Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi thế hôm nay các mẹ bầu có cho con mình đi đâu ko nào? em thì chiều tối sẽ lượn lờ ăn vặt thui
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! BV YHCT ngay gần Bxe Mỹ Đình, ở trên đường Phạm Hùng ý, nhiều người cũng sinh ở đó lắm. Nhưng mà nếu bạn sinh DV hay sinh mổ thì nên đến BV chuyên là tốt nhất
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! m xdinh sinh mổ ở YHCT đây, đâu phải cứ vào BV chuyên là tốt đâu, mấy bà c mình toàn sinh mổ ở đó, có bà còn thai ngược
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Năm nay con mình chưa đc quà 1/6 rùi .Sang năm bế con đi chơi kkeeeeeeeeeeeeeeeee
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Tháng 9 này sinh đông lắm... Mấy chị của bạn sinh ở YHCT thì bạn an tâm rùi.Bạn khi nào đi ĐKS thì chia sẻ kinh nghiệm nhớ .Mình nghĩ là mẹ con khỏe mạnh sinh đâu cũng okie. Tâm lý con đầu nên mình cũng có nhìu cái lo lém :">
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! theo mình thì sinh ở yhct cũng tốt sinh mổ các bác ở đó cũng có chuyên ngành rồi, và sau đó là dịch vụ tốt nên còn khỏe hơn ở bv chuyên như pshn mà sau đó là vất vả
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hay quá hay quá em đang tìm đây
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! mình cũng vậy đi làm công ty mới nên cũng chưa có chế độ cho con, ui tôi nghiệp bé
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Thấy bảo năm nay sinh tháng 8 âm là đẹp nhất đấy! Nên đông lắm. Mà năm nay tớ thấy bầu cũng nhiều. Đi đâu cũng đụng bụng bầu, hihi. Kiểu này mấy năm nữa con đi học lại phải bon chen mệt đây. Hqua đọc báo thấy các anh heo vàng đi thi tuyển vào lớp 1 mà thương quá. Cho tớ bán than tí, đang giận chồng từ hqua chẳng nói năng gì, buồn quá đi. Chẳng hiểu sao dạo này mình hay suy nghĩ & nhạy cảm thái quá. Cty ox thì ở cách xa nhà, mà ổng làm quản lý nữa nên cv cũng nhiều. Đợt này lại nắng nóng nữa nên hay về muộn. Toàn 7h, hơn 7h mới về. Ox về mới nấu thức ăn nên hôm nào cũng phải 8h mới ăn tối. Mọi hôm tớ ko mệt thì cũng túc tắc làm trong khi chờ bác ấy về để bàn giao nốt. Hqua thì mình mệt, chờ mãi tận 7h30 mới thấy về, chẳng hiểu sao lúc ấy ức kinh khủng, mặt xị ra chẳng nói chẳng rằng luôn, hỏi cũng ko nói. Mình thì nằm ở ghế sô pha, ox về mới nấu đồ ăn, thấy vợ thế cũng đoán ra là 1 trong 2 lý do là mình về muộn hoặc vợ mệt, hỏi nhưng mình chẳng nói gì. Cả bữa cơm mình cũng chẳng nói gì luôn. Tới tối ngủ cũng vậy. Ox thấy mình thế cũng chẳng nó nữa. Sáng nay thì ox lai đi làm rồi. Mỗi mình ở nhà, nghĩ mà chán quá đi. Kể ra cũng thương ổng vì cv thì vất vả, lại phải đi làm xa để vợ được làm gần, về nhà lại phải nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nhưng ko hiểu sao vẫn cứ thấy ấm ức vì vẫn thấy ox vô tâm với mình. Phải chăng mình ích kỷ hay đòi hỏi quá nhiều?!
Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu Thời kỳ này nhạy cảm thế đấy chị ạ, em lần trc cũng toàn ăn bên bà ngoại có hôm dở chứng tự nấu cơm xong cứ ngồi đợi chồng về, đợi mãi 8h chưa về vừa ăn vừa tủi thân. Xong lúc chồng em về em cho đứng ngoài 1 lúc k thèm mở cửa cho vào nhà, đến lúc thấy cái mặt chồng ( đang k biết gì mà ) vợ vừa ăn cơm vừa mếu máo khóc.....tủi thân kinh!
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hix em lại tưởng chỗ Lê Văn Lương kéo dài cũng có bv YHCT nhiều cơ sở quá
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Uhm hihi C cug chưa bít sinh ở đâu, cug chẳng quen bít ai ở BV nào cả
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Tí hết h làm, chồng c đón rùi sang bố mẹ đẻ c lun, ăn chơi đến tối rùi về hí hí Chỉ thix dc về bên ngoại cho thoáng mát em ah..... Thế nhà e đi chơi vui vẻ nhé
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con Nhà ngoại nhà tớ thì ở xa mà cũng ko muốn bố mẹ lo nên lúc chiến tranh chẳng muốn về, vì sợ bố mẹ lại lo thêm. Hqua đã định hnay về nhà ngoại rồi đấy chứ, nhưng nghĩ chiều ox về ko thấy vợ đâu hoặc biết vợ dỗi đi về nhà ngoại thì kiểu gì cũng lại về đấy hoặc gọi điện rồi bố mẹ lại lo. Hic. Mà ở nhà 1 mình cả ngày lại nghĩ ngợi linh tinh. Ox tớ được cái tốt tính, chăm chỉ, nhưng phải cái vô tâm, mà mình thì nhạy cảm & hay dỗi nên nhiều lúc nghĩ tủi thân kinh khủng ấy. Đấy, hqua thấy vợ thế, hỏi mấy câu ko được là cũng thôi luôn, chẳng nói năng gì nữa. Nhiều lúc mình cứ có cảm giác ông ấy coi cv là trên hết, vợ con chỉ là phụ theo sau ấy nên càng ức hơn. Hic.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Cty e cug thế nên Phải đợi các con chào đời thui, có j đâu mà tội nghiệp vì mình sẽ bù đắp cho con hí hí
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Em nghĩ chắc chị cũng thương chồng nên mới có cảm giác thế, anh cug nhìu việc mà, anh quan tâm c lắm chứ : nấu ăn, dọn dẹp.... Có khi hqua gặp chuyện ko vui, về thấy c cug ko vui nên .... cả 2 ko ai chịu mở lời trước nên mới thế c ah..... Khi AC chỉ cần bắt chuyện với nhau mà xem, sẽ lại như cũ thui Vì ngày trước cug có lần e như thế, e cug có lúc giận chồng đấy chứ ! Thế là cug ko nói chiện với nhau dẫn đến quay lưng, cả 2 đều mất ngủ.... em thấy mệt mỏi lém..... Vì tính em chẳng giận ai dc lâu cả, và e cug ko mún giữ bực tức trong người, em mà khóc là 2 đứa lại quay lại ôm nhau, nói hết cho nhau nghe ngay......... Xem ai sai j, sai j.... Lần sau sửa đổi................... Chứ thực sự, 2 đứa e ko bao giờ giận dc lâu, dc cái cả 2 đứa đều chung tính cách c ah` E nghĩ chỉ cần 1 động thái nào từ anh or chị thì sẽ lại bt như trước thui
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mình theo chu kỳ kinh tuần sau là mốc 25w, nhưng theo phát triển của thai nhi là 26w, như vậy mình nên siêu âm tuần sau hay tuần sau nữa các mẹ nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con Ox c cug giống ox e rùi, khi bít e có thái độ khác là a í cug lại chẳng mún nói (cùng giận nhau cho vui hahaha ).. Mặc dù về đến nhà, cug nhẹ nhàng với vợ phết, nhưng lúc í e đang tức thì cũng ko thèm để ý đến hành động í, nghĩ lại là mình cug ko chịu nhún đấy chứ hihi Nhưng sau đấy 1 lúc thì fai nói cho nhau hiểu hết: Tại sao vừa nãy có hành động đấy ? ... bla... bla.... Giãi bầy tâm sự là 2 đứa lại trở về như cũ c ạ hí hí Dc cái 2 vc ko giận dc nhau lâu ihihi Mà e thấy mỗi khi giận hờn mệt mỏi lém nên tốt nhất có j fai nói thẳng........... Vì chủ yếu bjo em ko mún mí chiện vớ vẩn ảnh hưởng đến con, vì tâm lý người mẹ là cực kỳ quan trọng mà.... ( Lý lẽ em chỉ có nhiu thế thui he he C đừng suy nghĩ nhìu mà ảnh hưởng c nhé ! Cứ coi như ko có chiện j xảy ra cả cho thoải mái đầu óc !! Vì chồng e đôi khi cug toàn bận cv, về muộn..... nhưng vì tính chất cv của chồng nên e cug quen, nên a í mún làm j thì làm hehe
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ôi không lo đâu mẹ nó ơi, quan trọng là 3 tháng cuối con phát triển tốt là đựoc mẹ nó à, mà tớ cũng chả ham con to quá đâu, vừa vừa xinh xinh cho dễ đẻ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Xã nhà tớ còn 33t rồi cơ, hơn vợ 7t lận