Ðề: Re: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Đúng rồi e ạ. Phải mặc ít nhất 1 tháng đấy, còn phải đi tất giấy mỏng nữa cơ, tập 1 chị cũng sinh vào tháng 6 nóng za man mà vẫn phải mặc như thế đến gần 2 tháng chị mới giám mặc đồ cộc đấy. Cứ chịu khó kiêng tí cho sau này đỡ khổ e ạ. Chị đang định mua mấy bộ lanh dài tay đề mặc sau sinh đây.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Mẹ này nói vậy làm mình yên tâm, mình chỉ sợ đẻ dịch vụ mà chẳng thuê đc phòng dịch vụ thì teo trời nóng như này thì khổ lắm
Re: Ðề: Re: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Ôi giời ơi, mặc thế thì nóng lắm nhỉ? Nhưng mà nằm điều hòa lại ko tốt cho 2 đứa.
Ðề: Re: Ðề: Re: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Điều hòa thì để tầm 26-28 độ, chủ yếu bật lúc buổi trưa khi nào phòng mát rồi thì có thể dùng quạt là đc. Nhà chị mát nên chị cũng đỡ lo vụ nóng.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con Ôi, hồi bầu đứa 2 này, em quên mất ko tính đến lúc đẻ. Biết thế tính nốt cho vào mùa đông. Cứ sốt ruột đẻ luôn, nên quên tính.
Ðề: Re: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ ui chị giỏi thế, nóng thế này chắc e chỉ mặc đc 1 tuần áo dài thui, tuần sau đấy là mặc bộ lửng lửng là đc rùi. Nghĩ đến đóng bộ dài tay mà chết khiếp
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Các c ơi gần ngày sinh rùi thì 2 ngày đi kiểm tra 1 lần ạ? E vừa đi hkia hnay định đi tiếp. Mà ktra luôn ở viện í ạ. Mỗi lần đi mất có hơn 1 tiếng thui
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Sát ngày rồi, cứ kiểm tra liên tục đi vitcon. Vẫn chưa cảm thấy gì à?
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. 1 tuần 1 lần thôi em ơi, trừ khi có vấn đề gì thì theo chỉ định của bs SA.
Ðề: Re: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Tính làm sao đc chứ, con cái trời cho mà e, thôi cứ an ủi là sinh vào mùa hè thì con sẽ nhanh lớn và tránh đc nhiều bệnh về đường hô hấp hơn e ạ. Hihi. Mặc đồ này nằm điều hòa thì ko đến nỗi đâu e à. E cứ mua bộ lanh mặc cho nhẹ nhàng và mát nữa.
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Bạn ý còn 2 ngày nữa là tròn 40 tuần rồi, sao mà 1 tuần/lần nữa ạ?
Re: Ðề: Re: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Hihi, em nói thật, vụ này là em tính đấy. Ko phải tự nhiên đâu. Nhưng người tính ko bằng trời tính. Em tính ngày để ra thằng ku cơ, 1 lần duy nhất dính luôn (trộm vía, em hơi mắn). Mỗi tội lại ra con vịt đáng yêu.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt VẪn chưa có dấu hiệu j c ui. Ah, e chỉ thấy output mềm hơn mấy htrc thui, hay muốn đi hơn nữa. Bs hẹn e là ngày kia chưa đẻ thì đến khám lại. Nhg e đọc mấy TH bé sát ngày bị sặc phân su do ko ktra nên ko biết nên thấy lo lo định chiều nay đi tiếp luôm c ạ. Ko sao c nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con Bụng em lúc nào cũng căng như quả bóng, mà cu cậu nhà em đểu lắm, cứ lên bàn SA là gò cứng bụng, BS chịu k SA được bởi cứng, sáng nay em vừa đi SA về nè, 38w đc 3,4kg chị ah, hức, đang lo to khéo lại phải mổ thì tèo. 2 hum nay em âm ỉ đau bụng nên có bảo với BS, hic, BS khám ấn cho 2 nhát đau k kêu được, huhu. Mừ mấy hum nay chắc cho em ăn đồ nóng hay sao mừ đi ngoài ít lắm.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Em hnay đi khám thấy mấy chị tuần 39-40 BS đều hẹn 2 hôm sau đến khám đấy chị ah.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, Cứ khám đều nhé. Chủ yếu hỏi BS xem nước ối còn nhiều ko, có trong ko? Calci hóa độ mấy rồi. Như chị đẻ con Sóc là quá 40 tuần đấy, sốt ruột lắm. Trộm vía đẻ ra bạn ý mặt ko hề nhăn nheo hay lắm tấm gì đâu nhé. Nước ối của mẹ lúc đó vẫn rất nhiều và trong mà. Chị thì lúc siêu âm bụng rất mềm, mà con thì đạp đều chứ ko gò cứng, chắc nàng nhà chị thuộc dạng đầu gấu, cóc sợ gì cả. Trộm vía, to tí nuôi cho dê.x
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm Em lúc nào SA bụng cũng cứng như là quả bóng ấy, BS hỏi " bụng em lúc nào cũng cứng ntn ah?", hic, có lúc nào nghỉ đâu chị, chạy hết bên này đến bên kia, chán thì gò cứng lại, họa lại thúc cho mẹ nhát đau k kêu đc ấy. Em mong tầm 3,4kg cho dễ đẻ thui, to quá lại ăn dao của BS thì mệt lắm
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. chúc các mom kỳ nghỉ hè vui vẻ ~!~
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Hứ, làm gì có nghỉ hè đâu. Chắc chỉ có các cô giáo là được nghỉ hè thôi nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt các cô giáo ngỉ hè thì ngỉ lương lun ~!~