Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ka ka, cùng ngày sinh với Cua nhà mềnh nè. nhưng mà cua nhà mình còn chưa ăn bột. hic hic. có vẻ như sẽ lười ăn
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tớ phát chán với việc tập ăn bột cho cu Híp cả nhà ạ. Tình hình là tớ đã bóc 2 hộp ngọt gồm 1 Hipp 1 Nestle và 1 mặn Ridielac, loại nào hắn ta cũng khóc, nhè ra, dù là pha lỏng, sệt hay đặc. Haizz...sắp 6 tháng đến nơi rồi...
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hix mẹ nó có cho cháu ăn loại váng sữa vs sữa chua 4 tháng ko ạ . em nghĩ ăn tầm này hơi sớm . ngoài 6 tháng mới nên cho ăn ạ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 bé trộm vía thích quá thui ^^ . mẹ nó cho ăn sớm thế ạ . Em 4 tháng rưỡi mới cho ăn mà mọi ng đã keu sớm rùi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 mẹ nó mua bledina cho con ăn xem . cu bin nhà tớ cũng khôn mồm lắm thử đủ loại bột đến loại này ngon mới ăn . mua vị bích quy rất dễ ăn mẹ nó ạ ^^
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 cảm ơn 2 mẹ nhưng mà cu nhà mình lúc đó có dấu hiệu đòi ăn (bú sữa no vẫn mút tay, nhìn mọi người ăn cơm cứ chép miệng) hi thế là cho cu con măm sớm, lúc đầu mình cũng cho ăn có ít thui ko nhiều và pha thêm với bột 1 gạt sữa nữa. mình nghĩ cũng tùy từng bé mà cho ăn sớm hay muộn thôi mình đang cho bé ăn bột ngọt của nestle theo các mẹ thì có nên ăn dặm theo kiểu của Nhật ko vì mình thấy cu con có vẻ ko thích ăn bột ngọt thì phải
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 cu nhà này giống cu nhà mình nhỉ, mình đang cho ăn bột ngọt nestle thình thoảng ăn ngoan nhưng thỉnh thoảng khóc um lên
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tốt nhất cứ cho bé bú mẹ chị nhá, khoan hãy cho bé ăn dặm. Nếu bé nhà cứ khóc thế thì nên đi khám đi chị, bác sĩ mới chuẩn bệnh như thế nào được.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Lâu rồi mới vào nhà, tháy các mẹ rôm rả vụ ăn dặm quá. Em Chin nhà mình ngay mai là tròn 5 tháng, theo kế hoạch là chủ nhật sẽ được ă dặm đây, nhưng hơn 1 tuần nay RLTH nen chắc lại phải li lại ít nhất 10 gày nữa rồi, chns quá. Ko thấy mẹ nào ở đây cho con ăn dặm kiểu Nhật. ái này hay lắm, nhưng chỉ kha thi với mẹ nào ở riêng thôi. Ở chung thì kiểu j cũng bị các ông, các bà phản đổi. Mình nuôi cô lớn theo phưong pháp này, thành quả tuyêt vời. 1 tuổi 13kg, 2 tuổi 16kg, 3 tuổi 18kg... ăn cơm nhoay nhoáy từ 14 tháng... Định tập cho cạu em nữa đây, đang hăm hở mà con lại rối loạn tiêu hóa
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 các mẹ cho e tham gia hội em rồng tháng 12 với. bé con nhà em sinh ngày 27/12/2012, con gái, sinh mổ, 2,8kg. đến 5 tháng thì bé được 7kg rồi. trộm vía từ hồi sinh ra đến giờ chưa bị ốm đau, hay RLTH gì cả. mẹ cháu thấy may mắn quá. @mẹ HoaPhuongthang8: em định cho con em ăn dặm Kiểu Nhật đây ạ. dự kiến là ngày mai khi bé được 5 tháng 5 ngày thì e cho ăn dặm kiểu Nhật. e ở riêng, nhưng e cũng nói về phương thức ăn dặm của em cho ông bà nội và bà ngoại, lên thực đơn cho con theo từng ngày, theo dõi chiều cao cân nặng của con từng tháng, nên ông bà hai bên có vẻ yên tâm theo phương pháp đó. hi vọng thành công như mẹ nó. các mẹ rồng con ơi, ai cho con ăn dặm kiểu Nhật thì chia sẻ kinh nghiệm cho em với nhé.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mình thì đứa đầu nuôi kiểu bt, trộm vía thành quả gần giống bạn (kém chút lúc 3 tuổi) nhưng đứa thứ 2 thì...haizzz. Mình nghĩ môỗi đứa 1 kiểu, đành vậy. Ăn dặm kiểu Nhật mình có học chút ở đoạn ăn thô sớm chứ ko áp dụng hết được. Cũng muốn áp dụng cả kiểu Pháp nữa nhưng không đành lòng Thôi trung thành đa số với công thức của viện d d vậy. Bé RLTH bạn thử cho dùng men vi sinh viện Bạch Mai chưa? Sáng nay tớ vào mua xếp hàng lâu quá sợ con mệt nên bỏ về, hì.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Uh, để tớ thử xem. Chả bù với thằng anh nó ngày xưa, gì cũng ăn, đút còn ko kịp, hichic...
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Cho mình tham gia với, Sukem nhà mình sinh ngày 28/12, con trai nặng 2.9kg. Hiện tại bé được 7.5kg. Mình đã bắt đầu cho bé ăn bột ngọt Hipp 1 ngày 2 bữa, mỗi bữa 4 thìa cà phê loãng & 1 cốc sữa chua hoặc váng sữa. Ăn dặm hơi sớm nhưng vì bé bú sữa ngoài 100% từ tháng thứ 2 nên mình phải cho con ăn vậy. Mẹ nào có phương pháp ăn dặm của Nhật gửi cho mình với.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ôi mình cho uống men của Pháp, ngày 2 ống, hnay thấy ok rồi. Vụ ăn dặm thì dĩ nhiên phải biến tấu theo kiểu của mình, ai mà áp dụng 100% được, he he. Mình nuôi đứa đầu nhàn lấm, vì nó chịu ăn chịu chơi. Đến ông quý tử này thì oải qua, ko tháng nào ko điểm danh ở bv. nói chung la mệt... mệt từ hồi bầu luôn vì nghén gần chết (3 tháng nghén, gầy 6kg luôn)
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 He, điều kiẹn tiên quyết là ở riêng, đều kiện tiếp theo là mẹ phải vững chí ... Cương quyết bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, thậm chí... măng nhiếc của ông bà, nhất là cái lúc nhìn con gầy tong teo thì ... Sau đó nữa là phải cương quyết với con: Ko ăn thì đổ chứ ko dỗ dành. Cài này phải vào thực tế mói biết được, vì nhiều khi mình nấu hì hục cả buổi, mang len con ko ăn thì nào thì dễ nổi điên lắm. Cô lớn nhà mình hơi bị quán triệt vụ này. ko ăn là mẹ đổ luôn cho nen đến bữ phải ăn khẩn trương, ko thì chỉ có đói mà thôi. Ngh cũng dã man thật, nhưng mà khi thành thói quen thì mình nhàn lắm, ko có vụ bố mẹ mua hát dỗ con ăn, xem đĩa ca nhạc hay quảng cáo để ăn đâu, cũng ko có màn ăn rong nhé. Bữa cơm tối đa 30p (1/2 bát con cơm với thịt và 1 bát rau tiêng), cháo hay bún phở thì ko quá 15p, còn sữa thì ... 300ml/bữa, 2p là xong, nhanh như người lớn
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ối trộm vía, thích quá. e nhìn gương mẹ nó mà phấn đấu cho con nhà em ăn dặm để được như cô lớn nhà mẹ nó.hôm nay e bắt đầu cho con em ăn theo kiểu của Nhật đây. để xem nàng ta phản ứng thế nào. có gì e chia sẻ với các mẹ để các mẹcho e lời khuyên nhé
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hum nay đi cân cu con đã lên đến 9.4kg rùi (mà có 5 tháng 3 ngày thui) ngạc nhiên vô cùng vì hôm 8/5 cân mới có 7,6kg.trộm vía cu con 5 ngày hết 1 hộp sữa to rùi mẹ nào cho con ăn dặm theo kiểu Nhật lên thực đơn cho anh em học tập nào? chứ cu nhà mình có vẻ ko thích bột ngọt
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hic con trộm vía thích quá :x . Bin nhà mình ì ạch mãi vẫn 8kg rưỡi chán lắm