Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! E nghĩ bsi dặn khi nào c đi khám định kỳ thì đi ạ, vì e bé nhà c phát triển tốt mà, thix quá ! C có khám bs Vỹ ko? Sáng nay e đi làm ngó qua phòng khám mà đông xe quá, chắc hnay đông lém.......... Đợt này đi khám cuối tuần có vẻ hơi căng đấy c ah... C xem có ai cug mốc với c rùi rủ đi SA lun cho vui Em thì còn lâu lắc )
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mình nghĩ mẽ nó nên siêu âm theo kỳ kinh cuối ý, vì con mình phát triển không phải lúc nào cũng đều nhau, còn tùy sức khỏe và tình hình ăn uống của mẹ nữa. Như tớ đây, đi siêu âm mỗi lần máy dự sinh 1 ngày, nhưng bác sĩ thì cứ dựa vào ngày kinh cuối để dự sinh, bác ý bảo thế cho nó chính xác
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! chị là sướng nhất thôi, dc gần cả bố mẹ nữa, nhắc đến mới nhớ hum qua nằm ngủ mơ được ăn cơm với bố mẹ đẻ rồi cô chú trong nhà, tỉnh dậy chẳng còn ai chỉ có chồng đang khò khò thui, thế là tủi thân nằm khóc chứ, em 1 năm mới về quê có một lần, giờ lấy ch mang bầu chẳng dc tung tăng như trước nữa hixhix
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Thế so sánh chồng già, chồng trẻ... Chồng nào thix hơn c !!! ???? Ngày xưa khi thơ ngây hí hí .... Em bảo thix lấy chồng già kakkaa Bjo thì nghĩ là .... miễn sao chồng quan tâm, thuơng iu là dc........... Với lại duyên số rùi, nên sẽ mãi iu chồng mà thui , các c nhẩy hí hí
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con hihi chắc bà bầu mình nhạy cảm chị ah, em chắc tần suất buồn và tủi còn nhiều hơn chị ý, khi bình thường rồi thì cố nghĩ đến những điều tốt đẹp để an ủi mình thui hihi, nên có chuyện gì thì buồn tí thôi rồi vui lên chị nhé, nghĩ nhiều chị thêm tội con thôi.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi UHm Dc cái số c may mắn đấy e, Ngày xưa mà ko nghe bố mẹ, lập nghiệp trong miền Nam là trôi dạt về phương Tây rùi đấy em ah ) Bjo mới ngẫm lại ........... Ở gần bố mẹ thật thix !!!!! Có món j ngon bố mẹ cug ới sang ăn uống nhậu nhẹt...... Nên sau này đừng cho con lấy chồng / vợ xa là dc nè e Chắc e nhớ cả nhà nên mơ mộng rùi, Tết này lại ko dc về rùi, nhưng sẽ có mẹ lên thăm nè
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con hihi Chuẩn rùi ! Cứ thoải mái lên.... Vậy tuần sau có đi học tiền sản dc ko ? Có những mẹ nào rùi í nhỉ ? Ko bít Dailammoc hqua thuyết phục chồng sao rùi ?????????????
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Chào các mẹ, nhà em cũng có bé rắn sinh vào tầm giữa tháng 9. Rất vui được làm quen với các mẹ ^^. Chúc các mẹ và các con 1/6 có thêm nhiều niềm vui và nhiều quà nha.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Cảm ơn mẹ Voibo E bé nhà mẹ nó ở mốc nào rùi ? Vậy có nhìu mẹ giữa tháng 9 lém đấy !! Chúc 2 mẹ con Voi 1/6 vui vẻ nhé !
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Thời kỳ này nhạy cảm mờ, mình từ khi bầu bí mau nc mắt lắm huuuuuuuuuu . Mình con Zai, sau mong con đừng mít ướt như mẹ . 2 vc lúc có chuyện này chuyện khác, giận hờn vu vơ . Bạn nhắn cho c iu 1 tn là c iu hết bùn ngay mà 2 vc lại zui ze, tình cảm :">
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi .... Chuẩn quá c ah ! E cug thix Bé bé xinh xinh vừa đủ xài thui hí hí
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Đúng là VC nào cug ko tránh dc giận hờn vu vơ c iu nhỉ Rùi sau đó lại gắn kết hơn thêm.... Hnay c làm cả ngày ah..... Hqua 2 anh xã nhà mình đi hú hí thix thế chứ lị kakkaa
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Tháng 9 nhìu thiệt, mình cũng tầm giữa tháng 9 chắc là chênh lệch nhau 1 - 2 tuần. Đầu tháng 9 là ở nhà trực chiến keeeeeeeeeee . Chúc các mẹ và các con iu 1/6 đòi đc quà của bố
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Kekeee, thỉnh thoảng cho ox tự do tẹo, thấy hôm qua ox chị bảo ox e mang 1 chai r*** ở nhà đi heeeeee. Lúc ox về chị đi ngủ òi . T7 đi làm chán thiệt (
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi A í mag 1 can r*** đấy c ah, e ko bít nhiu lít nữa, mà về ko thấy mùi lém haha A í bảo mí ae ăn 5 cái chân gà trung quốc, 5 cánh gà ta mà làm e bùn cười ... ) Đứa phục vụ và ngta nghe mà ngớ người Ox e về thì e vẫn còn xem tivi, dag kể chuyện cho con đợi a í về..... A í cứ bảo ngủ trc nhưng e chưa ngủ dc hè hè Hnay e lên cty cug chơi ko ah, cty vắng hoe Chủ yếu là 8888888888888 với các mẹ là cug vui rùi..... Ox e dag ở quê lên đón e rùi đây
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hnay chắc lượn lờ mua j tặng con nhân ngày 1/6 c nhẩy
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! mẹ Dailammoc hnay sao ko thấy onl nhẩy ?????
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Uhm, từ cái vụ chân gà TQ ý, hôm qua mới thấy OX đi vs mấy bạn hè hè, ở nhà ăn chân gà luộc đc thoai . Hôm qua cũng uống ít mờ rùi mọi người đi tăng 2 cafe về cũng hết mùi òi nên chị ngủ tít keeeeeee heeeeeee. Sáng nay c iu đưa đi làm, chiều đón rùi đưa e mc đi khám lun
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Cám ơn các mẹ đã động viên tớ. Lúc nãy post bài ở đây xong tự nhiên nằm khóc nức nở. Hồi yêu tớ cũng hay dỗi, hôi bạn đứa nào cũng bảo ai yêu phải tớ là số khổ, vì suốt ngày giận dỗi, hehe. Nhưng với first love nhé, tớ dỗi cả tuần cả 2 đứa chẳng nói gì với nhau tớ thấy cũng bình thường, mà ko hiểu sao khi yêu sang tới ox tớ bây giờ ko thể nào chiến tranh lạnh được lâu. Cứ giận dỗi gì là phải xả cho bằng sạch. Hồi mới yêu, bác ấy cũng sợ lắm, vì mỗi lúc tớ điên lên là tớ cáu gắt, quát loạn hết cả. Được cái bác ấy cũng người lớn nên chẳng thèm chấp tớ (nhà tớ ox 80, tớ 84 nhé). Nên bình thường có vấn đề gì chỉ giận dỗi tí là thôi. Nhưng hqua tự nhiên chán chẳng muốn nói nữa ấy, cảm giác như muốn buông xuôi, muốn ra sao thì ra. Mặc dù biết thừa là mình cũng hơi vô lý, vì chồng đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Vừa nãy ox nt hỏi dậy ăn sáng chưa & thanh minh về việc hqua về muộn là do về giữa đường nhưng có việc đột xuất nên phải quay lại để giải quyết, về đến nhà thấy vợ ko nói năng gì, hỏi ko trả lời nên cũng ko dám nói. Nhưng mà sao vẫn thấy ấm ức. Nhiều lúc tự nghĩ hay là mình hâm thật nên cứ ghen tị với cv của chồng, mà rõ ràng chồng đi làm kiếm tiền, tháng nào cũng nộp đủ lương thưởng để vợ tiêu cho thoải mái mà. Hic hic.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hhihi Thế ạ, Hnay a xã cug đưa e đi, tiện về quê vì lâu ko về, tí 2 đứa phắn về bme e lun E cug sắp dc về rùi, vậy c fai mag cơm đi ăn cả tuần nhỉ