tội nghiệp 3 mẹ con bà quá à!chán người giúp việc chả có tình người..năm nào t cũng ăn tết ở long xuyên,tết lx vui lắm..nói chung 10 ngày tết hơi bị thiếu đối với nhà t á!à! mà chừng nào lên sài gòn vậy bà!
Mai tui lên saigon mổ chân bà ơi Chân tui từ ngày sanh Lucas thì viêm hốc móng giờ là hơn 5 tháng rùi Bs trên này bảo phải về sì gòn mổ mới lành dc
vậy còn vụ lên đại sứ quá thì khi nào lên..à! mà bà đi xe máy hay xe khách vậy.>?vậy trong hóc móng làm mủ rồi hả?bà có uống thuốc kháng sinh kg?t sợ làm móng lắm..thà xấu 1 chút chứ làm móng lấy khóe riết rồi bị đó!
chị ơi ! e gởi cho chị rùi đó! chiều e kg đi được nếu chị kg rãnh thì hôm nào chị ở quận 1 buổi tối 7 ,8g e nhờ xã e mang cho chị luôn.. xã e làm ở sunwa đấy ..chị cứ nhắm xem có tiện hông?
Vậy thì cập nhật danh sách dùm em nhé,em không chuyên nghiệp như Tina nên hẻm nắm danh sách đầy đủ,nếu đông thì thuê xe nhà Tina đi chị à,xe hôm rồi đi Đại Nam ý,Còn nếu sợ nửa thì anh chị đi xe máy hoặc tàu cánh ngầm,hẹn gặp ở Vũng Tàu nhé chị.
Uả vậy Lucas đang ở đâu? Em nói 3 mẹ con? Lucas có anh hay chị sao? Hình như chị nhớ Lucas là con đầu lòng của em mà?
Nói thật với bà là từ nhỏ đến giờ tui ko có làm móng , tui sanh Lucas xong mập lân xong bị luôn và uống thuốc kháng sinh quá nhiều giờ tui mặt thấy ghê luôn
em cũng thích đi đổi gió lắm .... mà nếu đi thì em đi xe máy thôi ah ! em cũng sợ mùi xe hơi lắm ....
Mình thấy bv ax mình cũng làm mấy cái này thường đó, nhưng nếu bị nặng có thể phải phẩu thuật bỏ luôn phần móng, nói chung phải xem từng trường hợp cụ thể nhưng bà cô họ của mình bị khóe ngón tay trỏ, để xưng vù làm mủ, bị đau kg ngủ đc - bị đau từng cơn ngất, may mà kịp vào bv (chớ nhiều trường hợp đau quá co giật và died luôn!!!), tưởng cắt luôn cả ngón tay đó chớ, nhưng bs ở đó xem xét rồi mổ - cắt - lọc gì đó, bây giờ chỉ bị xấu cái móng thôi, nhg ngón tay vẫn còn nguyên - bạn nên đến bv sớm nhé
Muốn đi lúm em ơi, nhưng hỏi thử Lộc An xem còn phòng kg. Đi Vũng Tàu mà kg book trc cũng chẳng có phòng đâu nha, mà có nhà dạng villa thuê thì hay biết mấy nhỉ
ở villa vui,và thoải mái lắm chị há..e nhớ có mấy cái villa tuyệt đẹp nằm ở đường gì gần chùa,đường trồng đầy hoa sứ...