HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Tớ hôm nay cũng thoát cảnhh osin toàn tập.
    Khủng khiếp thật .
    Sáng nay gọi 2 bạn dậy đi học khó quá :)
     
    Đang tải...


  2. mẹ Chíp còi

    mẹ Chíp còi Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    1,559
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    723
    Báo cáo với hội trưởng và các bạn là tớ nghỉ Tết ko online được, hôm nay đi làm phải vào báo cáo ngay. Năm nay tớ ko đi đâu mấy vì lạnh quá, toàn ở nhà, 4 anh em ôm nhau ngủ đến 10 giờ dậy. Nấu nướng, ăn uống đến 2 giờ lại ngủ. Chiều ngủ dậy lại tiếp tục bài ăn rồi ngủ, thế là hết ngày. Hội trưởng xem ngày nào tốt gặp gỡ đầu xuân cái nhỉ :D:D:D.
     
  3. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Chị cơ quan tớ sinh non 2 bé gái sinh đôi, nuôi lồng kính 1 tuần rồi về nhà. Trộm vía 2 con, giờ mới có 7 tháng mà nặng 9kg rồi. Quan trọng là phải ủ ấm và sưởi nhiều, không được để lạnh và cho ăn nhiều sữa nhé!
     
  4. me ZINZON

    me ZINZON Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    103
    Xin chào cả nhà, hôm nay đã bắt đầu một ngày làm việc rồi, sáng nay gọi con dậy đi học đúng là khó quá, mọi hôm hôm nào cu cậu cũng dậy lúc 10h sáng quen rồi, hic, may mà tết có mấy ngày thôi, chứ thêm ngày nữa chắc tôi sụt vài kg nữa mất. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, thu được nhiều chiến lợi phẩm nhé, hì hì (năm mới đến cơ quan lại được lì xì thích thế)
    Ngọc ơi sắp xếp ngày ọp đê, tớ thấy vụ này HR được ăn khao nhiều thích thế: HT được lên sao này, Thủy S "sướng" này, mọi người hết cảnh làm osin này,....
     
  5. MeKien

    MeKien Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2006
    Bài viết:
    1,943
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Khổ thân nhà Fremde nhỉ. Nhưng mà bù lại là bà sẽ được ax tặng đt mới rồi, cũng an ủi phần nào nhỉ :D
    Sáng nay nhà tôi hai mẹ con dậy sớm từ 7h để đi làm đi học, lượn qua chỗ cty bà định alo cho bà ra ăn miến lươn thế mà bà ý lại chưa mở hàng. Chán thế. Hôm nào bà thấy bà miến lươn mở hàng thì alo cho tôi chạy ra ăn sáng gặp nhau đầu năm tí nhé :yawinkle:
     
  6. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Chào cả nhà. Hôm nay tớ mới đi làm, sao mà ngóng đi làm thế. Hí hí. Làm Ôsin toàn tập mệt nhỉ. Nhà tớ bác GV cũ không lên, hôm mùng 7 đăng ký đón 1 chị khác từ nhà Huyền Bup về, đang huấn luyện dần. Thanks Huyền nhé.

    @Bình Mộc: nhà tớ em Xíu cũng toàn đứt bữa, hihihi. Không phải dậy muộn mà là vì mẹ mệt quá, lo ăn cho cả nhà xong đến em thì có gì ăn nấy, được bao nhiêu thì được, mẹ mệt quá chả xúc cho được nhiều. Trộm vía em, không ca cẩm mà lại chén bánh quy và miến, mỳ tôm ngoem ngoém ý!

    CHÚC CÁC MẸ RẮN NĂM NAY ĐI LÀM NHIỀU LỘC, NHIỀU HÊN HƠN XUI NHÉ! BÀ NÀO KINH DOANH THÌ NGÀY CÀNG PHÁT ĐẠT, MAY MẮN NHÉ!
     
  7. hienhanh

    hienhanh Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    11/4/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc mừng năm mới. Chúc HR ngày càng phát triển, các thành viên HR nhiều sức khỏe, hạnh phúc, xiền tiêu không hết.........
     
  8. Bô-bô

    Bô-bô i ♥ HR

    Tham gia:
    11/9/2007
    Bài viết:
    2,023
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    863
    Chòa cả nhà.
    Nghỉ cả tuần rồi đi làm lại ngán nhỉ.
    Cty tớ xem ngày giờ đựoc cái "giờ tốt" khai bút 10h sáng nay nên anh em vẫn đc ngủ nướng thêm 1 sáng nữa.
    Chúc cả nhà mình năm nay công việc thuận lợi, buôn may bán đắt nhé
     
    bong_va_titMe_beBin thích.
  9. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Tớ không quên Giang đâu, đã định trả lời Giang rồi nhưng nghĩ thế nào lại xóa đi. Trong bụng nghĩ là chắc nhiều bài mọi người không để ý đâu ai ngờ Giang vẫn phát hiện ra. Hì hì,


    Nhắc đến món Bún ốc cổ thì buồn cười nhỉ. Mười mấy người chen chúc trong cái phòng bé tí trên tum. Đã thế lại phải cắt cử chực ở dưới cửa hàng cầm bát, cầm đũa nếu không thì chả biết lúc nào có cái ăn. He he.


     
  10. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Hôm qua ba mẹ con định qua nhà Hương nhưng ra khỏi nhà Trà là gần 12h00 rồi mà tớ lại hẹn Minh Anh nên không gọi cho Hương nữa.


    Chúc bà sớm tìm được công việc mới như ý nhé. Hội mình có Dương mưa rào cũng làm headhunter đấy.


    Tớ nghĩ là những người vào sau sẽ gặp khó khăn hơn những thành viên kỳ cựu như tớ, S hay Trà. Vì bọn tớ tham gia từ những ngày đầu, lúc đấy chỉ có ít thành viên. Về sau số lượng nhiều lên thì bọn tớ cũng chỉ phải nhớ thêm ít thôi. Chứ như ấy và những bạn mới vào thì ngay lập tức đã phải nhớ mấy chục người thì khó khăn là phải rồi.
     
  11. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Bà này đúng là câu bài. Trưa qua ba mẹ con mình đến nhà chơi đã buôn vụ này rồi thế mà chiều vẫn trả lời mình trong diễn đàn. Hí hí.


    Cố lên Trà ơi, trung bình mỗi ngày 10 bài thì 1 tháng nữa là có ông sao.


    Hic, bà này tớ chưa gặp nhưng ấn tượng qua từng bài viết là sự đảm đang và tháo vát.
     
  12. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Chắc chắn là có tụ tập rồi. Ấy cứ chăm chỉ vào đây là biết ngay ý mà. Hì hì.


    Chúc X năm nay buôn bán phát đạt và không bị banned nick nữa nhé. Ke ke.


    Chia buồn với ấy vụ mất điện thoại. Đúng là ảnh của con bị mất thì tiếc thật. Thôi lần sau rút kinh nghiệm là ảnh, clip của con lưu nhiều nơi cho chắc.
     
    Fremde thích bài này.
  13. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Có chứ, thời gian thỉ tuỳ mọi người thôi. Ngày nào nhiều người đi được thì tổ chức. Nhưng không biết mọi người muốn ra quán hay ọp ở nhà Hoa hay VP của X?


    Trà còn có tiền mừng tuổi, tớ năm nay ở nhà chả được tiền mừng tuổi. Mọi năm thì sếp toàn mừng tuổi tờ 2 đô thôi.


    Ui, phục Thoa thật, tớ mà nấu nướng suốt thế thì oải lắm. Càng gần hết Tết thì nhà tớ càng đi chơi nhiều, như kiểu đi gỡ ý.
     
  14. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Trời, chia buồn với bà nhé. Tôi là tôi vẫn cú vụ hỏng cái ổ cắm ngoài lắm. Chỉ có một cách duy nhất là... quên là mình có những cái video đó đi huhu.
     
    Fremde thích bài này.
  15. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Bin híp nhà tớ thì cũng lay mãi mới dậy. Còn tớ thì vẫn được ngủ nướng. Thôi cố ngủ nướng chứ 1 tháng nữa là tớ phải đi làm rồi.


    Để sang tuần nhé nhưng các bạn thích ọp trung tâm hay Cầu Giấy?
     
  16. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Thế nhà Sếu có định ra ngoài thuê nhà nữa không?


    Chúc ấy và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với ấy và gia đình.


    Chiều qua có cho em Hải Anh đi chơi đâu không mày?
     
  17. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Hihi, nhà tôi thì ngược lại, bao giờ cũng phải lo cho em trước rồi mới đến 3 tên còn lại trong nhà hihi. Nhưng MN mấy hôm mẹ cho ăn uống linh tinh nên bị đi ngoài (nhẹ thôi nên mất 2 hôm ăn cháo trắng với muối).

    Mộc Nhĩ dạo này thấy ai ăn gì cũng lao vào mồm nói "măm măm". Mấy hôm nay toàn anh bánh gạo bù thêm vào bữa cháo Minh ạ.

    Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong tết là đêm 30 tết. Mẹ thắp hương cúng đêm 30 xong thì hạ giò xuống bàn uống nước để chuẩn bị cúng giao thừa. Bố và mẹ mối người một việc, lúc quay ra đã thấy em ngồi cạnh bàn, hai tay cầm nguyên khoanh giò (không thái miếng) cho vào miệng nhai bỏm bẻm. Thấy mẹ nhìn thì chỉ tay về phía mẹ ra hiệu "em đang ăn giò này mẹ" hihi. Hai vợ chồng nhìn nhau cười hớn hở. Vì anh Mộc đến giờ cũng chẳng bao giờ tự nguyện ăn giò đâu. Một lúc sau cô í ăn nhiều quá nên trớ ra toàn giò, từng miếng to bằng cái vỏ hến hihi. Thế nhưng mẹ vẫn mừng.

    Đêm 30. Bố và Mộc đi xem bắn pháo hoa ở sân Mỹ đình lúc 11h30. Mẹ ở nhà với em MN bắt đầu quắn lên lo quét nhà, quét xong nhà thì thấy nhà bẩn quá ko chịu được --> lại lo lau nhà. 23h45 phút vẫn còn lau nhà 23h55 thì lau xong nhà. --> vội vớ lấy quyền khấn nôn xem mục lục phần cúng giao thừa thì đọc đúng đoạn khấn ngoài trời. May quá còn xem lại cái tiêu đề nên lại vội giở đến trong khấn trong nhà. Thế là chuông đồng hồ trên vô tuyến đổ xong chuông rồi mình mới bắt đầu châm nến thắp hương.
    Cái cảm giác giao thừa ấy mới tuyệt làm sao. Trong vô tuyến thì pháo hoa bắn ầm ầm, em Mộc Nhĩ thì ngồi trên sàn nhà nhìn mẹ thắp hương. Thắp hương xong vần còn ôm con ngắm pháo hoa trong vô tuyến được một lúc (pháo ở sân Mỹ Đình cũng dội tiếng nghe đùng đùng ở ngoài trời). 15 phút sau bố và anh Mộc về, cả nhà lại quây quần uống bia và ăn bánh kẹo. Anh Mộc thì được bố mẹ tặng cho món đồ chơi mua từ trong năm (nhưng thấy mua nhiều quá nên để dành tết mới tặng). Anh Mộc có vẻ thích thú lắm.

    Đêm hôm đó mới thấy mình vẫn còn giữ lại được không khí giao thừa từ ngày còn ở với bố mẹ. Đêm nào cũng được bố mẹ mừng tuổi và ngồi ăn xôi, gà và bánh kẹo.
     
  18. me ZINZON

    me ZINZON Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    103
    Chà Ngọc quả là hội trưởng có khác, trả lời ko sót bài nào, bái phục bái phục
     
    Me_beBin thích bài này.
  19. Bô-bô

    Bô-bô i ♥ HR

    Tham gia:
    11/9/2007
    Bài viết:
    2,023
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    863

    Đầu năm câu lấy may nhể. Câu hẳn quote của Ngọc để "lấy hơi" ông sao nào :rolleyes:

    Post xong rồi mới thấy Ngọc trả lời. mạng nhà mình lởm quá hehe
     
    Sửa lần cuối: 22/2/2010
  20. me ZINZON

    me ZINZON Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    103
    Tết năm nay tớ về quê chồng ăn tết, nhà tớ vốn ở CC, về nhà chồng nhà 3 tầng, em Zon nhà tớ làm tớ 1 phen hú vía. Chiều mồng 2 tết tớ cho em Zon ngủ trên tầng 3,(ko thay đổi được vì tầng 3 được bà để dành cho VC nhà tớ), thấy em ngủ say tớ xuống tầng 1 tý, được một lúc nghe con khóc ở cầu thang, mẹ sợ quá phi 3 bậc một lên, thấy con đang ngồi ngay đầu cầu thang khóc, nhìn thấy mẹ cu cậu nhào ngay xuống, trời ơi mẹ hú vía, may mà còn đỡ kịp con. Em Zon nhà tớ đi được rồi nên ngủ dậy là tự xuống giường, tự đi ra ngoài, quen ở CC rồi mà. May thế ko thì đầu năm ko biết thế nào,....
     

Chia sẻ trang này