HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. me ZINZON

    me ZINZON Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    103
     
    Đang tải...


  2. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    hị hị, thì đang phấn đấu ông sao, nên phải trả lới chứ :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  3. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Ọp trung tâm đi, mấy lần ọp Giảng Võ rồi còn giề
    Ưu tiên bà bầu :yawinkle::yawinkle::yawinkle:
     
  4. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Eo ôi, hú vía nhỉ!
    Nhà tớ cũng đóng đô trên tầng 3 nên thấu hiểu lắm. Con biết bò là phải có chặn cửa rồi. Nhà bà thường ngày ở CC nên đỡ nhỉ, tớ cũng thích CC lắm, mỗi lần sang bà ngoại gần như chả phải trông con vì dù con đang ở đâu thì vẫn trong tầm mắt của mẹ.
     
  5. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Hí hí, nghe Bình kể thấy cảm động thật đấy. Nhà tớ thì ăn tốit Tất niên bên ông bà nôi về nhà luc 8h, ngồi xem Táo quân 1 lúc rồi khoảng 10h mới lau dọn nhà, 11h giặt mẻ cuối cùng. Sau giao thừa 2 vợ chồng lên sân thượng phơi quần áo vừa làm vừa thì thào bảo là chả biết 2 vợ chồng nhà này sạch sẽ hay là số vất vả đây. Đầu năm mới đã lao động rồi. :p

    Nhà tớ thì không phải mình không chịu nấu cho em Xíu mà nấu cháo em ý không thích ăn nên thôi. Chuyển món khác vậy. Em này còi nhưng mà nhai trộm vía nhanh hơn chị Sếu. Điều đó chứng tỏ không nên cho các bạn ý ăn đồ mềm và xay nhuyễn lâu quá nếu bố mẹ như mình dũng cảm bỏ qua giai đoạn lo về cân nặng. Hihihi. Sếu lúc nào cũng cao ráo và đủ cân nhưng nhai thì chậm lắm ý.
     
    MeCuMocMe_beBin thích.
  6. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ôi, đúng là hú vía nhỉ. Em Tom sáng nay cũng làm cho tớ hết hồn. Bình thường thì em ý chỉ lẫy một vòng thôi nên tớ yên tâm đặt em ý ở giữa giường. Vừa mới quay lưng uống nước đến lúc quay lại đã thấy em ý ở mép giường đang nghịch gói giấy ướt rồi. Hóa ra là em ý muốn lấy gói giấy ướt ở xa nên lẫy 1 vòng rồi lại nẳm ngửa ra lẫy tiếp vòng nữa. Hic hic.

    Hôm qua ba mẹ con tớ qua nhà Minh Anh chơi, lúc đi đã định là ở nhà Minh Anh về thì qua nhà ấy nhưng ăn trưa ở nhà Minh Anh xong chắc no quá nên quên mất. Thế là ba mẹ con lại lên taxi về nhà, về đến nhà mới nhớ ra. Hì hì.


    Hí hí, cứ đi câu rồi sẽ có sao mà.


    Đọc bài của Bình Mộc thấy đầm ấm và hạnh phúc ghê. Tớ ở chung với mẹ chồng nên không phải lo cúng giao thừa như Bình. Bin thì chưa năm nào được đi xem bắn pháo hoa lúc giao thừa cả. Năm ngoái chưa có em thì còn được đi chơi ngắm phố phường tí rồi về. Năm nay ăn uống Tất niên xong dọn dẹp cũng hơn 10h. Bin trèo lên giường ngủ tít, bố Bin cũng ngủ còn mình tớ thức qua giao thừa vào nhà Rắn thôi.
     
    Sửa lần cuối: 22/2/2010
  7. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Thanks Ngọc. Nếu tình hình hàng xóm có đập phá sớm thì nhà tớ sẽ tạm di cư sang nhà nội một thời gian vậy. Định thuê nhà nhưng các ông bà phản đối quá nên đầu năm lắng đọng lại cái xem thế nào. Nếu tình hình ban căng hơn thì thuê sau vậy.
     
  8. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ phục cậu bởi trí nhớ và những quan tâm của cậu tới từng thành viên, xứng đáng với chức danh Hội trưởng HR chứ nhỉ? Cứ thế phát huy nhé, chúng tớ còn được nhờ...hihi...
     
    Me_beBin thích bài này.
  9. Bô-bô

    Bô-bô i ♥ HR

    Tham gia:
    11/9/2007
    Bài viết:
    2,023
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    863
    Thương ơi, mặc dù HA nhà tớ biết đi và biết tự trèo xuống giường rồi nhưng tớ vẫn sợ lắm. HA ngủ là cho vào cũi rồi mới làm gì thì làm.

    Hải Anh nhà tớ đi chơi tết xong cũng có "thú vui" mới là trèo cầu thang. Hễ thấy cầu thang là đòi trèo lên trèo xuống :(. Mẹ cẩn thận thế mà hôm qua nàng í trèo lên giường rồi đứng thẳng luôn ở trên đấy chơi vì tưởng cái giường là ... bậc cầu thang, xớ rớ thế nào ngã cái uỳnh xuống đất. Ơn giời là giường thấp
     
  10. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Báo cáo cả nhà, Quân nhà tớ ăn đã chuyển sang ăn cơm xay rồi, ăn hai bữa cơm xay rồi mẹ cho ăn cơm luôn, trộm vía ăn được lưng bát. Mấy hôm nay ốm nên lại quay về cháo, khỏi ốm là tôi lại tập cho ăn cơm. Cứ đà này tháng 8 em đi học mẫu giáo là ăn được cơm vô tư rồi, giờ ko có bà cô trông, ko phải cháo lão gì, mẹ cũng đỡ bận.
    Thương zinzon con ko sao là may rồi. mà bảo là để phần tôi mấy đôi quần tất, ko thấy ý kiến gì nhỉ?:confused:
    Hạnh lại ốm à, bà này chán đời thế ?
    Đôi bờ đợt chúng nó mới tập đi, tôi cũng đến khổ vụ leo cầu thang, xuống nhà bà mợ tôi, nó cứ bắt leo lên leo xuống đến chóng cả mặt, rồi đi vincom,đi thang cuốn, cũng đi lên đi xuống, mặt mũi hớn hở trong khi mẹ thì mỏi rã chân.
    All ọp đê...........................
     
    Sửa lần cuối: 22/2/2010
  11. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Khai bút đầu xuân nào
    Hôm nay đi làm, hàng quán lèo tèo, chầu chực mãi mới tìm được quán ăn. Đói mờ cả mắt. Vào điểm danh chào cả nhà rồi tớ đi lễ cùng các bạn công ty đây. hihi.
     
  12. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Hi chào cả nhà! Giờ mới vào dc diễn đàn vì sáng họp mãi hơn 12h mới xong, giờ thì buồn ngủ quá, hơn chục ngày tết ở nhà hết làm osin, rồi ăn lại ngủ, bây giờ cố ngồi chờ đến 3h về đón con, chả muốn về nhà :eek:
     
  13. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Chào cả nhà, tớ cũng vào điểm danh đầu năm.

    Từ sáng đến giờ cắm mặt vào máy tính chưa ngẩng lên được. Công ty tớ nước ngoài nên chúng nó không nghỉ tết vì thế cho nên công việc bao nhiều ngày giờ làm luôn một lúc.
    Tớ vẫn chưa khỏi ổm nên mệt mỏi lắm, xong vẫn phải cố gắng làm vậy nếu không để đọng lại mấy ngày nữa chắc là làm không xuể.

    @An. Chai nước mắm của tui vẫn phải giữ lại cho tui nhá. Hôm nào off cầu giấy thì mang đi giúp tui. Thông cảm cho tui, ôm lăn ốm lóc không khỏi. Chẳng biết may mắn đến với ai chứ tôi thấy cứ ốm đau hoài thế này chán đời lắm.
    Off Cầu giấy đi. Nhớ mọi người lắm rùi :):):)
     
  14. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Hi cả nhà.

    Mấy ngày Tết con nhà tớ ốm gần trọn cả Tết, trời rét, nên chẳng đi đâu mấy. Mùng 6 thì osin cũ ko lên, may sao osin nhà bạn tớ lại dắt osin mới ra, thế là tớ múc luôn. Bác osin này thì rất được việc, rất tốt bụng và hiền lành. Đầu năm may mắn quá!

    Mùng 6, hai mẹ con tớ cùng nhà ngoại đi Chùa Dâu và Chùa Bút Tháp ở Bắc Ninh. Bố nó thì đi Yên Tử cùng cơ quan. Lần đầu tiên con gái đi đường xa (đi oto thôi), thấy ok, khỏe lắm. Lần sau cứ thế phát huy.

    Tết nhất đúng là được nghỉ thì thích, nhưng có vô số thứ không thích là ăn uống ít rau, sáng ngủ dạy muộn bỏ bữa sáng, con cái ăn linh tinh, ở nhà thì ko ngoan như đi học, osin thì không có... Nói chung tóm lại là tớ không thích Tết Âm lịch bằng Tết Dương lịch vì quy luật hằng ngày của gia đình không bị phá vỡ vào Tết Dương lịch. Tết Âm lịch mọi thứ cứ vô tổ chức thế nào í. Tất nhiên mọi thứ là do mình, nhưng dù sao vẫn ko thích Tết.

    Thôi, coi như năm mới tớ cũng có cái may mắn đầu năm rồi, cho nên hi vọng trong năm mọi thứ sẽ êm suôi.

    Khoe ảnh của nhà tớ chụp hôm Tết nhé!

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  15. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Trộm vía em Quân giỏi nhỉ. Bin híp nhà tớ hồi xưa gần 3 tuổi mới ăn cơm.


    Thế mấy quán ăn trên tầng 15 chưa mở hàng hả An?


    He he, S ngủ quen mắt rồi nên giờ than khổ đây. Phim tớ cho mượn đã xem chưa?
     
    mẹ Hân Hân thích bài này.
  16. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Khổ thân bà not fat. Thôi cố làm cho nó gầy. Hì hì.


    Trộm vía, em Bảo Anh xinh quá. Ảnh này quấn tóc như thiếu nữ Hà Nội xưa ;)
     
  17. MeKien

    MeKien Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2006
    Bài viết:
    1,943
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Hihihi, tớ làm quả khai xuân mở hàng ở HR nhé: tình hình là cụ nội Kiên ở quê nuôi được 1 đàn gà giống Pháp, em nào cũng toàn là 6-hơn 10kg. Thịt dày khự , nhà tớ được cho 2 con mà ăn cả tết mới hết có 1 con, còn 1 con hôm nọ ông nội Kiên đem ra làm ruốc, thấy ngon lắm nên mới nảy ra idea là còn mấy con gà của cụ ở nhà sẽ đem ra làm ruốc để bán cho cụ lấy tiền mua đàn gà mới (vì nó to quá có bán cũng phải chờ nhà nào có đám cỗ lớn họ mới mua). Cụ nhà tớ còn khoảng 4 em gà, chắc sẽ làm ra được 5kg ruốc. Không có nhiều nên tớ không định mở topic mà chỉ chào hàng cho HR và một số bạn bè thân quen. Ruốc gà do ông bà nội Kiên làm, đảm bảo vệ sinh, thơm ngon nhé . Giá là 400k/kg . Mời cả nhà ủng hộ nhé.:p
     
    mẹ Hân HânMe_beBin thích.
  18. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    [​IMG]

    Momo ơi tớ khoái nhất ảnh này :D:D
    Hằng: mai or thứ 4 này ọp đê, lâu rồi k gặp mọi người nhớ nhau nhỉ ;), có khi ọp lẩu gần cq An nhé, vừa rẻ vừa ngon (trích dẫn lời An :p)
    Ngọc: Tớ vẫn chưa xem Ngọc ạ, nhưng quyết tâm tuần này sẽ xem :yawinkle:, tại dạo này tớ đang xem phim tối nay ăn gì hi hi
     
  19. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    @Thủy S: tiền lì xì của ba mừng tuổi BA đấy
     
  20. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Ôi thế à, đủ tiền cháu mua sữa cả năm :p
     

Chia sẻ trang này