trạng và khả năng hấp thụ dinh dưỡng của con nữa cơ.
    Có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn :) Ấy thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại giờ anh í cao 1.7m rồi đấy. Cao hơn mẹ cả cái đầu cơ :)
    AQ đi em ơi.
     
    thanhtung2008 thích bài này.
  18. meoconlove

    meoconlove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    9,211
    Đã được thích:
    1,385
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    Đăng ký hội IZZI roài mà mai bố mẹ chồng em lên có việc đột xuất.
    Bác nào mai đi về chia sẻ kinh nghiệm cho em nhóe!
     
    thanhtung2008 thích bài này.
  19. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    Re: Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    HÍ hí, chị ơi, đi hnay rùi mà chứ có phải mai mới đi đâu??????
     
    thanhtung2008 thích bài này.
  20. bichthao8811

    bichthao8811 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/8/2010
    Bài viết:
    12,095
    Đã được thích:
    3,004
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đau đầu chuyện sữa và dinh dưỡng cho con đi học

    Đúng là không bõ công mình dậy sớm lục ục chuẩn bị, buổi hôm nay vui và bổ ích quá
    Các bé tha hồ vui chơi, được tư vấn dinh dưỡng rồi trực tiếp gặp gỡ các chuyên gia dinh dưỡng, ra về gia đình nào cũng có một phần quà mang về, thích quá
    Mà cu cậu nhà mình hôm nay không biết có phải do thời tiết nắng nóng, rồi chơi nhiều khát nước không mà uống sữa IZZI ngon lành
    Bình thường thì một ngày có ép zai nhà mình cũng chỉ uống được 2 hộp là căng, hôm nay được phát hai hộp IZZI cu cậu hút một lèo là hết veo, xong một lúc lại chạy vào đòi mẹ xin sữa cho nữa. Lúc về được quà cu cậu đòi uống luôn, không đợi được về đến nhà, hic
    Trộm vía, vừa ăn cơm xong lại còn đòi sữa nhưng mình bảo để dành mai uống, cu cậu làm câu xanh rờn: Mai hết thì mẹ mua chứ lo gì :D
    Thấy cu cậu thích mình cũng vui lây, cứ duy trì tình trạng thế này có khi mình phải làm một thùng về để tủ lạnh cho uống dần mất.
     
    thanhtung2008 thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này