Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay bác vui quá, vì được nhận bao nhiêu lời : [iu bác nhắm ],cảm ơn tất cả các mẹ trong nhà RR ,cảm ơn chủ top ANNA DƯƠNG,chủ top SAMHh đã lập topic ,để chị chúng mình mới có duyên được gặp nhau,để tính đến nay ,bác đã gần 60 cháu cả rồng lẫn rắn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hôm nay bác mới biết là hôm qua sinh nhật em,thay mặt tất cả các mẹ RR chúc em sang tuổi mới ,khỏe mạnh,nhiều niềm vui ,hạnh phúc ,và mọi sự may mắn đến với 2 mẹ con em.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tím xuất hiện chúc mừng các chị em hai vạch đây. Tặng cả nhà thơ nè. Nửa đêm thức giấc bỗng chào cờ Quân ta đầu trọc tiến vào hang Quân địch ngậm chặt lấy quân ta Quân ta thất thế phun khí độc Chín tháng mười ngày thả tù binh.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối thik quá, nghe bác nói mà cháu.....phê phê....tê tê....như....thật í Iu Bác quớ đê :heart::heart::heart:
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ối giời ơi ! Cha ...................bố.................. Thơ,của nhà chị CÚC TIM ,bác đọc cho bác NHẬT nghe, mà cả 2 vc cười lăn cười lóc,đến chết mất thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí thao lại đọc cho bác nhựt nghe để bác cười e.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! t Ha ha ha ha ha chết sặc mất thôi.Tôi copy lại rồi nhá để phòng trường hợp bà mà đối xử không tốt với tôi là tôi post lên tường nhà bà,ha....ha.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Quả này là cho Trâm Kim về quê với ông bà ngoại sớm để 2vc ở lại luyện bắt chú ngựa đực đây.Thế nên hôm trước mới bảo 2 vc chuẩn bị đi hâm nóng tình củm ở tận nha trang,Đà nẵng mà không cho 2 công chúa đi cùng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hê lô ngày mới! Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi! Chúc cho các bé nhà RR ngoan ngoãn, học giỏi, hay ăn chóng nhớn nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hô hô hô............... đến chết với thơ nhà của chị Cúc tím...có nhẽ nào...đang....thì nghĩ ra bài này ko nhể??? hê hê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi vui lên nào. Bầu là không được tự kỷ, buồn chán em nhé. Chúc mừng sinh nhật muộn em. Chúc 2 mẹ con mạnh khoẻ bình an. Chúc 2vc mọi điều tốt đẹp nhất em nhé. (u) ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hahahaha, tí nữa phun hết chỗ cháo vừa măm Chết cười với cô Chím
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em gửi lời chúc mừng sinh nhật muộn đến chị KuHim nhé ! Chúc chị thật nhiều sk để đón con yêu. Ôi xời mấy lão ý vô tâm lắm chị ạ. Xã nhà em hq còn ăn nhậu liên hoan cty đến 11r mới về. Quan tâm nhiều quá mà cứ vô tâm thế thì tủi thân lắm chị ạ. Nên em lúc qtam lúc kệ cho đỡ mệt À mà chị cho em hỏi bs Vỹ làm ở Dốc PS ngày nào và số đt để đặt lịch vs ạ. Em định mốc 22w nhất định phải đi sâ dị tật ở chỗ bs Vỹ cho an tâm. mà 22w mới sâ thì bác ý có nhận k hả chị? Cái bài thơ của chị Tím =)) =)) =)) Em đang lo mà vẫn cười đau cả ruột =)) Haizzz, tình hình là em k có j để báo cáo rồi ạ. sáng nay em đến pk Vĩnh Hà ở 55b Hàng Cót để siêu âm, nhưng bác sĩ Hằng siêu âm k làm việc nên lại đi về. Em cũng định sâ luôn cho đỡ lo thì mẹ chồng lại bảo thôi thứ 2 lên để bác Hằng siêu âm. Hic. Thú thật với các chị là giờ em chỉ muốn đi sâ luôn, ở đâu cũng đc cho nó đỡ lo thôi. Cơ mà sợ mẹ chồng giận nên nằm nhà mà cứ lo ngay ngáy >"<
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay hay hôm qua là sinh nhật Kuhim rồi, mình cũng giống duongcam chúc mừng sn muộn vậy. KuHim dạo này tự kỷ à? chị tập 1 chắc tự kỷ k ai bằng đâu. chẳng ai làm gì cũng khóc, cũng bực mình. Có ai đời mới bầu 4-5 tháng mà giận chồng vì tội đón muộn (khoảng chục phút) mà đi bộ từ Lê Văn Lương về tận Cầu Diễn. Giờ nghĩ lại k biết trước mình nghĩ gì mà làm thế. Còn vụ cứ chồng đến đón muộn là về rồi chồng gọi điện và giành giật nhau ở đường là bình thường đấy. K biết em tự kỷ đến mức độ đó không
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có nhẽ nào là mẹ Hải An chăng? dạo này chả thấy chị ấy vô nhà, chắc lại đang om hàng rồi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ nó nhé, chúc 2 mẹ con luôn bình an khỏe mạnh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ha ha ha, em chít cười với thơ của bác Tím thôi bác Tím ơi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng sinh nhật em! Ghi sổ nợ chứ đừng buồn ... Để mẹ tròn con vuông rồi xử nhí vụ lày sau. Sinh nhật năm sau đến lượt OX buồn í chứ. Có con rồi, chồng mình đâm ra ghen ngược vì vợ quan tâm hết đến con mà chả đoái hoài đến chồng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nạy chị Xím......................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trước khi đi siêu âm ,cận thận bao giờ cũng gọi điện xem họ có làm việc không rồi hãy đến,bầu bí như thế,mà cứ đi ,rồi đến,không làm việc lại về vừa mất thời gian vừa mệt cả 2 mẹ con,lần sau làm gì cũng phải tính toán trước nha.